
Ngay sau trận thua 1-3 trước Tampines Rovers ở AFC Champions League 2 trên đất Singapore, Đình Bắc và các đồng đội ở đội CAHN đã được xả trại 2 ngày để về nghỉ Tết bên gia đình. Sở dĩ nghỉ ít ngày, vì sau đó mùng 8 Tết (tức ngày 24/2), Đình Bắc và đồng đội sẽ có trận đá bù của vòng 10 V.League trên sân Thanh Hóa.
Về nghỉ tại Nghệ An, Đình Bắc đã tham gia trận đấu thiện nguyện tại xã Yên Trung (Nghệ An) và thi đấu trong màu áo của đội bóng xã Yên Trung vào chiều mùng 4 tết (tức ngày 20/2). Với sự góp mặt của mình, chàng tuyển thủ của ĐT U23 Việt Nam đã ghi 4 bàn thắng, trong đó có một cú sút phạt tuyệt đẹp, giúp đội nhà lội ngược dòng thắng 5-4 trước đội bóng của đối thủ.

Trận đấu thiện nguyện này kêu gọi được 123 triệu đồng, trong đó Đình Bắc ủng hộ 60 triệu và số tiền này sẽ dùng để hỗ trợ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở xã Yên Trung (Nghệ An), cũng là quê nhà của Đình Bắc. Sự có mặt của chàng tuyển thủ trẻ này tạo nên một “cơn sốt” ở trận đấu thiện nguyện kể trên, khi rất đông người hâm mộ và khán giả đã có mặt để xem anh thi đấu, xin chữ ký và chụp ảnh lưu niệm.
Sau khi trở về từ giải U23 châu Á 2026, Đình Bắc đã ủng hộ 3 áo đấu để gây quỹ từ thiện, 1 bức tranh và ủng hộ hơn 200 triệu đồng cho các chương trình thiện nguyện để giúp đỡ bà con xứ Nghệ. Đây là việc làm rất tích cực và ý nghĩa của Đình Bắc nhân dịp đầu xuân, khiến anh chiếm trọn tình cảm của những người yêu bóng đá Việt.





















-ra-ngy-12-2-2026.jpg)


