Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Công an Hà Nội 2-1 Hà Nội FC: Rộng đường lên ngôi vô địch 

21:34 ngày 06/08/2023
5
Chiến thắng 2-1 trước Hà Nội FC giúp cho Công an Hà Nội trở lại ngôi đầu bảng V.League. Càng ý nghĩa hơn khi việc đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp giúp đội bóng ngành Công an rộng cửa tiến tới ngôi vô địch. 

Bàn thắng 
Công an Hà Nội:
Gustavo Henrique (16', 47') 
Hà Nội FC: Jevtovic (23') 

Ngày của ngoại binh 

Trước khi màn so tài giữa Công an Hà Nội và Hà Nội FC diễn ra, giới mộ điệu đã nhắc rất nhiều đến ngày tái ngộ đội bóng cũ của tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng chờ đợi vào màn trình diễn của Văn Quyết, cầu thủ đã tạo nên dấu ấn lớn trong những vòng đấu đã qua của Hà Nội FC. 

Tuy nhiên, Quang Hải đã không được ra sân từ đầu. Dấu ấn xoay quanh cầu thủ này thực tế đến ở trước trận đấu. Cầu thủ mang áo số 19 đã bật khóc khi gặp lại những đồng đội cũ của mình trong màu áo Hà Nội FC. Trong khi đó, Văn Quyết cũng không có màn trình diễn thật sự đúng như chờ đợi ở màn so tài thượng đỉnh này. 

Câu chuyện trong hiệp 1 thực tế xoay quanh ngoại binh của hai đội. Ngay ở phút thứ 4 của trận đấu, Gustavo của CLB Công an Hà Nội dứt điểm bóng vào lưới Hà Nội FC, nhưng bàn thắng không được công nhận do tiền đạo này phạm lỗi trước đó. Dẫu vậy đến phút 16, Gustavo vẫn ghi tên mình lên bảng tỷ số. Từ cánh trái, Success ngoặt bóng loại bỏ hai hậu vệ của Hà Nội FC, trước khi treo bóng vừa tầm cho Gustavo bật cao đánh đầu tung lưới đối thủ. 

Phải chịu bàn thua, Hà Nội FC vùng lên tìm cách gỡ hoà. Và đúng 7 phút sau đó, họ đã có được điều mình muốn. Caion chọc khe thông minh để Jevtovic xâm nhập vòng cấm địa. Ngoại binh đến từ châu Âu sau đó thực hiện cú đặt lòng bằng chân phải gọn ghẽ đánh bại Filip Nguyễn, mang về bàn gỡ hoà 1-1 cho Hà Nội FC. 

Những phút sau đó chứng kiến thế trận áp đảo đến từ CLB Công an Hà Nội. Thậm chí ở phút cuối cùng của hiệp 1, đội bóng áo đỏ suýt chút nữa đã có bàn nâng tỷ số lên 2-1. Gustavo bật cao đánh đầu đưa bóng về vòng cấm Hà Nội FC. Ngay lập tức, Văn Thanh lao lên dứt điểm chéo góc. Nhưng thủ môn Tấn Trường đã bay người cứu thua xuất sắc giúp Hà Nội FC tránh khỏi bàn thua. 

Tiến gần tới ngôi vương

Dẫu vậy, mành lưới của Hà Nội FC vẫn phải rung lên ngay đầu hiệp 2. Phút 47, từ đường chuyền vào trước vòng 5m50 của Đoàn Văn Hậu, Gustavo đệm bóng cận thành mang về bàn thứ 2 cho cá nhân mình và cũng giúp cho CAHN vượt lên dẫn trước. 

Một lần nữa rơi vào thế dẫn bàn, Hà Nội FC chơi tất tay cho hàng công. Phút 57, Jevtovic thực hiện quả tạt điệu nghệ từ cánh phải vào giữa khu cấm địa và đội trưởng Văn Quyết nỗ lực ngả người móc bóng nhưng trúng vào một cầu thủ đối phương. Bóng bật đến chỗ Tuấn Hải nhưng có lẽ do bị giật mình, nên tiền đạo số 9 đã đệm lòng ra ngoài.

Đến phút 70, Hà Nội FC lại có thêm một cơ hội ngon ăn. Bóng được rót vào khu cấm địa và liên tiếp Caion cùng Jevtovic dùng đầu chạm bóng khéo léo để mang đến cho Văn Quyết cơ hội ghi bàn mười mươi. Nhưng rốt cục cú dứt điểm cuối cùng của thủ quân Hà Nội lại đi chệch cột dọc.

Khoảng thời gian sau đó chứng kiến nỗ lực nhưng bất thành của Hà Nội FC. Đội bóng thủ đô cũng bị khước từ phạt đền, sau một tình huống tranh cãi trong vòng cấm địa. Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, cầu thủ Hà Nội FC tung cú sút trong vòng cấm địa, nhưng không thể đánh bại được Filip Nguyễn. 

Thắng chung cuộc 2-1, CLB Công an Hà Nội trở lại ngôi đầu bảng cùng với 2 điểm nhiều hơn Hà Nội FC. Khi cuộc đua vô địch V.League chỉ còn 2 vòng đấu nữa là khép lại, cơ hội để đội bóng tân binh đăng quang là rất lớn. 

Đội hình thi đấu

Công an Hà Nội: Filip Nguyễn, Tấn Tài, Văn Hậu, Văn Toản, Tiến Dụng, Văn Thanh, Văn Luân, Jhon Cley, Gustavo Henrique, Raphael Success, Tuấn Dương.

Hà Nội FC: Tấn Trường, Duy Mạnh, Tuấn Hải, Văn Quyết, Văn Kiên, Thành Chung, Caion, Việt Anh, Milan, Antonio, Hùng Dũng.

Trí Công • 21:34 ngày 06/08/2023

Bài viết hay? Ấn để tương tác

5
Bình luận
  • Hoàng Duy Song 22:38 ngày 06/08/2023

    Thắng thua thì đã xong rồi!Tuy nhiên,hôm nay ông TT ngoại người TL hình như hơi bị"lỏng tay"với CAHN? Trong ba thình huống CT HNFC ngã trong vòng cấm CAHN,hai tình huống khác thì có thể bỏ qua vì TT chưa nhìn thấy?Nhưng tình huống Hùng Dũng bị phạm lỗi cản ngã trong vòng 16m50 thì quá rõ ràng,vậy mà TT xua tay...!?Liệu VL mùa này có CƠ CẤU...?Vòng trước thắng ngược NĐ đã khiến NHM mất niềm tin & đã tẩy chay bất hợp tác.Vòng này hai đội đá rất qyết tâm,CAHN thắng HNFC 2/1,nhưng hình như TT có...?

    • Thế Quyết Nguyễn 04:27 ngày 07/08/2023

      HN được trọng tài thiên vị quen rồi, bây giờ mất quyền lợi tý thì lại gào mồm lên. Fan HN lúc nào cũng đòi bóng đá sạch trong 1 ông Bầu ôm nhiều đội bóng. Muốn bóng đá sạch trước hết phải hỏi chính HN xem đã sạch chưa?

    • Quân Lê 06:10 ngày 07/08/2023

      @Thế Quyết Nguyễn :Mày ngu lm ko phải ôm đâu…. Nếu ko có ông hiển vleague tồn tại à…. Mấy thằng làm bóng đá vn như trẻ con nào là bỏ giải . Giải thể m thử dẹp 5 đội của ông hiển đi xem giải còn mấy đội…. Ngu như lợn cũng bày đặt

    • Minh 09:36 ngày 07/08/2023

      Khó hiểu là trận quan trọng này lại không áp dụng VAR mà lại áp dụng ở trận vô thưởng vô phạt là HP-NĐ.

  • Thế Quyết Nguyễn 10:11 ngày 07/08/2023

    Thật nực cười! Sau trận đấu giữa CAHN vs HN thì rất nhiều fan HN đòi bóng đá sạch! Ủa vậy 1 ông Bầu ôm nhiều đội bóng của 1 giải thì đã gọi là “sạch” chưa? Đúng là nói người mà không nhìn lại mình!

Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay