Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Mourinho tái ngộ Ranieri: Khi lẽ phải thuộc về kẻ bị bắt nạt
Việt Cường • 08:57 ngày 07/08/2016
Nếu ví cộng đồng HLV như một lớp học, thì Jose Mourinho giống như một tên “xấu máu” chuyên kiếm cớ gây sự với những học sinh khác, và Claudio Ranieri chính là nạn nhân ưa thích nhất của “hắn”.
    Sự nghiệp HLV của Ranieri không được bằng phẳng cho lắm. Trước khi tới Leicester, ông chẳng giành được gì ngoài một vài chiếc cúp nhỏ, bị chê là chuyên gia về nhì và luôn mang tiếng là kẻ đi săn tiền... đền bù. 

    Giới bóng đá, từ CĐV cho tới HLV và các phóng viên, luôn thể hiện ra mặt sự nghi ngờ với khả năng của ông. Trong đó, Mourinho là người có tiếng nói nổi bật nhất. Không có con mồi nào dễ bị tổn thương hơn Ranieri trong mắt Mourinho.

    Khi mới được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Chelsea thay cho chính Ranieri hồi 2004, HLV người Bồ Đào Nha đã gọi Ranieri là một “kẻ thất bại”, và “Chelsea không bao giờ giành được cái gì với ông ta”. 

    VIDEO: 5 trận đối đầu đáng nhớ giữa Leicester City và M.U

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.


    Tới khi sang Inter, Mourinho lại mỉa mai Ranieri, khi đó dẫn dắt Roma, là một người “không có nhu cầu chiến thắng”. “Ông ta gần 70, già rồi, thế mà vẫn chưa giành được cái gì”, Mourinho nói.

    Trước những cuộc tấn công của Mourinho, ông già tội nghiệp Ranieri gần như chỉ biết im lặng. Ông chẳng có gì để làm vũ khí. Mourinho nói đâu có sai: Ông đã già và gần như chẳng có gì trong tủ danh hiệu. 

    Tình trạng ấy tạo nên một hình ảnh tương phản sâu sắc hiếm có trong giới cầm quân, giữa một bên là một HLV trẻ trung cuồng ngạo trên đỉnh cao danh vọng, với một bên là một HLV già cả nhẫn nhịn đếm nốt những ngày tháng của một sự nghiệp không có nhiều điều để tự hào.

    Đôi bên đều có những sự tự tin nhất định trước màn so tài
    Đôi bên đều có những sự tự tin nhất định trước màn so tài

    Nhưng vật đổi sao dời. Đêm nay, khi Ranieri gặp lại Mourinho, ông đã ở tư thế khác. Ông là người chiến thắng, còn Mourinho mới là kẻ thất bại. Mùa giải trước, mùa giải rực rỡ nhất của ông già người Italia cũng chính là mùa giải tồi tệ nhất của gã trai trẻ (ngày nào) Jose Mourinho. 

    Ngay cả Mourinho phải thừa nhận chức vô địch Premier League mùa trước của Leicester là “ma thuật”. Và trong khi Ranieri tạo nên ma thuật, thì Mourinho cúi đầu rời Stamford qua cửa hậu, sau thất bại 1-2 trước chính Leicester!

    Nhân quả báo ứng! Bây giờ người được lên tiếng dạy dỗ lại chính là Ranieri. “Tôi mà đã xây cái gì thì cái ấy sẽ không bao giờ sụp đổ dễ dàng”, HLV người Italia nói khi được hỏi liệu Leicester của ông có đi vào vết xe đổ của Chelsea trong cuộc họp báo trước trận đấu. 

    “Tôi không biết điều gì đã xảy ra ở Chelsea, họ từng là những nhà vô địch. Nhưng quan niệm của tôi là chỉ lo cho nhà mình chứ không chĩa mũi sang nhà người khác. Và nhà tôi thì rất sạch”. Chua chát không, Mourinho?

    Tất nhiên, trong một thế giới biến động không ngừng, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Điều đã xảy ra với Ranieri đã xảy ra với Mourinho và tới đây, Ranieri hoàn toàn cũng có thể đi vào vết xe đổ của Mourinho mùa trước. 

    Bài học rút ra là ngay cả khi đang ở trên đỉnh cao, chúng ta cũng không nên nói quá nhiều. Khi thành công tới, tự nó sẽ phát ra âm thanh vang dội và có sức thu hút nhất...

    VIDEO: M.U chờ quà từ Mourinho ở Siêu Cúp Anh

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Mourinho không hơn Ranieri về đối đầu 
    Mourinho luôn gọi Ranieri là “kẻ thất bại”, nhưng thực tế ông không thắng được HLV người Italia quá nhiều. Trong 6 lần đối đầu tính cho tới thời điểm này, Mourinho chỉ mới đánh bại được Ranieri 2 lần. Ông thua 2 và hòa 2 trong 4 trận còn lại. Điều đáng nói là thất bại gần nhất của Mourinho trước Ranieri đã dẫn tới việc ông bị Chelsea sa thải ở mùa trước.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội