Trong một buổi chiều không tốn quá nhiều mồ hôi, Hà Nội cũng dễ dàng đánh bại HAGL với tỷ số 5-3. Cúi đầu trước các nhà ĐKVĐ V.League trong chiều 19/9 ngay tại Pleiku, đội bóng “quốc dân” ở phố Núi đã trở thành một “thường dân” đúng nghĩa.
Những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng chẳng dám tin, HAGL lại có thể sụp đổ nhanh đến thế trong hiệp 1. Oseni mở tài khoản cho Hà Nội với một cú đá dễ như trở bàn tay ngay ở phút thứ 2. Kế đến, như ở chỗ không người, Thái Quý đánh đầu làm tung lưới Văn Tiến sau cú đá phạt của Thành Lương ở phút 25. Đến lúc này, số ít khán giả trên sân Pleiku thật sự ngơ ngác không hiểu chuyện gì xẩy ra với đội nhà.
Khi mà nỗi buồn này đi qua thì cuồng phong lại ập đến. Chỉ 6 phút sau bàn thua thứ 2, A Hoàng vừa đẩy vừa kéo cũng không thể cản được Oseni và tiền đạo này đã đào sâu khoảng cách lên 3-0. Sự thất vọng được kéo xuống tận cùng khi “chú lùn” Minh Dĩ ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0. Những nỗ lực của Công Phượng và các đồng đội chỉ giúp đội nhà có được 1 bàn thắng rút ngắn khoảng cách sau cú đánh đấu của Josip ở phút 43.
Hiệp 1 đã khép lại và người ta đã nghĩ đến một kịch bản tươi sáng hơn cho đội chủ nhà. Đóm lửa đã nhóm ở phút 51 lên khi Công Phượng đá bồi làm tung lưới Văn Công, dù trước đó cú đá 11m của anh bị người gác đền của Hà Nội FC cản phá. Và giấc mơ về một cuộc lội ngược dòng đã ùa về ở giây phút Việt Hưng đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Khi mà các thượng đế phố Núi chưa kịp khép lại nụ cười thì Văn Hậu đã dội một gáo nước lạnh với cú đánh đầu giúp Hà Nội vượt lên dẫn 5-3. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của cuộc so giày giữa hai đội bóng được ví von như “quốc dân” của V.League.
Hà Nội FC (phải) đã thể hiện được đẳng cấp của mình trước HAGL
Bài học bóng đá
Hà Nội FC cất trên băng ghế dự bị những ngôi sao đẳng cấp như Hoàng Vũ Samson, Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh, Moses... Trên sân HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng đội hình với rất nhiều cầu thủ từng ngồi dự bị dài hạn như Minh Dĩ, Văn Toàn, Duy Khánh, Thái Quý... Dù vậy, các nhà vô địch V.League đã thể hiện được đẳng cấp của mình khi chơi hoàn toàn lấn lưới trước HAGL. Người ta có cảm giác, khi đã xé lưới đối thủ đến 4 lần, Hà Nội FC vừa đá vừa dạo chơi nhưng cũng đủ khiến chủ nhà cúi mặt rời sân khi hiệp 1 kết thúc.
Nếu ai theo dõi HAGL trong thời gian qua, việc đội bóng này thảm bại trước Hà Nội FC là điều hết sức bình thường. Trên hàng công, dường Công Phượng như đang phải “cân” tất cả đồng đội. Khu trung tuyến với Việt Hưng, Minh Vương gần như bị tê liệt hoàn toàn. Còn nhắc đến hàng phòng ngự chẳng còn gì để nói ngoài 2 chữ “thảm họa”. Thật không thể tin nỗi, 4 trận đấu gần đây, HAGL để thua đến 16 bàn và họ đang dẫn đầu danh sách đội bị thủng lưới nhiều nhất (49 bàn) cho đến thời điểm hiện tại.
Trước cuộc đối đầu giữa HAGL và Hà Nội FC, người ta đã mơ về một buổi tiệc với mâm cao cỗ đầy, rượu Champage thượng hạng. Thế nhưng, dư vị để lại sau 90 phút so giày là những chén đắng cho HAGL, vốn cũng ví như một đội bóng “quốc dân” bởi được rất nhiều người yêu mến. Bây giờ thì HAGL đã và đang trở nên rất tầm thường. Sự tầm thường không phải chỉ ở chuyên môn mà họ vào sân với thần thái “sống trong sợ hãi”.
Chiến thắng trước HAGL, Hà Nội FC đã nối dài những kỷ lục của mình tại V.League khi đạt được số điểm lên 58. Không những vậy, họ còn dạy cho HAGL bài học về bóng đá và cả lòng tự trọng ngay cả khi đã xưng vương.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
+ HAGL: Văn Tiến; Văn Sơn, Hồng Duy (Thanh Tùng 85’), Minh Vương, Công Phượng, Josip, A Hoàng, Anh Tài, Việt Hưng (Thanh Hậu 85’), Văn Anh (Đức Lương 46’)
+ Hà Nội FC: Văn Công, Văn Dũng (Văn Hậu), Văn Toàn, Văn Quyết, Thành Lương, Đức Huy, Đình Trọng, Duy Khánh, Oseni (Hoàng Vũ Samson 54’), Minh Dĩ (Quang Hải 61’).
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Cú đúp bàn thắng của bộ đôi Văn Thắng, Omar và pha làm bàn đẹp mắt của Vũ Minh Tuấn đã giúp FLC.TH có được chiến thắng dễ dàng 5-0 trước các nhà cựu vô địch V.League Quảng Nam FC.
Chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân nhà giúp B.Bình Dương trụ hạng thành công V.League. Ngược lại thất bại này khiến XSKT Cần Thơ càng gần hơn với cánh cửa xuống hạng.
HAGL và Hà Nội FC đang là những cái tên được quan tâm nhất lúc này! Đó là bởi, trong thành phần của hai đội có những thành viên ưu tú của Olympic và ĐT Việt Nam. Và vượt trên tất cả, cuộc đấu này là cơ hội để hai đội bóng nổi tiếng nhất của làng bóng đá nội thể hiện sự ưu việt.
Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng cùng thành phố vô tình lại trở thành tâm điểm ở thời điểm này. Ở đấy, cả hai đội đều quyết giành 3 điểm để nuôi hy vọng, thậm chí là hoàn thành mục tiêu trụ hạng sớm trước 3 vòng.
Trận hòa 2-2 trước Nam Định vòng trước khiến FLC Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn cho mục tiêu Top 3. Hơn nữa, trận đó đã làm đội tổn thất quá lớn về lực lượng. Ngoài chân sút Rimario bị treo giò do nhận thẻ đỏ, các trụ cột khác là Đình Đồng và Đình Tùng cũng phải ngồi ngoài ở vòng 23 này do nhận đủ 3 thẻ vàng.
Với Nam Định, mỗi trận đấu từ nay đến cuối giải đều là chung kết! Thế nên, dù phải làm khách của Hải Phòng, mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn là 3 điểm trọn vẹn.
HAGL đang giống như một chiếc xe lao xuống dốc và rất cần một cú phanh cấp tốc thật hiệu quả. Nó sẽ ngoạn mục hơn nếu binh đoàn phố Núi giành trọn 3 điểm trước Hà Nội FC, đội cũng rất khát khao thắng để khẳng định giá trị của tân vương.
Vài ba cơ hội đã được tạo ra nhưng cả SHB.ĐN và Sanna.KH đều không thể ghi bàn. Kết thúc 90 phút chính thức trong cuộc so giày chiều 18/9, đôi bên đều hài lòng với 1 điểm có được.
V. League 1 ngày nay không chỉ là cuộc đua khốc liệt của những danh hiệu, những chức vô địch mà còn nóng bóng ở những cuộc đua trụ hạng. Và trái bóng V.League cũng không nằm ngoài guồng quay ấy.
Dẫn trước Than.QN với cách biệt 2 bàn trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng sự thiếu tập trung trong 5 phút cuối khiến SLNA bị đội chủ nhà quân bình tỷ số 2-2. Chỉ giành được 1 điểm trong thế trận đáng lẽ phải thắng đem đến sự tiếc nuối lớn cho đội chủ sân Vinh.
“Thuyền trưởng” của đội bóng xứ Thanh bị cấm chỉ đạo 3 trận vì có những phản ứng thái quá với trọng tài trong trận đấu gặp Nam Định ở vòng 22 V.League 2018.
Không lâu sau khi chia tay TP.HCMI, những cầu thủ như Kim Thanh, Bích Thùy… sẽ dẫn dắt các đồng đội mới ở Thái Nguyên T&T để đối đầu với đội bóng cũ ở vòng 3 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2024.
Cục diện đã trở nên rõ ràng hơn sau vòng 17 V.League 2023/24. Xem ra, cuộc đua ở 2 đầu BXH sẽ trở nên thảnh thơi hơn ngay cả khi mùa giải bước vào chặng nước rút. Nam Định đã có thể mơ đến chức vô địch, LPBank HAGL yên tâm trụ hạng nhưng SLNA phải chịu áp lực rất lớn.
Trong cuộc đua song mã đến với chức vô địch Ngoại Hạng Anh mùa giải 2023/24, Arsenal sẽ gặp MU và Everton trong 2 trận đấu còn lại. Còn Man City sẽ gặp Fullham ở vòng này, sau đó đụng độ Tottenham và West Ham. Thế bạn có nhận ra điểm chung của 3 đối thủ của Man City không? Chính xác rồi: họ đến từ London.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn