Bóng Đá Plus trên MXH

Real: Kỷ lục gia Ronaldo làm bừng sáng giấc mơ Decima
Trần Minh • 09:22 ngày 12/12/2013
Cristiano Ronaldo nói anh chỉ nghĩ về đội bóng chứ không phải những kỷ lục, thế nhưng kỷ lục vẫn cứ rơi rụng dưới chân anh. Trận gặp Copenhagen khép lại, CR7 đã trở thành chân sút xuất sắc nhất tại vòng bảng với 9 bàn thắng, không chỉ mùa này mà còn trong toàn bộ lịch sử Champions League.
    LẠI LÀ RONALDO
    Trở lại sân cỏ sau chấn thương, Ronaldo chơi bóng cứ như muốn bù lại những ngày phải ngồi ngoài nhìn các đồng đội thi đấu. Anh có một cú sút bật cột dọc, một quả phạt đền hỏng ăn và thêm 3 tình huống có thể thành bàn khác, nhưng chỉ 1 bàn thôi cũng đủ để anh chinh phục 2 cột mốc, một cho bản thân, một cho Real.

    Kỷ lục cho bản thân: lần đầu tiên sau khi vòng bảng Champions League khép lại có một cầu thủ ghi được 9 bàn. Trước CR7, thành tích tốt nhất của Ruud van Nistelrooy (Man United, 2004/05), Hernan Crespo (Inter, 2002/03) và Pippo Inzaghi (Milan, 2002/03) chỉ là 8 bàn. Còn nếu tính rộng ra, Ronaldo cũng đã có 60 tại đấu trường này, quân bình thành tích với đàn anh Ruud van Nistelrooy. Chỉ có 2 người hiện đang xếp trên anh: kỳ phùng địch thủ Messi (65 bàn) và Raul (71). Cũng với pha ghi bàn ấy, Ronaldo đã giúp Real chạm đến một cột mốc rất đẹp: bàn thứ 800 tại đấu trường Cúp C1/Champions League.

    Tuy nhiên với Carlo Ancelotti và các CĐV Real, điều quan trọng là anh đã trở lại. Thể lực chưa thật tối ưu, nhưng những đóng góp của CR7 vẫn rất quan trọng với Real. Một nét tích cực trong trận này là những pha đảo cánh giữa anh và Gareth Bale đã diễn ra thường xuyên hơn với sự nhuần nhuyễn cao hơn.


    “Tôi vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất, nhưng giúp được đội bóng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Chúng tôi đã chơi rất tốt và đạt được mục tiêu đề ra dù phải chơi trên một mặt sân không tốt”, Ronaldo nói.

    2-0 VẪN LÀ ÍT
    Tỷ số là 2-0, vậy là đủ để Real chạm đến một kỷ lục khác: ghi bàn liên tiếp trong 31 trận đấu tại Champions League. “Chỉ” 2-0, nhưng những ai xem trận đấu đều thấy rất rõ một sự thật là Real hoàn toàn có thể thắng đậm hơn. Mặt sân tồi tệ như vạt ruộng không hề ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát trận đấu và tạo ra những cơ hội của Real. Một mình Gareth Bale đã bỏ qua 3 cơ hội ngon ăn. Còn chân sút Karim Benzema cũng phung phí một cú sút ngoài vòng cấm.

    Sau khi được tung vào sân trong nữa cuối hiệp 2, Angel di Maria cũng chơi rất tốt. Bale được dời vào trong, nhường cánh phải lại cho tiền vệ người Argentina, nhưng sức ép về khung thành của Copenhagen cũng không hề suy giảm. Đội bóng mà Ance xây dựng thật sự đã vào guồng và ngày càng trở nên đáng sợ. Cú đá vắt chéo chân tuyệt đẹp của Di Maria cuối trận không dẫn đến bàn thắng, nhưng nó cho thấy sự tự tin ở anh cũng như Real nói chung là lớn như thế nào.

    Các chân sút xuất sắc nhất vòng bảng Champions League

    TRÊN ĐƯỜNG CHINH PHỤC
    Thế trận có lợi giúp cho Ancelotti dần rút các trụ cột ra dưỡng sức, trong đó có Xabi Alonso. Và trước khi rời sân, tiền vệ này chuyền bóng chính xác đến 77/84 đường chuyền (hiệu suất 92%). Chính sự trở lại của Alonso đã tạo nền tảng để cho Ronaldo và Bale phô diễn khả năng tấn công của mình. Cũng không thể quên một Pepe vững vàng ở tuyến sau. Từ chỗ trận nào cũng để lọt lưới, Real đã giữ trắng lưới 4/5 trận đấu gần đây. 

    HLV Stale Solbakken của Copenhagen phát biểu sau trận đấu: Real sẽ là một ứng viên sừng sỏ cho chức vô địch Champions League năm nay. Rõ ràng là không một ai ấn tượng hơn thầy trò HLV Ancelotti sau khi vòng bảng khép lại. Một lần nữa, ước vọng về cú Decima lại sáng bừng lên nơi các Madridista.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội