Hành quân đến sân Phillips, Atletico Madrid có 2 sự thay đổi so với trận hòa Celta Vigo hồi cuối tuần qua khi Savic và Vietto ra sân ngay từ đầu thay cho Gimenez và Fernando Torres.
Sau tiếng còi khai cuộc, HLV Diego Simeone chỉ đạo các học trò dâng cao đội hình tấn công thay vì tổ chức lối chơi chặt chẽ quen thuộc. Nhờ sự cơ động của Koke, Oliver Torres hay Griezmann, Atletico nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và tạo ra không ít tình huống sóng gió về phía khung thành đội chủ nhà.
Tuy nhiên, trong suốt hiệp 1, các chân sút Atletico tỏ ra khá vô duyên, đáng kể nhất là tình huống Vietto dứt điểm bất thành ở tình huống đối mặt thủ môn đối phương. PSV cũng tạo ra một vài pha tấn công sắc nét song chủ yếu co cụm phòng ngự.
Ở phút 62, sau quả đá phạt góc của Koke, Godin bật cao đánh đầu chéo góc đẹp mắt vào lưới nhưng không được trọng tài công nhận. Chỉ ít phút sau, Atletico lại có lợi thế hơn người khi Pereiro phạm lỗi thô bạo với Godin và phải nhận thẻ đỏ.
Chơi hơn người, Atletico tiếp tục dâng cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, các cơ hội lần lượt trôi qua mũi giày của Torres rồi Griezmann. Cuối cùng, trận đấu khép lại với tỉ số 0-0. Dù vậy, với kết quả này, thầy trò Diego Simeone vẫn có cơ hội rất lớn để giành chiếc vé đi tiếp vào vòng tứ kết mùa thứ 3 liên tiếp.
Manchester City đã dễ dàng đánh bại Dynamo Kiev 3-1 để đặt một chân vào vòng tứ kết Champions League 2015/16. Trong khi đó, dù được chơi hơn người từ phút 68, song Atletico Madrid chỉ có được một kết quả hòa 0-0 trước PSV.
Nếu CĐV Man City cần một cái tên để dè chừng trong trận đấu với Dynamo Kiev thì người đó có lẽ là Andriy Yarmolenko. Tiền đạo cánh này chính là cầu thủ được kỳ vọng sẽ tỏa sáng đêm nay.
Man City đang trong giai đoạn rất khó khăn, khi vừa bị loại ở FA Cup (thua Chelsea 1-5 ở vòng 5) và tụt lại phía sau bộ ba Leicester City, Arsenal và Tottenham ở Premier League.
“Khi đốm lửa nhỏ nhoi loé lên từ chiếc que diêm trong đêm tối… Thôi cũng đành như chiếc que diêm một lần lóe lên, thắp đời em sáng lung linh, buồn một cõi riêng… Vì lời anh sớm muộn gì cũng một lần gian dối… Tình ta sớm muộn gì cũng hấp hối…”
Oleksandr Shovkovskiy đã 41 tuổi, nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng lại. Đêm nay, anh sẽ là điểm tựa cho Dinamo Kiev trong cuộc thư hùng với Man City.
Chỉ trong vài tháng, Gaston Pereiro - tiền vệ của PSV - đã hoàn toàn chinh phục giải VĐQG Hà Lan và sẵn sàng gây ngạc nhiên với thế giới. Khá tình cờ, tài năng 20 tuổi này đang đi trên con đường mà Luis Suarez đã trải qua, dù thần tượng của anh lại là Alvaro Recoba.
Pep Guardiola sẽ tới Etihad trong mùa Hè tới, kéo theo một loạt thay đổi nhân sự ở Man City. Trong hoàn cảnh đó, mùa giải năm nay sẽ là cơ hội cuối cùng cho những cận vệ già có được vinh quang cùng Man City ở đấu trường Champions League.
Tiền đạo Lionel Messi vừa có một trận đấu tuyệt vời khi anh lập cú đúp giúp Barcelona đánh bại Arsenal 2-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Sau trận đấu ấy, báo giới đã dùng rất nhiều mỹ từ để nói về siêu sao người Argentina.
Dĩ nhiên là chẳng có CLB nào ra sân mà không muốn chiến thắng. Nhưng sự kiện Man City dùng một đội hình gần như toàn cầu thủ trẻ để rồi chấp nhận trận thua tan tác trước Chelsea tại FA Cup vừa qua khiến nhiệm vụ phải thắng Dynamo Kiev của Pellegrini trở thành mệnh lệnh tối thượng.
BLV Jamie Carragher gây sốc khi loại Erling Haaland khỏi đội hình xuất sắc nhất Premier League mùa này. Trong khi đó, cựu hậu vệ Gary Neville lại khá ưu ái các cầu thủ của Arsenal.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn