Barca sẽ cưu mang Victor Valdes qua việc tạo cơ hội tái ký hợp đồng nếu thủ môn này không tìm được đội bóng mới để thi đấu sau khi bình phục chấn thương nghiêm trọng, bởi vì cho đến thời điểm này anh chưa đạt được một thỏa thuận nào trên giấy tờ với các CLB khác.
Cả chủ tịch Josep Maria Bartomeu và giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta đều bày tỏ thiện chí nói trên vào thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp thể thao của Valdes, sau khi anh bị đứt dây chằng đầu gối buộc phải nghỉ thi đấu từ 6 tới 8 tháng.
Điều trớ trêu là trước đó Victor Valdes đã quyết định không tái ký hợp đồng với Barca khi mùa bóng hiện nay kết thúc, bất chấp việc CLB nhiều lần thuyết phục anh ở lại. Điều đó đồng nghĩa với việc sau ngày 30/6 tới, thủ môn này không còn thuộc biên chế của đội bóng xứ Catalunya nữa.
Trong khi đó, mặc dù có tin đồn Valdes đã đạt được thỏa thuận với Manchester City (trước đó là Monaco), nhưng sự thật cầu thủ này chưa đặt bút ký vào cứ một văn bản hợp đồng chính thức nào, nghĩa là anh đang đứng trước nguy cơ…thất nghiệp sau khi bình phục chấn thương.
Theo các nguồn tin báo Sport có được, lãnh đạo của Barca đã cho Valdes biết rằng họ sẽ tạo cơ hội để anh được tiếp tục ở lại qua việc tái ký hợp đồng nếu như những CLB từng theo đuổi anh trước đây ngoảnh mặt.
Như mọi người đều biết, cũng vào những ngày này năm ngoái, Valdes đã bày tỏ mong muốn rời Barca để đi tìm những thách thức mới, ở một CLB mới, một đất nước mới và một giải đấu khác. Ý định đầu tiên của anh là rời Barca ngay từ mùa Hè năm ngoái, nhưng sau đó không đạt được thỏa thuận nên chấp nhận mạo hiểm trở thành cầu thủ tự do vào ngày 30/6/2014 để có thể đến với bất cứ CLB nào mà anh muốn. Tất nhiên, Valdes không thể tính trước được chấn thương khủng khiếp vừa xảy ra với anh.
Được biết, cả chủ tịch Bartomeu và GĐTT Zubizarreta đã đến an ủi và động viên Valdes trong thời điểm khó khăn này. “Valdes bị sốc nặng và điều duy nhất CLB có thể làm lúc này là bày tỏ sự ủng hộ cao nhất đối với anh ấy, cụ thể qua việc mời tái ký hợp đồng như trước đây đã từng làm với Eric Abidal”, một nguồn tin từ Barca tiết lộ.
Barca biết Valdes ban đầu đã đạt được thỏa thuận ngầm với Monaco từ cách đây 1 năm và bây giờ là với Manchester City (City bồi thường một khoản tiền cho Monaco). Nhưng không biết các CLB nói trên có còn tôn trọng các thỏa thuận đó của họ hay không, bởi vì trên thực tế chưa có bất cứ một văn bản nào đã được ký kết.
Trong trường hợp các thỏa thuận trên đổ vỡ, Barca sẽ ra tay cưu mang Valdes dù họ đã ký với Ter Stegen để thay thế anh. Có tin Victor Valdes đã quyết định sang Đức phẫu thuật dây chằng đầu gối vào thứ Hai tới.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Theo kết quả của môt cuộc điều tra dư luận với câu hỏi “Ai là người chịu trách nhiệm chính trong các thất bại gần đây của Real Madrid?” do tờ Marca tiến hành, có tới 69% khán giả tham gia cho rằng các cầu thủ áo trắng là thủ phạm chính của hai trận thua trước Barcelona và Sevilla vừa qua.
Sau thất bại 1-2 trước Sevilla, tiền vệ Xabi Alonso cho biết, Real vẫn còn cơ hội đăng quang chức vô địch nếu như giành chiến thắng ở tất cả các trận còn lại của mùa giải.
HLV Ancelotti khẳng định Real Madrid không xuống tinh thần sau thất bại trước Barca, nhưng ông không giải thích nổi vì sao rạng sáng qua, các học trò nhạt nhòa đến vậy trước Sevilla (thua 1-2). Thua 2 trận liên tiếp, Real từ ngôi đầu đã tụt xuống thứ 3 bởi sự vươn lên quá mạnh mẽ của 2 đối thủ trực tiếp.
Đôi khi, sở hữu quá nhiều ngôi sao trong đội hình cũng chẳng phải là hay. Tuy nhiên, ở tình huống đá phạt này, có vẻ như Gareth Bale đã chủ động hỏi ý Cristiano Ronaldo trước khi thực hiện.
Phút 71, tranh thủ lúc Sevilla thay người, Gareth Bale ra sân buộc lại dây giày. Lúc đó đồng hồ chỉ 70 phút 34 giây. Đúng 79 giây sau đó, Bacca ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Sevilla. Khi mành lưới đội nhà rung lên, Bale vẫn đang buộc dây giày.
Với chấn thương đầu gối trong trận thắng Celta Vigo 3-0 rạng sáng qua, Victor Valdes sẽ phải nghỉ 6 tháng. Thảm họa này khiến thủ thành 32 tuổi khép lại mùa giải, khép lại sự nghiệp ở Barca, đồng thời khép lại cả giấc mơ World Cup 2014.
Real Madrid đã phải nhận trận thua đáng xấu hổ trên sân của Sevilla vào rạng sáng nay (27/3). Trong thất bại 1-2 của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, tân binh Gareth Bale bị cho là người phải chịu trách nhiệm chính.
Chỉ cách nay một tháng, hầu như ai cũng nghĩ cuộc đua tới danh hiệu Pichichi tại Liga mùa này chỉ là chuyện của Cristiano Ronaldo và Diego Costa. Nhưng chỉ sau 4 tuần, Leo Messi lại vươn lên với tốc độ phi mã.
Không phải vô cớ mà BLĐ Barca bỏ ra cả đống tiền để đưa Neymar về Nou Camp (tổng chi phí mà họ đã dùng cho việc chiêu mộ cựu tiền đạo Santos đã lên tới 111,7 triệu euro). Đúng là Neymar cũng ít nhiều gây thất vọng, song điều quan trọng là anh đã biết cách thể hiện phẩm chất của một ngôi sao ở những giai đoạn khó khăn nhất.
Phát biểu trên Sky Sports, huyền thoại và là cựu thủ quân MU Gary Neville chỉ trích cách phòng ngự thảm họa của Casemiro khiến đội nhà bị Arsenal chọc thủng lưới.
MU bước vào trận đấu với Arsenal thiếu vắng quá nhiều trụ cột và một con số khiến nhiều người không khỏi sốc, khi cả đội hình thi đấu của Quỷ đỏ chỉ có giá trị bằng ba ngôi sao Martin Odegaard, Declan Rice và Bukayo Saka bên phía đội khách.
Đội trưởng Bruno Fernandes và tiền đạo Marcus Rashford không có tên trong danh sách đăng kí thi đấu trận gặp Arsenal. So với Rashford, CĐV MU nhớ Bruno Fernandes nhiều hơn.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn