HAGL & bom tấn ‘thảm họa’ mang tên hàng phòng ngự
4 bàn thua chóng vánh khiến cho HAGL không thể gượng dậy nỗi trước Hà Nội FC trong cuộc so giày chiều 19/9 trên sân Pleiku. Đấy thật sự là thảm họa bởi chưa bao giờ, các cầu thủ phòng ngự của đội bóng này lại chơi tồi như hiện nay.
Năm 2018 có thể là năm “thảm họa” của hàng phòng ngự HAGL khi họ đã để thủng lưới đến 49 bàn thắng sau 23 vòng đấu. Theo thống kê, mùa 2017, HAGL để thủng lưới 43 bàn, mùa 2016 (50 bàn) và 2015 (50 bàn).
Nếu cứ chơi với phong đội tồi tệ như hiện tại, hàng phòng ngự phối Núi có thể thủng lưới thêm nhiều bàn thắng và rất có thể, mùa giải 2018, họ sẽ phá vỡ kỷ lục không mấy vui vẻ, kể từ khi đôn lứa cầu thủ HAGL-JMG lên đội 1.
Hà Nội FC đã chơi trên chân so với HAGL. Ảnh: LT
Dĩ nhiên, không thể đổ hết tội lỗi lên hàng phòng ngự bởi bản thân tuyến giữa của HAGL cũng chơi rất tệ trong những trận đấu gần đây. Có vẻ như sự vắng mặt của Xuân Trường, Văn Thanh và hàng loạt cầu thủ bị chấn thương đã khiến lực lượng của đội bóng kiệt quệ.
Dù vậy, người ta vẫn mong Công Phượng và các đồng đội chơi với tinh thần nỗ lực vượt khó. Tiếc rằng, càng chơi HAGL càng lún sâu và càng nản chí. Với đà này, đội bóng phố Núi khó giữa được vị trí trong lòng người hâm mộ vốn dĩ thương họ ngay cả thua tan nát.
Nguồn Bongdaplus
- 08:11 Tuấn Hải - Duy Mạnh hồi phục thần tốc, Hà Nội FC như 'hổ mọc thêm cánh' trước trận gặp Nam Định
- 03:16 Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn