Suarez, Rodriguez, Di Maria... là những ngôi sao tấn công có mặt trong danh sách đội hình 11 cầu thủ đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng Hè 2014 (sắp xếp theo sơ đồ 3-4-3).
Thủ môn: Jan Oblak (Benfica đến Atletico Madrid, 20 triệu euro)
Là thành viên của đội hình Benfica đoạt cú ăn ba danh hiệu quốc nội mùa trước, Oblak đã được Atletico Madrid đưa về Vicente Calderon với trọng trách thay thế về lâu dài vị trí Thibaut Courtois để lại. Thủ thành người Slovenia hiện vẫn phải đóng vai trò dự bị cho Miguel Moya, nhưng nếu thể hiện tốt trong những lần được trao cơ hội, anh hoàn toàn có thể thuyết phục được Diego Simeone cân nhắc lại.
Hậu vệ: David Luiz (Chelsea đến PSG, 50 triệu euro)
Gia nhập PSG với mức giá chuyển nhượng khổng lồ dành cho một hậu vệ, Luiz được xem như nhân tố quan trọng trong hành trình bảo vệ ngôi vương tại Ligue 1 cũng như chinh phục mục tiêu Champions League. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng tài năng của tuyển thủ Brazil chưa tương xứng với mức phí chuyển nhượng.
Hậu vệ: Eliaquim Mangala (Porto đến Man City, 40 triệu euro)
Chỉ sau 1 mùa giải nổi lên trong màu áo Porto, Mangala lập tức thu hút sự quan tâm từ hàng loạt các CLB lớn của châu Âu, trong đó có 3 “đại gia” nước Anh gồm M.U, Chelsea và Man City. Rốt cuộc, nhà ĐKVĐ Premier League đã chấp nhận chi ra 40 triệu euro để có được sự phục vụ của trung vệ người Pháp.
Hậu vệ: Luke Shaw (Southampton đến M.U, 37 triệu euro)
Shaw là cầu thủ “tuổi teen” đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới, sau khi M.U bỏ ra tới 37 triệu euro để chiêu mộ anh từ Southampton. Đáng tiếc, hậu vệ trái 19 tuổi vẫn chưa thể ra mắt “Quỷ đỏ” tại Premier League bởi chấn thương gân khoeo gặp phải hồi mùa Hè.
Từng được Liverpool và Arsenal theo đuổi, nhưng cuối cùng chân sút người Chile đã chọn CLB Bắc London làm bến đỗ mới. HLV Arsene Wenger từng không giấu giếm ý định đào tạo anh thành một tiền đạo cắm thượng hạng giống như từng làm với Thierry Henry trước kia, nhưng những trận đấu đầu mùa cho thấy rằng mong muốn ấy của “Giáo sư” sẽ còn tốn thêm thời gian.
Tiền vệ trung tâm: James Rodriguez (Monaco đến Real Madrid, 80 triệu euro)
Sau khi tỏa sáng tại Ligue 1 trong màu áo Monaco ngay ở mùa giải đầu tiên, James tiếp tục trở thành “hiện tượng” của VCK World Cup 2014, với 6 bàn thắng cùng danh hiệu "Vua phá lưới" trên đất Brazil. Ở độ tuổi 23, anh thậm chí vẫn còn tiềm năng phát triển, hứa hẹn sẽ là ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới trong tương lai không xa.
Tiền vệ trung tâm: Cesc Fabregas (Barca đến Chelsea, 38 triệu euro)
Không nhiều người hoài nghi về chất lượng bản hợp đồng mua Fabregas của Chelsea, bởi tiền vệ này từng là ngôi sao hàng đầu của Premier League khi còn chơi cho Arsenal. Tuy nhiên, hẳn ngay cả Mourinho cũng không dám tin tân binh người TBN lại có thể hòa nhập nhanh đến thế. Anh đang từng bước trở thành trụ cột không thể thay thế trong đội hình CLB Tây London, đồng thời tỏ ra cực kỳ ăn ý với người đồng đội tại ĐTQG Diego Costa.
Tiền vệ trái: Angel Di Maria (Real Madrid đến M.U, 75 triệu euro)
Người Manchester mừng như trẩy hội khi có được Di Maria từ Real Madrid. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi xét về khía cạnh chuyên môn, tầm ảnh hưởng của ngôi sao người Argentina lên lối chơi của đội bóng Hoàng gia chẳng thua kém là bao so với những Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale. Với tân binh này, các fan “Quỷ đỏ” có quyền hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn ở mùa giải năm nay.
Tiền đạo: Diego Costa (Atletico Madrid đến Chelsea, 40 triệu euro)
Chân sút người TBN gốc Brazil đang hòa nhập cực nhanh trong màu áo CLB mới Chelsea, anh ghi tới 4 bàn chỉ sau 3 trận đã đấu tại Premier League. Dường như kỳ World Cup 2014 thất vọng cùng ĐT TBN đã chỉ còn là dĩ vãng, lúc này Costa cùng đoàn quân thiện chiến của Mourinho đã sẵn sàng chinh phục mọi đỉnh cao.
Tiền đạo: Romelu Lukaku (Chelsea đến Everton, 35 triệu euro)
Sau 2 mùa bóng thi đấu thành công theo dạng mượn tại West Brom và Everton, cuối cùng thì Lukaku cũng đã thoát khỏi “địa ngục” Chelsea, nơi Jose Mourinho hoàn toàn không tin tưởng anh. Để “giải cứu” tiền đạo trẻ của ĐT Bỉ, HLV Roberto Martinez đã phải thuyết phục BLĐ đội bóng thành phố cảng bỏ ra khoản phí kỷ lục của CLB, lên tới 35 triệu euro.
Tiền đạo: Luis Suarez (Liverpool đến Barca, 81 triệu euro)
Chân sút người Uruguay là cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất trong kỳ chuyển nhượng Hè qua, không vì hành vi cắn Giorgio Chiellini tại World Cup dẫn tới án treo giò 4 tháng thì cũng vì vụ chuyển nhượng “bom tấn” từ Liverpool sang Barca. Về năng lực, tiền đạo này không có gì phải nghi ngờ, nhưng về kỉ luật, Blaugrana sẽ phải rất để mắt tới những “cơn điên” bất chợt của anh trên sân cỏ.
Đội hình 11 cầu thủ đắt giá nhất Hè 2014
(con số là mức phí chuyển nhượng theo đơn vị triệu euro)
VIDEO: Top 10 bản hợp đồng đắt nhất mọi thời đại
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Kể từ khi ra đời (mùa 2011/12), có lẽ đây là khoảng thời gian mà luật Công bằng tài chính thể hiện dấu ấn rõ rệt nhất. Real Madrid mua nhiều nhưng cũng phải bán đi không ít. Những “con ngáo ộp” trên thị trường chuyển nhượng như PSG và Man City thì chỉ thực hiện được một vài thương vụ.
Như vậy ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa Hè đã khép lại. Cũng như những kỳ chuyển nhượng trước, khi “siêu thị cầu thủ” rục rịch đóng cửa thì người mua kẻ bán cũng tấp nập kéo vào, dù có thể không đông như mùa năm ngoái.
TTCN mùa hè năm nay đã chứng kiến nhiều câu chuyện thú vị. Bên cạnh những “bom tấn” làm chao đảo thế giới, các cuộc thương lượng bỗng dưng đổ bể một cách đáng tiếc là còn đó hàng loạt những phi vụ mua bán không tưởng bất ngờ nổ ra.
Juventus muốn có Valencia ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Borini hướng về Serie A, Liverpool đạt thỏa thuận cá nhân với Victor Valdes… là những tin chuyển nhượng nổi bật tới 16h00 ngày 2/9.
Radamel Falcao và Daley Blind cập bến M.U, Danny Welbeck tới Arsenal, Chicharito gia nhập giải ngân hà Real Madrid... là những bản hợp đồng lớn đáng chú ý trước khi TTCN đóng cửa.
Kỳ chuyển nhượng mùa Hè đã khép lại với rất nhiều bản hợp đồng bất ngờ. Bên cạnh đó, cũng còn nhiều thương vụ đã bị đổ bể vào phút chót như trường hợp của Tom Cleverley, Arturo Vidal hay Sami Khedira.
Những thiếu hụt ở hàng tiền đạo đã nhanh chóng được HLV Arsene Wenger lấp đầy sau khi Arsenal có được Danny Welbeck từ Man United và bất ngờ hơn cả là cái tên Klaas-Jan Huntelaar.
Sau khi vượt qua cuộc kiểm tra y tế, tiền đạo Javier Hernandez (Chicharito) đã hoàn tất thủ tục gia nhập Real Madrid từ M.U theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm.
Ở vòng 37 Premier League 2023/24, Man City đã không mắc bất kỳ sai lầm nào để hạ Fulham 4-0 trên sân Craven Cottage, qua đó leo lên chiếm đỉnh bảng xếp hạng của Arsenal. Man xanh chỉ còn cách chức vô địch 2 chiến thắng nữa.
Tin nóng BĐVN 11/5
- Hoàng Đức nhận xét về HLV Kim Sang Sik
- Những điều ít biết về trợ lý HLV trưởng ĐT Việt Nam Choi Won Kwon
- HLV Kim Sang Sik nhận tin vui từ U23 Việt Nam
- Thực hư đội trưởng Sông Lam Nghệ An nhận lương ít hơn đá bóng phủi
Tâm điểm của vòng 37 Ngoại hạng Anh là đại chiến giữa MU vs Arsenal. Pháo thủ đang đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiến gần tới chức vô địch và cùng xem HLV Arteta sẽ tung ra sân những quân bài nào cho trận đấu này.
Trong bối cảnh Milan vẫn đang miệt mài tìm kiếm một HLV mới thế chỗ Stefano Pioli sẽ ra đi mùa Hè này, một nhà cầm quân cũ của họ là Fabio Capello đã đưa ra một lời khuyên đáng nghiền ngẫm.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn