Nói hơi thô một tí, Man United mà chiêu mộ được Paul Pogba thì sẽ trở thành vô đối… về khoản đánh đấm, theo đúng nghĩa đen. Pogba mê kickboxing. Wayne Rooney là dân boxing “gia truyền”. Memphis Depay cũng máu boxing. Còn Zlatan Ibrahimovic đã có đai đen taekwondo.
Trong thời gian xả hơi trên đất Mỹ, Pogba vẫn tích cực tới phòng gym rèn thể lực. Mặc cho thiên hạ dài cổ cập nhật quanh tin đồn Pogba sắp chuyển từ Juventus sang M.U với mức giá cao kỷ lục, tiền vệ người Pháp ung dung đi tập kickboxing. Pogba cho thấy anh không chỉ đá bóng giỏi. Ngôi sao cao 1m91 còn rất có khiếu đánh đấm.
Hai đoạn clip mà Pogba mới chia sẻ trên tài khoản Instagram của mình cho thấy anh ra đòn bằng tay, bằng chân cứ như dân kickboxing chuyên nghiệp vậy. Uyển chuyển mà đầy mạnh mẽ. Xem 2 clip này, các fan M.U đánh giá Pogba mà sang Manchester thì yên tâm không phải lo bị ai bắt nạt.
Pogba chẳng cần thể hiện thêm kỹ năng chơi bóng để chào hàng với M.U nữa. Song clip phô diễn kỹ năng đánh kickboxing kể trên thì có thể coi như màn chào hàng đầy ấn tượng của Pogba với những ngôi sao mê đánh đấm đang có tên trong biên chế Quỷ đỏ.
“TAY ĐẤM” ROONEY, DEPAY
Nói về nhóm sao “thích động tay, động chân” ở hậu trường M.U thì phải kể đến Rooney trước. Rooney mê xem boxing. Cả theo dõi qua tivi lẫn đến các võ đài cổ vũ trực tiếp. Anh chơi thân với cựu tay đấm nổi tiếng người Anh, Ricky Hatton bất chấp Hatton là fan cuồng của Man City cũng bởi gạch nối boxing. Rooney còn say sưa tập quyền Anh nữa.
Wayne Rooney mê boxing từ trong máu
Không quá chút nào nếu bảo Rooney mê boxing từ trong máu. Bố, em ruột, chú ruột, em họ của Rooney đều là tín đồ của quyền Anh.
Việc Rooney hay to mồm mỗi khi “chém” về chủ đề boxing đỡ đi nhiều rồi. Chàng thủ quân của M.U bớt to mồm kể từ vụ bị đồng đội cũ là hậu vệ Phil Bardsley hạ knock-out trong cuộc so găng ở trong bếp nhà anh hồi tháng 3 năm ngoái.
Depay tuy đá đấm trên sân hơi có phần ẻo lả song cũng là “con nghiện” của quyền Anh. Hồi còn khoác áo PSV, ngôi sao người Hà Lan này đã sớm trang bị cả võ đài trong tư dinh của mình ở Eindhoven.
Khi Depay chuyển sang M.U hồi Hè năm ngoái, anh rao bán nhà ở Eindhoven thì võ đài ấy chính là chi tiết ấn tượng nhất. Sang Manchester, Depay tìm nhà mới thì điều kiện tiên quyết anh đặt ra là nhà phải có võ đài hoặc có không gian đủ để trang bị võ đài.
Thấy bảo Michael Carrick và Ashley Young cũng mê boxing. Chỉ có điều 2 ngôi sao này mới chỉ mê xem người khác so găng, chứ chưa dám tự mình thượng đài như Rooney và Depay.
“NHẤT ĐẲNG HUYỀN ĐAI” IBRA
Tân binh Ibra cũng là dân võ “có số có má”. Năm 17 tuổi chân sút dội bom người Thụy Điển đã lấy đai đen taekwondo ở quê nhà Malmo của anh.
Ibra hồi được đội taekwondo Italia tặng đai đen danh dự
Năm 2010, trong thời gian được Barcelona đem cho Milan mượn, Ibra còn kiếm thêm một đai đen nữa. Đó là đai đen danh dự mà đội tuyển taekwondo của Italia tặng anh.
M.U với Rooney, Depay, Ibra đã rất “thiện chiến” rồi. Nếu sắp tới thêm cả Pogba thì Quỷ đỏ quả là đội không có đối thủ về khoản đánh đấm. Cứ thử tưởng tượng cảnh Rooney, Depay, Ibra và Pogba mà đi đâu “đập phá” cùng nhau thì đố ai dám gây sự, cà khịa họ. Và sẽ chẳng quá chút nào nếu ví von M.U là “đội bóng lớn và có võ”.
Vợ Rooney cũng máu boxing
Đến cả WAGs của M.U cũng máu mê quyền Anh. Bà xã Coleen của Rooney thừa hưởng tình yêu boxing từ bố chồng của mình. Nguồn tin của tờ Daily Star tiết lộ không ít lần Coleen xỏ găng làm vài hiệp với Rooney ở phòng gym nhà họ. Vừa thỏa niềm đam mê boxing, vừa xả stress lại vừa để đốt mỡ thừa.
Một vòng lăn mới của Premier League sắp bắt đầu và câu chuyện về những cánh chim cô đơn mang tên “HLV nội địa” lại nóng hơn bao giờ hết. 17/20 HLV sắp bước vào vòng mở màn Premier League là người nước ngoài, và trong bối cảnh đó, người Anh phải kêu gọi cả sự trợ giúp từ toàn Vương quốc Anh để chống lại “làn sóng ngoại” trên băng ghế huấn luyện.
Việc tiếp tục gắn bó với HLV tài năng Alan Pardew, cộng thêm những sự bổ sung ở vị trí thiết yếu, Crystal Palace sẽ có cơ hội lọt vào Top 10 Ngoại hạng Anh mùa tới.
Cuộc đua trụ hạng tại Premier League năm nay hứa hẹn sẽ diễn ra hết sức khốc liệt, bởi các đội bóng đều “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, nhờ được chia phần từ gói bản quyền truyền hình mới khổng lồ. Trong trận chiến sinh tồn đó, rủi ro lớn nhất vẫn rơi vào số những đội bóng vừa mới lên hạng.
HLV Arsene Wenger của Arsenal xác nhận, bộ ba Mesut Oezil, Laurent Koscielny và Olivier Giroud sẽ ngồi ngoài trận gặp Liverpool vào ngày 14/8 ở vòng 1 giải Ngoại hạng Anh 2016/17.
HLV Jose Mourinho khẳng định, M.U đang làm tất cả những gì có thể để chiêu mộ tiền vệ Paul Pogba từ Juventus trước khi Ngoại hạng Anh 2016/17 khởi tranh.
Đối với nhiều CĐV Man United, trận tranh Community Shield (Siêu Cúp Anh) có lẽ chỉ đơn thuần là một trận đấu báo hiệu mùa bóng mới sắp khởi tranh. Nhưng đối với cá nhân HLV Jose Mourinho, thành bại trong trận tranh Community Shield lại có tiếng nói quyết định tới vận mệnh của ông.
Ahmed Musa - bản hợp đồng kỷ lục của Leicester - sắp bước vào trận đấu chính thức đầu tiên cho nhà ĐKVĐ Premier League. Với phong độ đang lên, thể hiện qua cú đúp vào lưới Barcelona mới đây, Musa không chỉ tuyên chiến với đối thủ của Leicester ở trận Community Shield là Man United, anh còn đe dọa luôn vị trí chủ công của Jamie Vardy tại Leicester.
Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của ASIAD 2023, đoàn thể thao Brunei đã làm cả khu vực Đông Nam Á choáng váng khi vượt lên đứng đầu do giành được 1 HCB ở môn wushu.
Arda Guler rất có chí cầu tiến. Ngay sau khi bình phục sau ca phẫu thuật, tân binh 18 tuổi của Real Madrid đã “bám dính” lấy đàn anh Toni Kroos để học hỏi trong buổi tập trước thềm trận Derby Madrid.
Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG đã phản bác ý kiến của Lionel Messi về việc anh không được CLB chúc mừng sau chiến tích vô địch World Cup 2022 cùng ĐT Argentina.
Benzema ra đi, Vinicius chấn thương nhưng Rodrygo vẫn chưa thể phất cờ. Chân sút trẻ người Brazil thậm chí đã không ghi bàn kể từ ngày 12/8, dù là cầu thủ rê bóng và dứt điểm nhiều nhất đội.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn