Hai pha lập công ở đầu hiệp 1 của Serge Aurier và Edinson Cavani đã giúp PSG có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Lyon để đăng quang chức vô địch Siêu cúp Pháp, lần thứ 3 liên tiếp.
Bàn thắng
PSG: Aurier (11'), Cavani (17')
Thẻ đỏ: Gonalons (Lyon, 64')
VIDEO: PSG 2-0 Lyon
Mùa giải trước, PSG đã giành "cú ăn ba" giải quốc nội (Ligue 1, cúp quốc gia Pháp và cúp liên đoàn Pháp) một cách thuyết phục. Và đoàn quân của HLV Laurent Blanc tiếp tục cho thấy sức mạnh vượt trội của mình trong trận siêu cúp Pháp với Lyon rạng sáng nay.
Lyon từng là đội bóng cạnh tranh quyết liệt với PSG trong cuộc đua tới chức vô địch Ligue 1 mùa trước, nhưng bất thành. Bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới, những chú Sư tử sông Rhone lại đang thể hiện bộ mặt khá bết bát, đặc biệt là ở khâu phòng ngự. Sau thất bại tan nát 0-6 trước Arsenal tại Emirates Cup cách đây không lâu, hàng thủ Lyon tiếp tục là nỗi lo lắng của NHM đội bóng trong trận đấu với PSG.
Chỉ trong chưa đầy 20 đầu trận, PSG đã sớm định đoạt được số phận trận đấu khi vươn lên dẫn trước 2-0. Bàn thắng mở tỷ số đến ở phút 11 sau cú đánh đầu cận thành của hậu vệ Serge Aurier từ đường chuyền của David Luiz. Quan sát lại có thể thấy, các hậu vệ Lyon đã tổ chức bắt người không tốt ở tình huống PSG được hưởng quá đá phạt dẫn đến bàn thua.
Aurier khai thông bế tắc cho PSG ngay phút 11
Tới phút 17, lại là lỗi bọc lót kém của các hậu vệ Lyon dẫn tới bàn thua thứ 2 từ cú đá bồi uy lực của Edinson Cavani bắt nguồn từ pha thoát xuống và dứt điểm rất nhanh của tiền đạo Zlatan Ibrahimovic.
Sớm nhận 2 bàn thua, nhưng Lyon không cho thấy sự chuyển biến trong lối chơi và hoàn toàn lép vế so với PSG trong phần còn lại của trận đấu. Tham vọng lật ngược thế cờ của đội chủ sân Gerland cũng khép lại với chiếc thẻ đỏ dành cho đội trưởng Maxime Gonnalons ở phút 64.
Chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 là đủ để giúp PSG có được danh hiệu đầu tiên ở mùa giải mới 2015/16. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp thầy trò HLV Blanc giành được Siêu cúp Pháp và cũng là lần thứ 5 trong lịch sử CLB.
Không quá chênh lệch về đẳng cấp, chiều sâu đội hình, có lẽ sự phân định thắng thua trong trận tranh Siêu Cúp nước Pháp giữa PSG và Lyon sẽ phụ thuộc rất nhiều ở khả năng thể hiện của các tiền đạo hai đội.
Với PSG, Lyon vẫn là đối thủ nguy hiểm nhất ở mùa giải tới. Cuộc cạnh tranh giữa họ sẽ bắt đầu từ đêm nay trong trận Siêu Cúp nước Pháp. PSG đang nắm nhiều lợi thế để ra đòn dằn mặt với đội bóng của Hubert Fournier.
Đánh bại M.U 2-0, PSG khép lại loạt trận giao hữu tiền mùa giải thành công với thành tích thắng 4, thua 1 (hòa Chelsea 1-1 trước khi thua trên chấm luân lưu 11m). Dường như mùa này, đội bóng của HLV Laurent Blanc hứa hẹn sẽ tăng tốc ngay từ giai đoạn đầu...
HLV Laurent Blanc sẽ đáp ứng yêu cầu của Edinson Cavani ở mùa giải mới. Theo đó, chân sút người Uruguay sẽ được đá trung phong trong sơ đồ 4-4-2 với hàng tiền vệ hình kim cương.
Nội bộ Lyon lại dậy sóng sau khi chủ tịch Jean-Michel Aulas và HLV Hubert Fournier mâu thuẫn với nhau. Sau loạt trận giao hữu tệ hại vừa qua, nhà độc tài Aulas hạ lệnh Fournier phải thắng PSG ở trận tranh Siêu Cúp Pháp cuối tuần này.
Zlatan Ibrahimovic chắc chắn sẽ ở lại PSG mùa giải tới. Tuy nhiên, tờ Tuttosport vừa đăng tải thông tin về việc đi hay ở của tiền đạo người Thụy Điển trong thời gian qua, từ những yêu sách cho tới các trò lố nhằm bảo vệ quyền lợi của bản thân tại sân Công viên các hoàng tử…
Marseille đang phản công mạnh mẽ trên TTCN. Sau khi mất hàng loạt trụ cột, đội chủ sân Velodrome phản ứng yếu ớt ở giai đoạn đầu mùa Hè với vài phi vụ lẻ tẻ vô danh. Nhưng chỉ trong 1 tuần trở lại đây, Marseille đã thu hút hàng loạt tên tuổi đáng chú ý.
Với việc chiêu mộ quá nhiều tân binh, cộng thêm đội hình sẵn có, Monaco có dấu hiệu rơi vào cuộc khủng hoảng thừa. Việc chọn ra đội hình tối ưu bây giờ với HLV Leonardo Jardim cũng là thử thách không hề đơn giản.
Thất bại 0-2 trước Villarreal ở Emirates Cup là trận thua thứ 4 trong 5 trận giao hữu gần nhất của Lyon. Cuối tuần này, Mãnh sư phải tranh Siêu Cúp Pháp với PSG tại Canada. Rõ ràng, HLV Hubert Fournier vẫn còn quá nhiều vấn đề cần giải quyết.
Câu chuyện “cha đường nuôi con” ngoài tầm mắt vợ của Jose Mourinho bắt đầu vào năm 2001 và kéo dài hơn một năm. Đây là quãng thời gian ông làm HLV cho Uniao de Leiria - một đội bóng tỉnh lẻ nằm cách thủ đô Lisbon gần 145 km về phía bắc.
“Gã thợ hàn” Claudio Ranieri chuẩn bị nghỉ hưu ở tuổi 72 sau khi giúp Cagliari trụ hạng Serie A thành công sớm 1 vòng đấu, khép lại 38 năm sự nghiệp cầm quân.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn