Mohamed Salah đã bước vào mùa giải mới với vị thế người hùng. Nhưng thật đáng buồn là Salah lại không thể tái hiện phong độ đỉnh cao như mùa trước, để rồi trớ trêu thay, anh lại mang đến rắc rối cho Liverpool.
HLV Juergen Klopp dĩ nhiên không thể hài lòng với Mohamed Salah trong tình huống phút 62 trận gặp Chelsea tại vòng 7 Premier League cuối tuần qua. Từ rìa vòng cấm, anh thâm nhập vào trong nhưng tự đưa mình vào rắc rối với sự lóng ngóng khó hiểu. Một cơ hội tốt trôi qua và Liverpool thì đang thua 0-1.
4 phút sau, không thể kiên nhẫn thêm, Klopp quyết định rút Salah ra ngoài. Đó là lần đầu tiên trong hơn một năm qua, ngôi sao người Ai Cập bị thay ra sớm đến vậy và khi The Kop đang bị dẫn bàn. Kết thúc trận đấu, Klopp phát biểu “chắc chắn 100% đây không phải trận đấu hay nhất của Salah ở Liverpool”, đồng thời chỉ ra một số pha bóng có thể khiến cậu học trò ngượng ngùng.
Phút thứ 11, anh khéo léo vượt qua Antonio Ruediger nhưng trong tư thế đối mặt thủ môn, lại dứt điểm cực kỳ thiếu chính xác, đưa trái bóng vọt lên khán đài. “Điểm tiếp xúc giữa chân và bóng không tốt”, Klopp bình luận.
Sau đó là 2 pha bóng liên tiếp cuối hiệp 1, khi Salah phối hợp hoàn hảo với đồng đội và cả hai lần kết thúc bằng các đường chuyền bất thành cho Roberto Firmino và Sadio Mane. “Tại sao cậu ấy làm thế thay vì tung ra cú sút?”, Klopp bực bội nói.
Đây là dấu hiệu đáng lo ngại với Salah, khi anh có xu hướng đưa ra các quyết định sai. Khi cần ích kỷ, anh ta lại tỏ ra đồng đội một cách không cần thiết, nhưng khi đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn, lại chơi cá nhân. Và nó giải thích tại sao Salah tạo ra tới 17 cơ hội ở Premier League mùa này, nhiều nhất Liverpool, nhưng chỉ 1 cơ hội trở thành pha kiến tạo. Anh cũng mới ghi được 3 bàn ít ỏi dù là người sút nhiều thứ 3 giải đấu (29 lần dứt điểm). Sự lãng phí cơ hội của Salah thực sự đáng báo động. Anh đã bỏ lỡ 6 tình huống đặc biệt ngon ăn mùa này, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác.
Điều này dĩ nhiên ảnh hưởng tới hiệu suất chung của đội bóng. Kể từ đầu mùa Liverpool mới tạo ra được 14 cơ hội ăn bàn, thì 9 thuộc về Salah. Hoặc như ở trận đấu với Chelsea mới đây, cho đến phút 66, một mình Salah chiếm một nửa số pha dứt điểm của cả đội (4/8). May là Daniel Sturridge bỗng bước ra từ ghế dự bị và tỏa sáng, cứu The Kop khỏi thất bại đầu tiên của mùa giải.
Chưa hết, việc Salah đánh mất sự nhạy cảm và sáng suốt đã khiến Liverpool liên tục bị đặt vào tình thế ngặt nghèo. Trong hiệp 2 tại Stamford Bridge, 2 lần ngôi sao người Ai Cập mất bóng là 2 lần mang đến rủi ro, một là pha phản công của Willian và một dẫn tới cú dứt điểm của Eden Hazard mà Alisson đã xuất sắc cứu thua.
Klopp là một HLV tình cảm nhưng không bao giờ ngại đưa ra quyết định dứt khoát. Đầu tiên là việc Salah bị thay ra sớm. Và nếu ông thấy rằng cầu thủ này thực sự là vấn đề, cản trở sự tiến bộ của Liverpool, hoàn toàn có khả năng anh ta sẽ phải nhường chỗ cho Xherdan Shaqiri hoặc Sturridge. Chúng ta hãy chờ xem.
Salah ngày càng lãng phí cơ hội
Mùa 2017/18, bình quân mỗi trận Salah bỏ lỡ 0,63 cơ hội ăn bàn và cứ sau 0,71 lần bỏ lỡ, anh lại ghi một bàn. Sang mùa này, anh lãng phí 0,85 cơ hội mỗi trận và cần 2 lần như vậy mới có một pha tận dụng thành công.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
M.U không thắng trận thứ 4 liên tiên tiếp trên mọi đấu trường, Jose Mourinho vẫn tại vị nhưng có lẽ ông thầy người Bồ Đào Nha cũng tự hiểu thời gian còn lại ở Old Trafford đang sắp cạn.
HLV Steve Bruce của Aston Villa đã bị CĐV nhà ném bắp cải vào người sau trận hòa 3-3 đáng thất vọng trước Preston vại vòng 11 Championship 2018/19. Hiện Aston Villa đang xếp thứ 12 trên BXH với 15 điểm. Lúc này, vị trí số 1 đang thuộc về Leeds United với 22 điểm sau 11 vòng đấu.
Huấn luyện viên Unai Emery của Arsenal đã phải đón nhận một tin không mấy vui vẻ khi thủ thành số 1 Petr Cech nhiều khả năng sẽ phải vắng mặt 3 tuần vì chấn thương.
Trận hòa 0-0 của Man United với Valencia khiến HLV Jose Mourinho có trận thứ 4 liên tiếp không giành chiến thắng trên sân nhà, chuyện mới xảy ra lần đầu trong sự nghiệp của ông.
Theo báo Daily Mail, danh sách cầu thủ đang "cô lập" HLV Jose Mourinho ngày càng nhiều hơn. Cái tên mới nhất được tiết lộ là Antonio Valencia, ngôi sao đang bất mãn với Mourinho và không còn giao tiếp thường xuyên với vị HLV này…
Cựu hậu vệ Liverpool, Jamie Carragher, cho rằng Mourinho không kiểm soát được mọi thứ ở Old Trafford. “Mourinho nói rằng có một số cầu thủ nỗ lực hơn một số người khác. Điều đó chỉ chứng tỏ ông ta đã mất kiểm soát phòng thay đồ”, cựu danh thủ 40 tuổi phân tích trên Sky Sports.
Không phải Juergen Klopp, Carlo Ancelotti mới là ứng viên số 1 thay thế Brendan Rodgers tại Liverpool vào năm 2015. Nhưng sau đó, BLĐ Liverpool đã chọn Klopp thay vì Ancelotti.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho, Man United đang rối tung như một mớ bòng bong. Trong khi nhiều người cho rằng HLV Mourinho không biết kiểm soát phòng thay đồ, có một thực tế không thể phủ nhận là M.U cũng đang gặp rắc rối với chiến thuật của "Người đặc biệt".
"Lão tướng" nhập tịch Việt Nam, Huỳnh Kesley Alves, vẫn chưa hết đam mê bóng đá khi quyết định gia nhập CLB Trẻ TP.HCM ở giai đoạn lượt về giải hạng Nhì QG 2024.
HLV Pep Guardiola của Man City đã đưa ra suy nghĩ của mình về việc liệu ông có ủng hộ đối thủ truyền kiếp MU trong trận gặp Arsenal vào Chủ nhật (12/5) hay không.
Chia sẻ với ESPN Brazil, HLV Mikel Arteta đã dành những lời có cánh cho Edu Gaspar, sau những gì giám đốc thể thao của Arsenal đã và đang mang lại cho CLB.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn