Theo phân tích của Jose Mourinho, những phản ứng tích cực từ chính CĐV đã tác động lớn tới tinh thần toàn đội trước cuộc chiến với Burnley: "Phản ứng của CĐV sau trận đấu với Tottenam (thắng M.U với tỷ số 3-0 ngay tại Old Trafford) là nền tảng cơ bản để giúp đội bóng đi đúng hướng".
“Tôi nghĩ những gì diễn ra tại Old Trafford trước Tottenham là khởi nguồn cho trận thắng này. Khi đó, chúng tôi đã thất bại trên sân nhà. Nếu người hâm mộ phản ứng tiêu cực, đội bóng mất niềm tin. Toàn đội sẽ cảm thấy áp lực và trận đấu tiếp theo sẽ khó khăn hơn. Nhưng khi chúng tôi để thua trên sân nhà, người hâm mộ vẫn tuyệt vời như thế, hiểu được đó là màn trình diễn tốt và kết quả không phản ánh đúng những gì đã xảy ra trên sân thì đó không phải là một tuần buồn".
“Tôi ở ngoài đường biên và biết được hết những phản ứng khác nhau từ đám đông. Tôi thực sự hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ và kết quả trong ngày hôm nay. Nó mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Họ đã phải chịu đựng khá nhiều trong tuần qua".
Nói về trận đấu với Burnley, Mourinho phân tích như sau: "Trong 10 phút đầu tiên, M.U đã chơi rất tốt và điều đó khiến tôi nhớ lại trận đấu với Tottenham ở vòng 3 vừa qua. Khi đấy, chúng tôi cũng kiểm soát trận đấu như thế nhưng điểm khác biệt lớn nhất là M.U đã ghi bàn".
"Chúng tôi có nên ghi 6,7,8 bàn thắng hay không đây? Nhưng ít nhất M.U đã ghi được 2 bàn trước 1 đối thủ nguy hiểm và phòng ngự rất tốt. Thậm chí khi chỉ còn 10 người trên sân, M.U vẫn có những cơ hội để gia tăng cách biệt. Thật sự, chúng tôi rất vui khi các cầu thủ bước vào đợt tập trung ĐTQG với cảm giác thi đấu đã trở lại".
Ở chuyến hành quân tới sân Turf Moor của Burnley, M.U đã thi đấu tốt và vượt lên dẫn 2-0 nhờ cú đúp của tiền đạo Romelu Lukaku trong hiệp 1 ở các phút 27 và 44. Sang tới hiệp 2, Quỷ đỏ có cơ hội gia tăng cách biệt nhưng tiền vệ Paul Pogba lại sút hỏng 11m ở phút 69. Ngay sau đó 2 phút, Marcus Rashford vừa được tung vào sân thay cho Alexis Sanchez đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.
Dù vậy, kết quả 2-0 vẫn được đội bóng của Mourinho duy trì cho tới khi kết thúc trận đấu. Thắng trận, M.U xếp thứ 10 trên BXH Ngoại hạng Anh với 6 điểm sau 4 vòng đấu. Trong khi đó, Burnley đứng thứ 19 với vỏn vẹn 1 điểm.
Trận sinh tử chiến của Jose Mourinho đã khép lại với chiến thắng thuộc về Man United. Vậy là Mourinho đã được cứu khỏi “đoạn đầu đài”, nhưng cách Quỷ đỏ chơi bóng thì còn khá nhiều vết gợn.
Arsenal đã giành 3 điểm trước Cardiff. Tuy nhiên, đó là một màn trình diễn thiếu thuyết phục khi Pháo thủ liên tiếp bị gỡ hòa 1-1 rồi 2-2, trước khi giành chiến thắng nhờ pha lập công muộn của Lacazette.
Thủ thành Petr Cech tiếp tục khiến CĐV Arsenal cảm thấy quan ngại với pha chuyền bóng ngô nghê suýt nữa khiến Arsenal trả giá trong trận đấu với Cardiff ở 4 Ngoại hạng Anh.
Bên cạnh tình huống bàn thắng ở phút bù giờ của Bayern bị từ chối, còn có một pha bóng rất đáng chú ý khác của Real Madrid gây ra sự phẫn nộ cho người hâm mộ.
CAHN thua. Viettel, Hà Nội FC thất thường chưa có dấu hiệu trở lại. Nam Định đánh bại đội bóng tham vọng và ổn định nhất thời điểm hiện tại là Bình Dương để biến mình thành lữ hành cô độc. Thời gian đến cuối giải còn dài, nhưng Nam Định đang ngày một vô đối bằng những thế mạnh không thể phủ nhận của mình.
Bongdaplus cập nhật trực tiếp diễn biến trận đấu giữa LPBank HAGL vs SLNA vào lúc 17h00 chiều nay. Ở thế đường cùng nên cả 2 đội phải quyết chiến lẫn nhau.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn