Bóng Đá Plus trên MXH

Ronaldo, như cánh chim nhạn lạc bầy

Dũng Phan Madridista
03 giờ trước
Trong cuộc trò chuyện với MC Piers Morgan ngày 4/11, khi đứng trước câu hỏi của Morgan: "Cậu nghĩ sao khi có nhiều người nói Messi giỏi hơn?", Ronaldo đã trả lời: "Tôi không đồng ý với quan điểm đó. Tôi không muốn tỏ ra khiêm tốn".

Ronaldo trong cuộc trò chuyện với Morgan

Câu đáp lời của Ronaldo lập tức dậy sóng truyền thông. Đại đa số fan hâm mộ sẽ cười nhạo Ronaldo, nhưng sẽ có trong đó không ít người dám nói điều ngược lại là bảo vệ Ronaldo.

Bạn đã đọc tác phẩm “Hai số phận” của nhà văn người Anh Jeffrey Archer chưa? Câu chuyện kể về hai con người xuất chúng tên là Kane và Abel: hai con người, hai tài năng, hai số phận đối lập, nhưng là hai thiên tài với tính cách bất khuất cùng khát vọng thành công mãnh liệt.

Ngòi bút thiên tài của tác giả Jeffrey Archer đã xây dựng nên hai số phận đặc sắc bằng lối kể chuyện song song, bước ra từ một xuất phát điểm ngược nhau và đi đến một cái kết vương vấn cả thế kỷ.

Và nếu bạn đã đọc tác phẩm ấy, bạn sẽ thấy hình hài của Kane và Abel trong thế giới này. William Lowell Kane là Lionel Messi, còn Abel Rosnovski là Cristiano Ronaldo.  

Hãy tưởng tượng về một bộ phim như thế này. Có hai đứa bé cách nhau hai tuổi. Cậu nhóc đầu tiên sinh ra từ một quần đảo nhỏ với người cha say rượu và người mẹ chưa hề muốn cậu ra đời.

Cậu nhóc thứ hai hạnh phúc cùng trái bóng, được CLB lớn bậc nhất thế giới đem về nuôi với lời hứa chăm sóc chữa căn bệnh thiếu hormone tăng trưởng bẩm sinh, đi kèm theo đó là lời hứa nuôi cả gia đình, kiếm việc cho bố.

CR7 đã chia sẻ nhiều điều

Một đứa đi máy bay đến học viện để được chơi bóng, và một đứa đi tàu thủy một mình lên Lisbon thử việc. Ngay từ xuất phát điểm đầu tiên, Ronaldo đã vốn không thể bằng Messi.

Cũng giống như Abel Rosnovski ra đời trong một hang sâu bên cạnh xác người mẹ đã chết, và lớn lên ở ngôi nhà trong rừng. Còn bên kia là William Kane, con trai của một người chủ ngân hàng. Vì thế ta thấy Kane cũng như Messi, dịu dàng hơn. Còn Ronado, bộc trực hơn, thô ráp hơn.

Cậu bé Abel lớn lên, chứng kiến người chị gái bị cưỡng hiếp đến chết. Còn Ronaldo của bạn thì sao? Anh ấy 20 tuổi mất cha, 35 tuổi mất con. Những vết thương hằn sâu vào người đi kèm với một nỗi đau chẳng bao giờ phai đi.

Cuộc đời Ronaldo cũng gian truân và trắc trở như cuộc đời của Abel. Nhưng giống nhau, họ vẫn biết cách chiến thắng, vẫn vươn lên đỉnh cao thế giới. Trong tất cả những sự vĩ đại mà Ronaldo làm được, tôi quý nhất hai khoảnh khắc.

Trên sân vận động Ciutat de Valencia của Levante 13 năm về trước, anh bị hậu vệ đối phương chơi cùi chỏ vào mặt, máu chảy đầm đìa, đôi mắt anh sưng húp. Nhưng giữa cơn mưa xối xả, anh ghi bàn, mắt nhắm nghiền với bàn tay đặt lên ngực.

Khoảnh khắc thứ hai khi Ronaldo giành được Quả Bóng Vàng năm 2013 với đôi tay chùi vội nước mắt khi được xướng tên. Lúc đó Messi đã giành 4 Quả Bóng Vàng liên tiếp, Barcelona đi một con đường tưởng như không thể ngăn chặn, và ai cũng bảo Ronaldo bỏ cuộc đi.

Anh cực kỳ thoải mái

Anh không bỏ cuộc vì anh là Ronaldo. Chiến thắng ấy của Ronaldo còn vượt trên cả cái gọi là nỗ lực. Nhìn anh, nhìn Abel để thấy chúng ta thật kém cỏi khi buông súng trước vài ba khó khăn đơn thuần. Chúng ta nghĩ gì ngoài sự kính nể dành cho họ?

Không phải là Messi không vĩ đại, cũng như không phải William Kane không xuất chúng. Kane là một bậc thầy tài chính, hoạch định chiến lược bản thân và Messi là một thiên tài, khiêm nhường, cẩn trọng để đi đến vị trí số 1.

Chỉ là trên thế giới này không phải ai sinh ra cũng là con trai của chủ ngân hàng, và ai cũng được một CLB vĩ đại đem về chăm sóc từ thuở nhỏ. Họ biết cách nắm lấy cơ hội mà thượng đế ưu ái. Nếu Kane và Messi là “học sinh giàu vượt sướng”, thì Abel và Ronaldo là “học sinh nghèo vượt khó.”

Chúng ta ngưỡng mộ Messi và Kane không có nghĩa phải đi cùng với sự phỉ báng, chế nhạo, chửi bới, lật đổ, phủ nhận, chê bai, dành cho Ronaldo như cách một nửa thế giới này đang làm, như cách truyền thông đang dẫn dắt.

Ronaldo sống và chiến đấu phong ba bão táp hơn mọi đối thủ rất nhiều, kể cả chuyện dám gạt đi hai chai Coca để khiến cả một đế chế chao đảo. Anh cứ đi ngược nắng mưa, kệ người ta dành cho anh nhiều lời cay nghiệt. Nhưng người hâm mộ anh thì không chấp nhận điều ấy.

Anh xứng đáng được tôn trọng

Kể cả khi dối già, cách lựa chọn của đôi bên cũng thật là khác biệt. Messi chọn đến Mỹ - cường quốc số 1 thế giới, cũng là cường quốc về truyền thông, như cách Pele, như cách Beckenbauer đã từng ở đó, và hôm nay sự xuất hiện của Messi là thêm một cách đảm bảo cho chính nước Mỹ và cho chính anh.

Ngược lại, Ronaldo chọn đến Arabia Saudi – cường quốc dầu mỏ mới nổi, mà sự xuất hiện của anh chính là sự khai phá một chân trời mới, như thể đi vào trong gió cát sa mạc mà không biết phải bắt đầu từ đâu.

Nhìn Ronaldo, tôi cảm giác anh như một cánh chim nhạn. Loại chim chỉ chọn các ngọn núi vĩ đại, cheo leo, luôn trong trạng thái cô đơn một mình sải cánh giữa bầu trời, chọn cách bay vào cảnh giới trời cao đất rộng, mênh mông mây trắng.

Như cuộc sống không phải là chuyện bắt đầu từ vạch xuất phát nào, mà là cách mỗi người chọn con đường của mình sẽ chinh phục.

Như Abel, như Ronaldo.

Vì cuộc đời của bạn mà đặt mình vào đó và suy nghĩ với xuất phát điểm ấy mà từng bước chinh phục những mảnh đất mình đi qua, thì bạn sẽ hiểu vì sao trong mắt nhiều người, anh mới là số 1.

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus.

Tags: Ronaldo Messi

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay