Chuyển nhượng Hè 2015: Mùa Hè thiếu lửa

Hồ Phương
07:07 ngày 06-07-2015
Thị trường chuyển nhượng (TTCN) châu Âu chỉ mới “ấm” lên, chứ chưa rực lửa như kỳ vọng. Tất cả vẫn đang chờ quả “bom tấn” đầu tiên phát nổ, để kích hoạt hiệu ứng domino.
Chuyển nhượng Hè 2015: Mùa Hè thiếu lửa
“CHỢ HÈ” CHƯA THỰC SỰ NÓNG
Thực tế, cũng có một vài bản hợp đồng đáng chú ý được thực hiện trong phiên chợ mùa Hè năm nay. Ở Anh, Man United nổ phát súng mở màn khi chi ra 27,5 triệu euro để chiêu mộ Memphis Depay từ PSV Eindhoven. Kế tiếp, Liverpool đưa Roberto Firmino về từ Hoffenheim với giá 41 triệu euro. Tại Italia, Juventus trả Palermo 32 triệu euro để mua Paulo Dybala, Inter chi 30 triệu euro cho Geoffrey Kondogbia (Monaco), trong khi Milan bất ngờ bỏ số tiền tương tự để câu Carlos Bacca từ Sevilla.

Chuyện tương tự cũng diễn ra tại Tây Ban Nha, nơi Real Madrid chính thức đón Danilo, tân binh có giá 31,5 triệu euro từ Porto, Atletico bỏ 35 triệu euro mua Jackson Martinez cũng từ đội bóng này, Valencia chi 30 triệu euro cho Benfica để mua đứt Rodrigo Moreno còn Barcelona trả Sevilla 17 triệu euro để đưa về Aleix Vidal. Tuy nhiên, đó chỉ là một mặt của vấn đề. Vì nhìn sang phần còn lại của châu Âu, tất cả vẫn gần như đóng băng.

Danilo

Chelsea mới bỏ ra có 7,5 triệu euro cho 2 cầu thủ trẻ Nathan (4,5) và Cristian Manea (3). Man City cũng mới chi 3 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo 18 tuổi, Enes Unal.  Bayern cũng mới chỉ chi 30 triệu euro đón Douglas Costa và 12 triệu euro cho bộ đôi Joshua Kimmich, Sven Ulreich. PSG kém chút ít, khi trả 10 triệu euro mua đứt Serge Aurier. Còn Arsenal chi 14 triệu euro cho Petr Cech.

Vậy, điểm mấu chốt ở đây là gì? Thứ nhất, tất cả những đội bóng thuộc “phần còn lại” nói trên đều nằm trong Top 10 CLB giàu nhất thế giới mà tạp chí Forbes công bố ngày 06/05/2015. Thứ hai, không ai trong số những hợp đồng đắt giá nhất Hè 2015 tính đến hiện tại xứng đáng được coi là ngôi sao lớn.

CHỜ “BOM TẤN” VÀ HIỆU ỨNG DOMINO
Có thể, khái niệm “sao lớn” này cũng vô cùng. Martinez, tiền đạo từng khiến cả Atletico, Arsenal lẫn Milan phải nhảy vào “đấu giá”, có thể tạm coi là một tên tuổi lớn. Hay với Rossoneri hiện giờ, chân sút khiến họ mất khoản tiền tương đương với cả một gia tài là Bacca quả là đầy hứa hẹn. Thế nhưng đặt cạnh những kỷ lục chuyển nhượng của 2 mùa giải trước đó, những cái tên này hay kể cả giá chuyển nhượng của họ bỗng trở nên rất... đáng thương.

Kỷ lục chuyển nhượng của mùa Hè năm 2013 thuộc về Gareth Bale, khi Real Madrid mất tới 91 triệu euro để đưa anh về từ Tottenham. Xếp sau cầu thủ Xứ Wales cũng toàn tên tuổi cỡ Neymar (83,5 triệu euro), Edinson Cavani (64,5), Radamel Falcao (60) hay Mesut Oezil (50). Đến mùa Hè 2014, Barca chơi trội nhất khi chi 81 triệu euro để chiêu mộ Luis Suarez từ Liverpool. Real Madrid chỉ tiêu ít hơn đúng 1 triệu euro cho James Rodriguez (80), Man United phá két mang về Angel Di Maria (75) còn PSG bỏ tới 49,5 triệu euro cho một mình David Luiz.


Tuy nhiên, cũng may giờ mới là đầu tháng 7, chứ chưa phải cuối tháng 8. TTCN mùa Hè vẫn còn gần 2 tháng nữa mới đóng cửa và thực tế, cũng chỉ cần một “mồi lửa” đủ to là phiên chợ sẽ trở nên nóng bỏng. Đó có thể là Paul Pogba (Juventus), cái tên “hot” nhất châu Âu hiện tại đang nằm trong tầm ngắm của Barca, Man City và Real Madrid. Đó có thể là Sergio Aguero (Man City), ứng cử viên số 1 cho vai trò Galactico tiếp theo ở Bernabeu. Hoặc cũng có thể là Marco Reus (Dortmund), Raheem Sterling (Liverpool), David de Gea (Man United), Sergio Ramos (Real Madrid) hay Marco Verratti (PSG).

Đây mới là những tên tuổi đủ sức nặng để khiến TTCN rúng động. Quan trọng hơn, sự ra đi của bất kỳ ai trong số cầu thủ này cũng có thể tạo ra hiệu ứng domino trong phiên chợ giữa năm. Khi ấy, người ta sẽ không còn phải lo lắng về một mùa Hè thiếu lửa nữa. Vấn đề hiện tại, có chăng chỉ là ai trong số 2 gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha, hay những đại gia của Premier League sẽ “kích hoạt” quả “bom tấn” đầu tiên mà thôi.

Nhà giàu “rón rén”


Không phải cứ giàu là chi đậm. Bằng chứng là 5 cái tên đứng đầu BXH các đội bóng giàu nhất thế giới của tạp chí Forbes đều khá rón rén trên “sàn chuyển nhượng”. Real đã chi 42,5 triệu euro, nhưng 2/3 tân binh đã được họ mua từ trước đó (Danilo, Asensio). Barca mới chi 17 triệu euro, M.U khá hơn với 27,5 triệu euro, Bayern là 42 triệu còn Man City mới rút ra... 3 triệu euro.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x