Bình Định chơi thất thường: Nắng, mưa có tại ông trời?

Hải Đăng
12:28 ngày 02-03-2024
Vừa đánh bại ứng viên vô địch Nam Định, Bình Định lại ngã ngựa trước CLB TP.HCM, đội bóng được xếp ở “chiếu dưới” họ. Chuyện gì đang xảy ra với thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy?

Ở vòng 10, Nam Định trở thành “nạn nhân” tiếp theo của Bình Định với một kịch bản rượt đuổi nghẹt ngỡ. Rafaelson đã mở tỷ số cho đội khách nhưng rồi các học trò của HLV Bùi Đoàn Quang Huy đã chơi bùng nổ và thắng ngược với tỷ số 2-1 nhờ các pha lập công của Leo Artur và Hà Đức Chinh.

Nam Định không phải là “ông lớn” duy nhất bị đội bóng đất Võ đánh bại tính cho đến thời điểm này. Trước đó, CAHN phải toát mồ hôi hột mới giành được 1 điểm trước Bình Định. Thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy đánh bại Hà Nội FC 1-0 ngay tại Hàng Đẫy, hạ Thể Công Viettel 4-1, thắng Hải Phòng 1-0 tại cứ địa Lạch Tray và xuất sắc vượt qua Nam Định như kể trên.

Thế nhưng, Bình Định lại thể hiện một khuôn mặt rất khác khi gặp các đội bóng dưới cơ. Ở vòng 9, họ thất bại 0-2 trước SLNA và mới đây nhất ở vòng 11, đội bóng này lại để thua CLB TP.HCM 1-2. Trước câu hỏi "Tại sao Bình Định chơi bùng nổ trước những đội bóng hàng đầu nhưng lại rất tệ trước những đối thủ yếu?", HLV Bùi Đoàn Quang Huy đã lý giải: “Trong bóng đá, phong độ trồi sụt là điều bình thường. Lực lượng Bình Định không dày. Đội bóng của chúng tôi là đội tầm trung nên khi gặp đội mạnh chơi thăng hoa. Bình Định không phải đội mạnh hơn các đội xếp dưới, đó là sự thật".

Ở góc độ nào đó có thể nhìn nhận, so với mùa giải năm ngoái, lực lượng của Bình Định đã suy yếu khi những cầu thủ hàng đầu ra đi. Thật may cho đội bóng đất Võ, họ đã tìm được các ngoại binh khá chất lượng như Marlon, Leo Artur và Alan Grafite. Cùng với đó là sự trở lại của Đình Trọng ở trung tâm hàng phòng ngự. Cũng thật không may, khi Alan đang có phong độ tốt (ghi 6 bàn thắng) thì bất ngờ dính chấn thương nặng nên buộc phải thay thế bằng một ngoại binh khác. Chưa dừng lại, thủ thành Đặng Văn Lâm cũng dính chấn thương và phải ngồi ngoài.

Thủ môn Đặng Văn Lâm dính chấn thương nặng hơn dự kiến

Sự thiếu hụt về lực lượng có thể dẫn đến những trận thua kém thuyết phục, nhưng đó chắc chắn không phải là nguyên nhân lớn nhất. Chẳng hạn như trận thua trước CLB TP.HCM mới nhất. Cú đánh đầu của Ngọc Bảo đã đưa Bình Định vượt lên dẫn bàn ở phút 52. Những gì cần đã đến và đội bóng đất Võ hoàn toàn có thể chơi theo ý của mình. Tiếc rằng, những cá nhân đã mắc những sai lầm tai hại và nó đều đến từ vị trí của Adriano Schmidt. Pha bật nhảy đánh đầu trượt bóng của cầu thủ này chẳng gì một pha kiến tạo cho Tùng Quốc gỡ hoà. Cũng chính trung vệ này để bóng chạm tay trong vòng cấm, dẫn đến cú đá phạt đền nâng tỷ số lên 2-1 cho CLB TP.HCM của Wander Luis.

Rõ ràng, phong độ và các chơi của Bình Định với các đối thủ khác nhau đang khiến cho người ta khó lý giải. Dù có thể nào đi nữa, đội bóng đất Võ cũng đang mang lại những điều thú vị cho V.League ở mùa giải năm nay. Có thể họ sẽ không đủ lực đua tranh vô địch và cũng không mơ trèo cao trên bảng xếp hạng, nhưng Bình Định sẽ đóng góp tiếng nói vô cùng quan trọng trong cuộc chiến ngôi vương. Hay nói nôm na, đội bóng nào muốn lấy cúp sẽ phải bước qua Bình Định rồi hãy tính tiếp.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x