
Bị cho là “hoang đường” khi đặt mục tiêu Top 3 hồi đầu mùa giải nhưng thú thật vào lúc đó, nếu cho rằng Becamex TP.HCM (tiền thân là Becamex Bình Dương) phải nằm trong nhóm có nguy cơ rớt hạng cũng… hoang đường không kém. Bởi đội bóng từng được gọi là ''Chelsea Việt Nam'' một thời do bạo chi không phải đã “nghèo đi” như những HAGL, SLNA mà ngược lại, vẫn rủng rỉnh tiền để mua sắm cầu thủ. Số tiền thưởng cho mỗi trận thắng là 500 triệu đồng không phải là nhỏ. Rõ ràng, “bệ phóng” để trở thành hàng ngũ “khá giả” của V.League là có thừa. Nhưng rất tiếc, Becamex TP.HCM càng thi đấu, càng thụt dần đều xuống nhóm "cầm đèn đỏ" sau từng trận. Theo đà sa sút hiện tại, Becamex TP.HCM - đội bóng từng 4 lần vô địch V.League - hoàn toàn có thể rơi xuống vị trí thứ 13 ngay ở vòng đấu tới, trước khi đối mặt nguy cơ cán đích ở vị trí cuối bảng khi mùa giải khép lại.
Khi được hỏi về lý do vì sao thành tích của đội nhà lại đi xuống đến mức thậm tệ, người trong cuộc ở Becamex TP.HCM tỏ ra bất lực, không thể lý giải dù lưu ý “tiền không thiếu”. Nhìn vào danh tính cầu thủ, đội bóng này sở hữu lực lượng đã và đang có tiếng tăm ở bóng đá Việt Nam, thậm chí là cựu tuyển thủ và đang là tuyển thủ. Có thể kể đến trung vệ Đình Khương, hậu vệ Tấn Tài, tiền vệ Minh Khoa, các tiền đạo Tuấn Tài, Việt Cường, Vĩ Hào, Hồng Quân… Becamex TP.HCM cũng sở hữu cầu thủ nhập tịch Trần Trung Hiếu (Kizito). Về ngoại binh, đội bóng này sắm đầy đủ các suất như 12 CLB khác của V.League. Tuy vậy, “tiếng có miếng thì không”! Vì những lý do khác nhau như chấn thương dai dẳng, phong độ đi xuống, trình độ chuyên môn kém, nhất là ngoại binh, khiến Becamex TP.HCM càng chơi càng tệ. Trong bối cảnh ấy, đội bóng này tỏ ra “loạn đấu pháp” cả trên sân lẫn ngoài đường biên, trong phòng họp khi bổ nhiệm đến 4 HLV ngồi vào "ghế nóng" chỉ trong 1 mùa. Đáng nói, thành tích của HLV sau kém hơn HLV trước.

Tám trận liên tục gần nhất chỉ giành được 3 điểm khiến Becamex TP.HCM “trôi” xuống miệng vực. Chưa dừng lại ở đó, nguy cơ rớt hạng đang treo lơ lửng với đội bóng này. Ở lượt tới, Becamex TP.HCM sẽ làm khách trên sân CAHN. Cho dù CAHN đã vô địch, nhưng đây là trận đấu “buộc phải thắng” của đoàn quân ông Mano Polking. Bởi họ không thể khiến “bữa tiệc mừng công, tri ân khán giả” kém vui nếu không thể giành chiến thắng. Nếu không thể đánh bại CAHN, Becamex TP.HCM hoàn toàn có thể tụt xuống vị trí thứ 13 một khi Đà Nẵng hạ đội bóng đã yên phận là Hà Tĩnh. Ở lượt cuối, thầy trò ông Hứa Hiền Vinh sẽ chơi trên sân nhà để tiếp HAGL. Về địa lý, đó là lợi thế khi họ được chơi trên mặt sân quen thuộc. Nhưng ở tình cảnh buộc phải thắng mới có hy vọng để vươn lên thì đó sẽ là một sức ép rất lớn cho Becamex TP.HCM.
Viễn cảnh rớt hạng là hiện hữu nhưng bây giờ, Becamex TP.HCM vẫn còn nắm thế chủ động trong cuộc đua trụ hạng. Thế đứng hiện tại ấy buộc đoàn quân ông Hứa Hiền Vinh phải vắt sức, gồng mình để chiến đấu trong bước đường ngắn ngủi còn lại. Cứu Becamex TP.HCM trụ hạng cũng là cách các cầu thủ của CLB tự cứu lấy danh tiếng sự nghiệp của chính mình.






- SLNA bia_m.jpg)

















