MU bất ngờ dành sự quan tâm tới Lucien Agoume, tiền vệ trung tâm thuộc biên chế Sevilla. Cầu thủ người Pháp từng được MU để mắt hồi đầu năm, nay lại một lần nữa xuất hiện trong kế hoạch nâng cấp tuyến giữa của HLV Amorim khi mà CLB vẫn có nhu cầu tăng cường nhân sự cho nơi này.
Theo nguồn tin từ Orgullo Biri, Sevilla đã chi 8 triệu euro để mua đứt Agoume, đồng thời nắm 40% quyền sở hữu, trong khi Inter Milan chỉ giữ 10% từ điều khoản bán lại. Sevilla hiện để mức giá giải phóng hợp đồng của Agoume vào khoảng 40 triệu euro. Tuy nhiên, phía MU lại muốn đưa ra đề nghị dao động trong khoảng 25-30 triệu euro, thấp hơn đáng kể so với yêu cầu.
Agoume mới 23 tuổi và được giới chuyên môn đánh giá cao ở khả năng đánh chặn, thu hồi bóng và phân phối hiệu quả. Dù vậy, do chưa thi đấu ở một đội bóng lớn nên Agoume vẫn còn là một "ẩn số".
Với việc HLV Amorim muốn tái thiết hàng tiền vệ, đây có thể là mảnh ghép quan trọng, thậm chí là trụ cột dài hạn nếu Agoume phát huy được hết tố chất của mình tại Old Trafford.
Ngoài Agoume, MU còn dự tính mang Rabiot của Olympique de Marseille về sân Old Trafford sau nhiều lần lỡ hẹn. Trận thua 0-1 trước Rennes cuối tuần qua đã thổi bùng mâu thuẫn trong nội bộ, khi Adrien Rabiot xảy ra xô xát với đồng đội Jonathan Rowe trong phòng thay đồ. Cả hai lập tức bị cấm tập luyện cùng đội một như một hình phạt kỷ luật.
Theo báo chí Pháp, HLV De Zerbi vô cùng tức giận và đã thông báo với ban lãnh đạo rằng ông không còn muốn đặt niềm tin vào Rabiot. Hiện tại, cả hai cầu thủ này đang bị đưa lên sàn giao dịch. Lúc này, mẹ và cũng là người đại diện của Rabiot đang bất bình về cách hành xử của BLĐ CLB với con trai bà.
Trên mạng xã hội, các fan khuyên Amorim không nên mua Rabiot. Ngôi sao người Pháp có tài nhưng lại là cầu thủ dễ gây ra nhiều phiền toái cho phòng thay đồ. Hơn nữa, mẹ anh cũng thường xuyên lên mạng xã hội chỉ trích BLĐ các đội bóng mà Rabiot từng khoác áo.