Dù Ruben Amorim mang về bộ ba tân binh chất lượng Cunha - Mbeumo - Sesko, nhưng MU cho tới lúc này vẫn đang thiếu hụt nhân sự ở khu vực giữa sân. Chỉ một mình Bruno Fernandes là không đủ bởi Casemiro đã già, Mainoo đang có vấn đề về phong độ, còn Manuel Ugarte chưa mang tới sự an toàn.
Trong suốt mùa hè, cái tên Carlos Baleba được nhắc đến như mục tiêu hàng đầu của MU. Tiền vệ trẻ của Brighton gây ấn tượng mạnh tại Premier League, nhưng phía đội bóng chủ quản của anh không chấp nhận bán Baleba. Họ thậm chí chỉ gật đầu nếu có đối tác nào chịu bỏ ra hơn 100 triệu bảng. Con số này với MU là rất lớn.
Chính vì vậy, Quỷ đỏ đang cân nhắc một phương án thay thế khả thi hơn, đó là Angelo Stiller. Tiền vệ 24 tuổi vừa trải qua mùa giải nổi bật trong màu áo của Stuttgart. Anh ra sân tổng cộng 47 trận, ghi được 4 bàn thắng và có tới 11 lần trực tiếp “dọn cỗ” cho đồng đội lập công. Stiller được giới chuyên môn đặc biệt đánh giá cao ở khả năng cầm bóng, giữ nhịp và phát động tấn công.
Theo thống kê, ở Champions League 2024/25, Stiller đã thực hiện tổng cộng 657 đường chuyền, trong đó 584 lần bóng đi đúng địa chỉ (chỉ có 73 đường chuyền hỏng). Nghĩa là tỷ lệ chuyền bóng thành công của anh đạt mức đáng ngưỡng mộ - 89%.
Điều đáng chú ý, Stiller cũng đang lọt vào tầm ngắm của Real Madrid - minh chứng cho giá trị và tiềm năng của cầu thủ này. Thậm chí, chính Toni Kroos còn "gợi ý" CLB cũ nên mua Stiller càng sớm càng tốt. Cựu tuyển thủ Đức cam kết rằng, tiền vệ của Stuttgart hoàn toàn có khả năng tiếp quản vai trò của anh ở Real Madrid. “Tôi nhìn thấy hình bóng của mình trong lối chơi của cậu ấy. Đó là lý do tôi muốn Stiller trở thành cầu thủ của Real Madrid”, Kroos nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên của báo Diario Sport.
Chỉ tiếc là Real đã khóa sổ chuyển nhượng hè nên giờ là thời cơ cho MU. Theo báo chí Anh, Stuttgart có thể nhả người với con số vào khoảng 34 triệu bảng, rẻ hơn rất nhiều so với mức giá mà Brighton yêu cầu ở vụ Baleba