Đá muộn vòng 32 Serie A: Juve & Milan cùng ca khúc khải hoàn

Tam Phong
07:04 ngày 08-04-2014
Trong khi AC Milan vượt qua đội chủ nhà Genoa 2-1, thì ĐKVĐ Juventus tiếp tục băng băng về đích sau chiến thắng 2-0 trước đối thủ yếu hơn là Livorno.
Đá muộn vòng 32 Serie A: Juve & Milan cùng ca khúc khải hoàn

Chỉ phải tiếp một Livorno đang nằm trong "Top 3" từ dưới lên, ĐKVĐ Juventus với sức mạnh vượt trội đã không khó khăn để giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà Juventus Arena. Đây là chiến thắng rất nhẹ nhàng của Juventus bởi họ đã làm chủ trận đấu ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. 

Cầu thủ tỏa sáng mang về 3 điểm cho Bianconeri là tiền đạo người Tây Ban Nha, Fernando Llorente với cú đúp ở phút thứ 32 và 35. Trong bàn thắng đầu tiên, tiền đạo Carlos Tevez góp công lớn với pha đi bóng khéo léo rồi chuyền cho Llorente trong vòng cấm địa để anh xoay người sút bóng vào góc cao mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Ở tình huống nâng tỷ số lên 2-0, Llorente phải cảm ơn thủ thành Bardi bên phía Livorno khi có tình huống xử lý quá vụng về sau cú đánh đầu không mấy hiểm hóc của chân sút người Tây Ban Nha, để bóng đi qua người rồi lăn vào lưới. Với cú đúp ở trận đấu này, Llorente đã có được 13 bàn thắng ở Serie A 2013/14.


Niềm vui của các cầu thủ Juve

Trong thời gian còn lại của trận đấu, Juve còn tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn nhưng lần lượt Lichtsteiner, Tevez, Pogba... đều không thể tận dụng thành công. Bên cạnh đó, do đã sớm có chiến thắng nên HLV Antonio Conte đã rút cặp tiền đạo Llorente và Tevez ra nghỉ sớm để chuẩn bị cho trận lượt về tứ kết Europa League gặp Lyon (ngày 11/4).

Trận thắng trước Livorno đã giúp "Bà đầm già" tăng khoảng cách lên thành 8 điểm với đội nhì bảng AS Roma và hơn đội đang xếp thứ 3 là Napoli đến 20 điểm trong khi Serie A chỉ còn 6 vòng đấu nữa. 

Đánh bại Livorno, Juventus còn đón 1 niềm vui nữa là họ đã cân bằng kỷ lục số trận thắng trên sân nhà ở đấu trường Serie A tồn tại suốt 66 năm qua được FC Torino thiết lập ở mùa giải 1947/48 (16 trận). 

Ở trận đấu sau đó  ít giờ, AC Milan giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Genoa. Hai cầu thủ lập công cho các vị khách là Taarabt (20') và Honda (56'). Bàn thắng danh dự của Genoa đến ở phút 73 khi thủ môn Abbiati đá phản lưới nhà. 3 điểm giành được giúp đội bóng của HLV Clarence Seedorf nhen nhóm hi vọng giành suất dự Europa League mùa giải tới. 

Lúc này, Rossoneri đang đứng thứ 11 với 45 điểm nhưng chỉ kém vị trí thứ 5 của Inter Milan 5 điểm.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x