Không phải lúc nào bạn cũng nhìn thấy những cử chỉ xã giao, lịch sự trong những trận đấu tennis đỉnh cao...
Trong trận Tứ kết giải Dubai Duty Free Championship hôm thứ Năm tuần trước giữa Serena Williams và Jelena Jankovic, hai tay vợt hàng đầu này lại một lần nữa cho thấy những hình ảnh không đẹp chút nào. Cả hai đã tranh cãi khá gay gắt sau khi trận đấu kết thúc.
Đây không phải lần đầu tiên hai tay vợt này xảy ra to tiếng. Nguyên do là Jelena Jankovic cho rằng Serena Williams thường xuyên sử dụng trò tiểu xảo câu giờ trong thi đấu.
Trong trận đấu mà Serena vượt qua Serena Williams sau 2 set với cùng tỷ số 6-2 vừa qua, một lần nữa Jankovic cho rằng đối thủ của mình lại giở trò. Trong video clip lúc cuối trận, cho thấy Serena luôn cố ôm chiếc vợt để ra hiệu mình chưa sẵn sàng. Điều đó đã khiến cho Jankovic vô cùng ức chế.
Tuy nhiên, Serena lại không cho đó là ý đồ xấu của cô. Tay vợt số 1 thế giới phân trần với báo chí như sau: "Tôi đã nói với cô ấy lúc cuối trận là: "Bạn nhìn xem, tôi không hề có ý gì cả. Tôi làm vậy chỉ để chắc chắn là mọi bước chuẩn bị của tôi đã OK hết chưa mà thôi. Nếu tôi nhập cuộc quá chậm thì bạn cho tôi xin lỗi"".
Còn nhớ trong trận đối đầu giữa hai tay vợt này hồi tháng 10 năm ngoái, Jelena Jankovic cũng vô cùng tức giận với đối thủ này. Cô phát biểu gay gắt trước báo giới: "Cứ khi nào cô ta dẫn trước người khác là y rằng cô ta diễn chiêu câu giờ đó. Khi bị dẫn trước thì cô ta giao bóng rất nhanh. Còn ngược lại, cô ấy làm đủ trò để trì hoãn người khác khi cô ta đang dẫn trước".
Một số người lại cho rằng, Serena Williams bị Jelena Jankovic ghét bởi vì cô luôn là khắc tinh trong sự nghiệp thi đấu của Jankovic. Tỷ số đối đầu giữa hai người đang là 9-4 nghiêng về phía tay vợt người Mỹ. Cách biệt này có lẽ không bao giờ Jankovic có thể san lấp được.
Tàu tốc hành vừa có màn trình diễn vô cùng ấn tượng tại giải đấu Dubai duty free championship đang diễn ra tại UAE, nơi quy tụ khá nhiều tay vợt nổi tiếng, như Djokovic, Tsonga, Martin del Potro hay Tursunov...
Không còn những giải Grand Slam hoành tráng, tennis tuần này chỉ lác đác diễn ra vài giải đấu nhỏ, nhưng vẫn thu hút được các tên tuổi hàng đầu như Nadal, Ferrer hay John Isner.
Dường như những diễn biến tại Olympic Sochi 2014 đã choán hết toàn bộ sự quan tâm của giới hâm mộ thể thao. Tuy nhiên, không vì thế mà đời sống thể thao, đặc biệt là tennis kém đi phần hối hả...
Dmitry Tursunov vừa thua Grigor Dimitrov tại Rotterdam, nhưng đối tượng bị tay vợt người Nga này trút giận không phải bồ của Maria Sharapova mà lại là Rafael Nadal.
Cuối cùng thì cuộc kiểm tra tổng thể xung quanh chấn thương lưng của Rafael Nadal đã có kết quả. Người hâm mộ tay vợt số 1 thế giới đã có thể thở phào nhẹ nhõm...
Trong 9 năm qua, kỷ lục về số lần giành Ace trong một trận đấu 3 set được tay vợt người Australia Mark Philippoussis nắm giữ với con số 44. Và hôm thứ Ba vừa qua, kỷ lục ấy chút nữa đã bị phá bởi Ivo Karlovic người Croatia.
Quên đi thất bại trước Roger Federer tại Australian Open 2014 và chấn thương hành hạ suốt mấy tháng trời, tay vợt số 1 Anh quốc đã tỏa sáng đúng lúc để đưa ĐT quần vợt Vương quốc Anh vào Tứ kết Davis Cup.
Những tưởng giải đấu "hạng lông" Gaz de France sẽ là dịp lý tưởng để Maria Sharapova lấy lại phong độ cũng như quên đi nỗi buồn mang tên Australian Open 2014...
Đối thủ của ĐT Quần vợt nữ Mỹ là ĐT Italia, một trong những đội tuyển rất mạnh và giàu kinh nghiệm tại Fed Cup. Tuy nhiên, ĐT Mỹ lại vừa mất đi 2 tay vợt "cứng cựa" nhất là Serena Williams và Sloane Stephens.
Trong tuần này, Davis Cup khởi tranh và sẽ diễn ra từ ngày 31/1 đến 02/2 với các Nhóm Thế giới và các Nhóm Châu lục. Kết quả của ngày thi đấu đầu tiên cho thấy sự áp đảo của Anh, Pháp và Thụy Sỹ.
Một năm sau khi giành "cú ăn ba" vĩ đại, Man City vẫn giữ lửa để vô địch Premier League thêm lần nữa, chiếc cúp thứ 4 liên tiếp - một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử...
HLV Dorival Junior của ĐT Brazil đã triệu tập thêm 3 cầu thủ và thay thế 1 nhân sự trong danh sách đăng ký tham dự Copa America 2024 diễn ra vào mùa hè này.
Tiền vệ Rodri của Man City cho rằng, Arsenal thiếu "tâm lý" để giành chức vô địch Premier League và chỉ trích Pháo thủ vì không muốn đánh bại họ trên sân Etihad hồi đầu mùa giải này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn