BONGDAPLUS gửi đến độc giả những diễn biến bên lề xung quanh vụ chuyển nhượng Công Vinh từ SLNA sang Sapporo.
CV9 được cấp học bổng toàn phần
Nếu sang Sapporo đợt này, Công Vinh sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi, từ tiền bạc đến các điều kiện ăn ở, gia đình. Tuy nhiên, điều khiến CV9 suy nghĩ nhiều chính là đội bóng Nhật Bản hứa sẽ đào tạo miễn phí khi Công Vinh học HLV chuyên nghiệp. Rõ ràng, với một cầu thủ biết suy nghĩ và luôn nỗ lực để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn như Công Vinh, lời đề nghị này quá hấp dẫn.
Ca sĩ Thủy Tiên: “Tôi luôn ủng hộ công việc của chồng!”
“Việc CLB Consadole Sapporo , người hâm mộ và giới truyền thông Nhật Bản mong muốn anh Vinh sang Nhật thi đấu khiến tôi rất vui và tự hào. Nhưng việc phải xa chồng đến 2 năm như đề nghị của phía Sapporo trong hợp đồng thật không đơn giản, nhất là khi con gái của chúng tôi đang còn nhỏ. Thế nhưng, nếu vì chuyện gia đình mà anh Vinh bỏ qua cơ hội này thì tôi càng không đành lòng. Tôi nghĩ, mình phải luôn ủng hộ công việc của chồng!”.
Các cầu thủ Sapporo thuyết phục Công Vinh
Thời gian qua, khi đã trở về Việt Nam, Công Vinh vẫn giữ liên lạc với các đồng đội cũ ở Sapporo và những người bạn này thay nhau thuyết phục CV9 trở lại với đội bóng. Mấy ngày trước, nhân dịp Giáng sinh và Năm mới, các cầu thủ Sapporo lại nhắn tin chúc mừng Công Vinh. Nhưng câu chuyện trong những tin nhắn đó lại tập trung vào việc rủ rê CV9… trở lại Nhật!
“Mơ” J-League 1 bằng Shinji Ono và Công Vinh
Theo thông tin được giới truyền thông Nhật Bản cung cấp, Consadole Sapporo hiện coi Công Vinh và Shinjio Ono (ảnh), cựu tiền vệ ĐTQG Nhật Bản, là hai mục tiêu quan trọng nhất trong kế hoạch chuẩn bị lực lượng cho cuộc đua giành vé thăng hạng J-League 1. Shinji Ono từng 3 lần dự VCK World Cup (1998, 2002, 2006) và có kinh nghiệm chơi bóng ở Hà Lan (CLB Feyenoord) và Đức (Bochum). Ono hiện thuộc biên chế của CLB Western Sidney (giải VĐQG Australia) nhưng Sapporo tuyên bố sẽ tìm mọi cách để đưa anh hồi hương.
Sang Sapporo, Công Vinh vẫn là CV9
Nếu trở lại Nhật Bản thi đấu cho Consadole Sapporo ở mùa giải tới, Công Vinh chắc chắn sẽ được mặc áo số 9 quen thuộc thay vì phải sử dụng số 19 như thời gian vừa qua. Đó là vì, Consadole Sapporo vừa cho Khonkaen FC (Thái Lan) mượn tiền đạo Yunki Yokono, cầu thủ mùa trước mặc áo số 9 của Sapporo. Ngoài sự ra đi của Yokono, Sapporo có thể sẽ không tiếp tục mượn chân sút người Brazil Felipe Almeida từ CLB Novorizontino (Brazil) nếu như họ có được sự phục vụ của Công Vinh.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
CLB Sapporo đã tiến thêm một bước dài trong thương vụ mua một năm hợp đồng còn lại của Công Vinh ở SLNA khi đưa “đoàn thương thuyết” đến Nghệ An. Thậm chí, đội bóng Nhật Bản đã chuyển cho đội bóng xứ Nghệ số tiền 240.000 USD (tương đương 5 tỷ đồng) để đặt cọc.
Chiều qua (25/12) tại TP.HCM, BTC giải bóng đá U19 Quốc tế 2014 đã tổ chức buổi họp báo. Đến dự có Quyền Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng, Tổng Thư ký VFF Ngô Lê Bằng cùng đại diện các nhà tài trợ.
Sau 2 ngày hội quân, U19 Việt Nam đã bắt đầu tăng cường độ vận động nhằm chuẩn bị cho giải U19 Quốc tế 2014. Điều đặc biệt, HLV Guillaume Graechen sẽ có sự phục vụ của những cầu thủ xuất sắc nhất hiện tại.
Theo Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai – ông Đoàn Nguyên Đức, Học viện HA.GL – Arsenal JMG đã đặt bút ký thêm hợp đồng 5 năm nữa với HLV Guillaume Graechen. Điều này cũng có nghĩa nhà cầm quân người Pháp sẽ ở lại phố Núi đến năm 2021.
Trong đợt tập trung của U19 Việt Nam chuẩn bị cho giải Tứ hùng, ngoài HLV thủ môn Nguyễn Quốc Tuấn, ông Guillaume Graechen còn có 2 trợ lý mới là HLV Dương Minh Ninh (HA.GL) và HLV Võ Phước (Đà Nẵng).
Gặp gỡ báo chí sau cuộc họp Thường trực VFF hôm qua, Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết V-League 2014 sẽ có những thay đổi về công tác tổ chức, điều hành từng trận và cả giải đấu nói chung.
Nếu hỏi các fan bóng đá Hà Nội, Tết Dương lịch này (1/1/2014) có gì “hot” nhất, 80% câu trả lời ngay lập tức sẽ là “Sân vận động Quần Ngựa” và “Đón Cúp vàng World Cup”.
Những giọt lệ đã rơi tại Emirates. Không có phép màu nào xảy ra với Arsenal ở cuộc đua vô địch Premier League 2023/24, nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu của một triều đại. Mọi thứ còn ở phía trước với Pháo thủ.
Sau khi đánh bại West Ham 3-1 để lần thứ 4 liên tiếp vô địch Ngoại hạng Anh, Haaland và đồng đội đã quẩy tung phòng thay đồ để ăn mừng chiến tích của đội nhà.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn