Theo SunSport, một cuộc gặp giữa đại diện của Al Ittihad và phía Fernandes đã diễn ra, và tín hiệu ban đầu được đánh giá là khá tích cực. Trước đó vào tháng 6, tiền vệ người Bồ Đào Nha từng từ chối lời đề nghị của Al Hilal.
Nguồn tin cho biết Fernandes đã yêu cầu mức đãi ngộ lên tới 33 triệu bảng/năm nếu gia nhập Saudi Pro League. Ở tuổi 30, tiền vệ này không giấu giếm quan điểm sẵn sàng rời Old Trafford nếu CLB muốn bán anh để thu về một khoản tiền.
Fernandes từng chia sẻ: "Tôi luôn thành thật. Tôi sẽ ở lại cho tới khi CLB nói với tôi rằng đã đến lúc ra đi. Tôi luôn muốn cống hiến nhiều hơn, mang về những ngày vinh quang cho đội bóng. Nhưng nếu CLB nghĩ rằng đã đến lúc chia tay, hoặc muốn thu tiền từ thương vụ này, thì bóng đá vốn dĩ là như vậy – bạn không thể biết trước điều gì".
Nếu gia nhập Al Ittihad, Fernandes sẽ tái ngộ cùng những ngôi sao hàng đầu thế giới như Karim Benzema, Moussa Diaby, Fabinho hay N’Golo Kante.
Trong khi đó, Man United vẫn đang bận rộn cải tổ lực lượng dưới thời HLV Ruben Amorim. Quỷ đỏ đã chi hơn 200 triệu bảng để mang về bộ ba tấn công Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko. Dù cả ba đều tịt ngòi trong trận mở màn Premier League gặp Arsenal, họ vẫn để lại những tín hiệu hứa hẹn.
Ngoài ra, Man United cũng quan tâm đến tiền vệ Carlos Baleba của Brighton. Tuy nhiên, đội bóng có biệt danh “Chim mòng biển” không muốn mất thêm ngôi sao nào và hét giá trên 115 triệu bảng. Điều này khiến MU tạm thời chùn bước, nhưng khả năng quay lại thương vụ vẫn còn trước khi thị trường đóng cửa ngày 1/9.