
Barca đang tìm mua một trung vệ lệch trái trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp tới. Mục tiêu duy nhất mà họ đang nhắm đến là Alessandro Bastoni. Đội bóng xứ Catalunya “kết” tuyển thủ Italia đến mức đã chính thức đưa ra lời đề nghị 45 triệu euro với phía đội bóng chủ quản của cầu thủ 26 tuổi này. Tuy nhiên, Inter đã thẳng thừng từ chối. Họ không chấp nhận bán Bastoni với phí chuyển nhượng dưới 60 triệu euro.
Nhưng động thái mới đây của Alessandro Bastoni có thể sẽ khiến Inter phải đổi ý. Theo tiết lộ của truyền thông Tây Ban Nha, đích thân tuyển thủ Italia trong ngày hôm qua đã tìm gặp riêng chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Giuseppe Marotta của đội chủ sân San Siro. Anh bày tỏ mong muốn được “bật đèn xanh” để chuyển sang đầu quân cho Barca ngay trong kỳ chuyển nhượng tới đây.
Phải nhấn mạnh rằng, hợp đồng hiện tại của Alessandro Bastoni vẫn còn thời hạn đến mùa Hè năm 2028. Và anh hiện vẫn là cầu thủ rất được trọng dụng ở San Siro. Vậy thì lý do tại sao tuyển thủ Italia lại muốn sang Camp Nou “đổi gió” một cách gấp gáp đến vậy? Để trả lời câu hỏi, phải quay trở lại với màn trình diễn của Bastoni trong màu áo ĐT Italia ở trận chung kết play-off tranh vé dự World Cup 2026 trên sân của Bosnia cách đây ít ngày.

Phút 41 của trận đấu giữa Italia với đội chủ nhà Bosnia là "khúc cua" bi kịch của cuộc đời Bastoni. Từ một tình huống dâng cao tấn công, hàng thủ của Azzurri để lộ khoảng trống. Bosnia đã khai thác triệt để, khi tiền vệ Amar Memic nhận được bóng và thoát xuống. Trước khả năng khung thành của đội nhà bị uy hiếp, Bastoni đã cuống quýt thực hiện một chuồi bóng nguy hiểm từ phía sau. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi anh ra khỏi sân.
Trước khi Bastoni nhận thẻ đỏ, Italia đang dẫn ĐT Bosnia 1 bàn nhờ pha lập công của tiền đạo Moise Kean. Nhưng từ sau khi phải đá thiếu người, Azzurri để mất thế trận. Do vậy, chủ nhà Bosnia đã có cơ hội vùng lên tấn công và có bàn gỡ hòa ở nửa cuối hiệp 2. Kết quả bất phân thắng bại khiến 2 đội phải bước vào loạt đá luân lưu đầy may rủi. Đội bóng đến từ đất nước hình chiếc ủng không chịu nổi áp lực từ phía các CĐV đội chủ nhà, nên đã liên tiếp sút hỏng penalty, dẫn đến việc “nhường” tấm vé dự World Cup 2026 cho Bosnia.

Thất bại của Italia trong chiến dịch tranh vé dự World Cup 2026 đến từ nhiều yếu tố. Tuy nhiên, người Ý vẫn quyết tìm ra một “tội đồ”. Số phận đã khiến Alessandro Bastoni trở thành kẻ phải “giơ đầu chịu báng”. Những ngày qua, trung vệ của Inter liên tục phải nghe những lời chỉ trích. Anh thậm chí phải khóa các tài khoản mạng xã hội để không bị những kẻ quá khích tấn công. Áp lực đến từ nhiều phía khiến trung vệ 26 tuổi này cảm thấy mệt mỏi.
Alessandro Bastoni không muốn phải chịu đựng sự dày vò thêm nữa từ những người đồng bào. Do vậy, anh muốn rời Serie A để gây dựng sự nghiệp mới. Trong bối cảnh đó, Barca là điểm đến quá lý tưởng. Đó là đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Tây Ban Nha, thường xuyên vô địch La Liga trong thời gian gần đây và luôn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Champions League trước mỗi mùa giải khởi tranh.
Với quyết tâm ra đi của Alessandro Bastoni, lãnh đạo Inter có thể sẽ đành phải nhượng bộ. Điều đó đồng nghĩa với việc Barca có thể tranh thủ thời cơ đàm phán, để có thể giành quyền sở hữu tuyển thủ Italia với mức phí chuyển nhượng dưới con số 60 triệu euro mà Inter trước đó kiên quyết không chịu ngồi vào bàn đàm phán.
























