
Sự tiếc nuối của HLV Hứa Hiền Vinh cũng dễ hiểu, bởi trong thế dựa chân tường và khi các đội nhóm cuối đã giành được điểm để bứt lên, ngược lại Becamex TP.HCM dẫu có nhiều lợi thế vì đá sân nhà và tấn công liên tục, nhưng đã không thể tận dụng được cơ hội. Qua đó họ đành chấp nhận thua SLNA 0-1 và rơi vào thế hiểm nghèo.
Sau trận đấu, ngoài việc tiếc nuối vì các học trò không thể tận dụng cơ hội ghi bàn, nhà cầm quân này còn khá rầu rĩ, khi đội bóng đất Thủ không có được một thủ lĩnh tinh thần đúng nghĩa để có thể sốc tinh thần anh em trong những lúc khó khăn. “Những lúc như thế này, đội bóng của tớ lại thiếu một thủ lĩnh tinh thần thực thụ trên sân, kiểu như Quế Ngọc Hải ở Đà Nẵng bạn ạ. Nếu có được một cầu thủ như thế, có lẽ các em sẽ chơi ổn hơn”, HLV Hứa Hiền Vinh chia sẻ.
Điều đó cũng giống như tình cảnh của HLV Hứa Hiền Vinh ở Becamex TP.HCM, khi bị đẩy lên “ghế nóng” trong lúc đội bóng đất Thủ đang đứng trước muôn vàn khó khăn với chuỗi 8 trận không thắng (5 trận thua).

Trước tình cảnh như thế khi mùa giải chỉ còn 2 vòng nữa là kết thúc, HLV Hứa Hiền Vinh chỉ biết động viên các cầu thủ nỗ lực hơn để có thể trụ lại sân chơi V.League. Vệc một cựu vương từng 4 lần vô địch V.League, nhưng giờ đang đứng trước khả năng rớt hạng khiến nhiều người, trong đó có các CĐV của đất Thủ Dầu Một chua xót.
Tuy nhiên, như chính các CĐV chia sẻ, họ không quá sợ việc đội nhà rớt hạng. Bởi theo họ, đôi khi xuống hạng để tất cả nhìn lại và làm lại từ đầu còn tốt hơn việc tiếp tục trụ lại ở V.League nhưng mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ suốt 11 năm qua, kể từ lần gần nhất Becamex TP.HCM vô địch vào năm 2015.
“Rớt hạng không đáng sợ. Đáng sợ nhất là sau tất cả những bài học đã trải qua, bóng đá Bình Dương vẫn không thay đổi”, một CĐV chia sẻ.
Điều người hâm mộ mong mỏi lúc này là nếu tiếp tục trụ lại V.League, HLV Hứa Hiền Vinh sẽ tạo ra được những thay đổi tích cực để làm mới Becamex TP.HCM, thay vì tiếp tục đi vào lối mòn như nhiều năm qua.
























