Liverpool chưa bao giờ yếu bóng vía ở cúp châu Âu, Liverpool của Juergen Klopp lại càng chưa bao giờ run sợ đối thủ. Nhưng trước Napoli, không ai còn nhìn thấy một Liverpool như lẽ ra phải thế.
Trước trận đấu này, HLV Carlo Ancelotti bên phía Napoli khẳng định Liverpool đã tiến lên "một đẳng cấp khác" sau những thành công vượt bậc mùa trước. Và nếu như Liverpool thật sự có đẳng cấp mới như lời Carletto, hẳn họ đã... giấu nó thật kỹ ở San Paolo.
Liverpool không xứng đáng có 1 điểm kể cả khi đã giữ tỷ số 0-0 đến tận phút 90 trước khi Lorenzo Insigne tung ra cú đâm chí mạng. Ngay đến Klopp cũng thừa nhận điều này, ông không cố tìm ra một lời bào chữa.
Trên thực tế, tổn thất hoàn toàn nằm trong tầm khắc phục. Một trận thua trên sân Napoli vẫn giúp Liverpool có được vị trí thứ 2 trên BXH, xếp trên cả PSG. Ở lượt trận sau, The Kop chỉ phải đón tiếp đối thủ yếu Crvena Zvezda trên sân nhà và hoàn toàn có cơ hội đòi lại tất cả.
Insigne kết liễu Liverpool ở phút 90
Thiệt hại bề nổi chỉ có vậy nhưng phần chìm dưới mặt nước thì sâu không thấy hết. Liverpool ngày hôm qua bạc nhược hệt như lần gần nhất họ đến sân Napoli cách đây 8 năm. Khi đó, một trong những HLV đáng quên nhất trong lịch sử Lữ đoàn đỏ là Roy Hodgson cầm đầu đoàn binh bao gồm toàn những cái tên không ai muốn nhớ như Milan Jovanovic, David Ngog, Paul Konchesky, Christian Poulsen... Nhưng như thể tăng thêm độ châm biếm, Liverpool có Hodgson còn giành được trận hòa 0-0.
Liverpool của Klopp không hiểu có xem băng hình của 8 năm trước không mà chơi thứ bóng đá thảm hại. Cả trận, đại diện nước Anh không sút trúng khung thành Napoli lần nào. Sadio Mane và Roberto Firmino bị Klopp chỉ đích danh vì làm chậm nhịp độ tấn công. Mohamed Salah thì khỏi phải nói, siêu sao người Ai Cập xuống phong độ thật sự.
"Luôn là một dấu hiệu xấu khi bạn phải khen thủ môn là cầu thủ chơi hay nhất nhưng điều đó quá rõ ràng trong ngày hôm nay", Klopp thất vọng. Thật vậy, nếu không có tài năng của Alisson Becker, Liverpool đã không cần chờ đến phút 90 để nhận bàn thua.
Mane đã thi đấu quá tệ
Napoli đã được chơi quá tự do, dễ dàng đến mức chính họ còn thấy bất ngờ. Arkadiusz Milik, Insigne thoải mái bắn phá, ngay đến một trung vệ như Kalidou Koulibaly còn thoải mái dốc cánh như một tiền vệ biên thứ thiệt thì đủ hiểu mức độ xuống cấp của Liverpool.
Đội bóng của Klopp bối rối ở cả 3 tuyến, nhanh đến mức chính người quản lý cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ chuyên môn đến tinh thần, đội bóng vẫn mặc áo đỏ nhưng không phải là Liverpool của mọi ngày. Cộng thêm chấn thương vừa gặp phải của Naby Keita, đây chắc chắn là một trong những ngày đáng quên nhất trong sự nghiệp dẫn dắt của Klopp dù đây là mùa giải ông đặt nhiều kỳ vọng nhất để lột xác.
Vẫn may, sau tất cả, Klopp vẫn giữ được sự lạc quan của mình. Cuối tuần này sẽ là đại chiến với Man City, nơi Klopp hứa mọi thứ 100% sẽ tốt lên. "Tôi có một bộ lọc trong não bộ để có thể quên đi những chuyện tồi tệ ngay lập tức". Hy vọng là Klopp nói thật, chứ không khách sáo như Ancelotti.
Liverpool thất bại, vì đâu nên nỗi?
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Thật khó để xác định đội bóng sẽ lên ngôi tại Champions League mùa này, nhưng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất nhiều khả năng sẽ khó thoát khỏi tay Lionel Messi. Phong độ xuất sắc của tiền đạo người Argentina đang khiến Real Madrid có nguy cơ đứt mạch vô địch giải đấu danh giá nhất thế giới cấp CLB.
Barcelona đã xoa dịu được nỗi lo bằng chiến thắng 4-2 trước Tottenham. Thế nhưng, Barca vẫn còn đó những vấn đề có thể ngăn cản họ xưng vương tại Champions League.
Dù cầm hòa Napoli trong phần lớn thời gian, rút cục Liverpool lại phải nhận thất bại trên đất Italia khi để Insigne chọc thủng lưới đúng vào phút cuối (lượt 2 vòng bảng Champions League). Đây là trận đấu mà các tiền vệ Liverpool đã không đáp ứng được sự kỳ vọng.
Nếu dứt điểm tốt hơn, Lyon đã có thể giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở vòng bảng Champions League mùa này. Tuy nhiên, Mãnh sư vẫn giữ được ngôi đầu bảng E sau trận hòa kịch tính trước Shakhtar Donetsk, mà ở đó đạo quân trẻ của HLV Bruno Genesio đã ít nhiều thể hiện được bản lĩnh.
Bàn thắng của tiền đạo Antoine Griezmann trong trận gặp Club Brugge là bàn thắng thứ 8.000 trong lịch sử UEFA Champions League, không tính các trận đấu ở vòng loại.
Thủ môn Hugo Lloris là người phải chịu trách nhiệm chính cho thất bại 2-4 của Tottenham trước Barcelona ngay trên sân nhà vào đêm qua (lượt 2 vòng bảng Champions League). Theo cựu HLV ĐT Anh Glenn Hoddle, Lloris đã mắc sai lầm đáng trách khiến Tottenham thủng lưới ngay từ phút thứ 2.
Có lẽ, Shakhtar Donetsk là một trong những đội bóng châu Âu có nhiều cầu thủ Brazil nhất trong đội hình 1 mùa này. 9 cầu thủ đến từ xứ sở của điệu Samba ở các tuyến khác nhau (trừ thủ môn) đang đóng góp rất nhiều cho lối chơi của đội bóng Ukraine.
Cú hat-trick trước Young Boys rạng sáng qua chứng tỏ Paulo Dybala xứng đáng trở thành chủ công của Juventus thay vì phải dự bị cho Cristiano Ronaldo như một số trận mùa này. Nếu không được đá chính thường xuyên, anh nên rời Juve.
Trận đấu với Hoffenheim có thể xem là một sự kiện khá đặc biệt với Leroy Sane khi nó đánh dấu ngày anh trở lại nước Đức, nơi Sane đã có những năm tháng đầu sự nghiệp đầy hạnh phúc trong màu áo Schalke.
Theo một báo cáo mới đây, Dortmund sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu thua trận chung kết Champions League trước Real Madrid, so với trường hợp chiến thắng.
HLV Mikel Arteta của Arsenal đã có những lời lẽ tán dương đồng nghiệp Erik ten Hag của MU. Đồng thời, ông cũng tin rằng Ten Hag xứng đáng có thêm thời gian để giải quyết ổn thỏa mọi việc ở Old Trafford.
Lối chơi phòng ngự phản công linh hoạt đã giúp trợ lý Choi Won Kwon lọt vào mắt xanh của HLV Kim Sang Sik trong vai trò trợ lý chuyên môn tại ĐT Việt Nam.
Arsenal đang lên kế hoạch cho một kỳ chuyển nhượng mùa hè rầm rộ khác. HLV Mikel Arteta cùng giám đốc thể thao Edu sẽ bận rộn đàm phán đẩy đi một số cầu thủ nhằm tăng ngân sách cho Pháo thủ.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn