Trước khi Fabrizio Romano cho đăng dòng trạng thái với tiêu đề "Here we go" quen thuộc lên mạng xã hội, tờ Daily Mail từng xác nhận Kepa đã ở rất gần với Arsenal. Với việc thủ tục chuyển nhượng đang dần được hoàn tất, thủ môn người Tây Ban Nha dự kiến sẽ chính thức trở thành thành viên của Arsenal trong tuần này.
Kepa đã có 7 năm gắn bó với Chelsea nhưng ở 2 mùa giải gần đây anh lần lượt thi đấu cho Real Madrid và Bournemouth theo dạng cho mượn. Riêng tại Bournemouth, thủ môn 30 tuổi người Tây Ban Nha đã giữ sạch lưới 8 lần trong 31 trận tại Premier League 2024/25.
Đáng chú ý, vào năm 2018 Chelsea từng phải chi ra tới 72 triệu bảng mới đưa được Kepa từ Athletic Bilbao về Stamford Bridge. Thương vụ trên giúp anh đi vào lịch sử với tư cách thủ môn đắt giá nhất thế giới.
Dù tiêu tốn của nhiều tiền Chelsea như vậy, nhưng Kepa lại cho thấy mình không phải là sự đầu tư khôn ngoan của The Blues. Sự thiếu ổn định của anh là lý do Arsenal chỉ cần trả Chelsea 5 triệu bảng cũng có thể giải phóng hợp đồng cho Kepa. Đây là con số chỉ bằng 1/14 so với chi phí mà đội bóng phía Tây thành London bỏ ra để chiêu mộ thủ thành đã có 13 lần khoác áo ĐT Tây Ban Nha.
Cần phải nhấn mạnh rằng, dù có chuyển tới Arsenal thì nhiều khả năng Kepa cũng chỉ sắm vai dự bị. Lý do là bởi Arsenal, người đồng hương của anh là David Raya đang chơi tốt và vị thế của anh rất khó bị lung lay.