Dù là một trong những đội tuyển bóng đá hùng mạnh và giành vô số danh hiệu nhưng Đức chưa bao giờ vô địch U17 thế giới. Vậy nên họ rất quyết tâm làm nên lịch sử khi đối đầu với U17 Pháp, bại tướng của họ ở trận chung kết U17 châu Âu hồi tháng 6 vừa qua.
U17 Đức là đội vươn lên dẫn trước ở phút 29 nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền của Paris Brunner. 1-0 cũng là tỷ số của hiệp thi đấu đầu tiên.
Nhưng khác với hiệp 1 chỉ có đúng 1 pha lập công, hiệp 2 lại chứng kiến một cơn mưa bàn thắng. Phút 51, Noah Darvich nâng tỷ số lên 2-0 cho U17 Đức. Chỉ 2 phút sau, U17 Pháp có bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 do công của Saimon Bouabre.
Không chỉ bị thủng lưới, U17 Đức còn phải thi đấu thiếu người sau khi Winners Osawe phải nhận thẻ v&agrav