“Bóng đá đã thay đổi em rất nhiều. Môn thể thao này cho em được đi nhiều nơi, hiểu nhiều điều và có nhiều thành tích. Nhưng không vì thế mà em dừng lại. Em hy vọng trong năm 2026, bản thân cùng đội Thể Công Viettel sẽ thi đấu thật tốt để hướng tới mục tiêu cao nhất mà toàn đội đề ra. Tại cấp độ ĐT Việt Nam, em mong có thể được triệu tập, đóng góp những thành tích tốt nhất cho bóng đá nước nhà”, Khuất Văn Khang nhìn lại hành trình năm 2025.
Anh gửi gắm ước mơ về năm 2026 nhiều hoài bão: “Em rất vui khi cùng toàn gia đình có thể đón Tết, ăn những bữa cơm thân mật. Đó là những điều mà em cảm thấy ý nghĩa và thiêng liêng nhất. Ước mơ của em vẫn như mọi năm. Đó là thi đấu thật tốt, thật thành công để có thể xây nhà báo hiếu bố mẹ”.

Văn Khang sinh ra và lớn lên tại Phúc Thọ, nay là thôn Sen Phương, xã Phúc Lộc, Hà Nội. Bố Khang - chú Dẩu làm nghề thợ xây. Mẹ Khang - cô Huyền bán đậu phụ ở chợ. Lên tiểu học, Khang xin vào đội bóng của trường. Không có giày xịn, cậu đi những đôi giày vải mòn vẹt gót do tập luyện quá độ. Lên lớp 4, anh đã được thầy cô đặc cách tham gia giải bóng đá khối Trung học cơ sở của xã, tức là chơi bên cạnh những đàn anh hơn mình 2-3 tuổi. Hè 2013, Khang trúng tuyển vào Trung tâm Thể thao Viettel.
Ban đầu, bố Khang không đồng ý. Khang không dám cãi, chỉ lầm lũi vào phòng đóng cửa suốt ba ngày không ăn uống. Xót con và nhận thấy sự kiên định hiếm thấy ở đứa trẻ, vợ chồng ông Dẩu đành gật đầu. Gần 1 thập kỷ thi đấu bóng đá đem đến nhiều thành tích cho Văn Khang. Mới đây, anh cùng U23 Việt Nam hai lần vô địch U23 Đông Nam Á, giành HCV SEA Games 2025 với đội U22 và đăng quang AFF Cup 2024 trong màu áo ĐTQG. Năm danh hiệu Đông Nam Á trải dài từ U17 đến đội tuyển quốc gia là thành tích hiếm có, ngay cả với nhiều thế hệ đàn anh trước đó. Đặc biệt, Văn Khang trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên dự ba kỳ U23 châu Á liên tiếp.
























-ngay-26-3-2026.jpg)


