Bóng Đá Plus trên MXH

Lý Trung Hiếu, cầu thủ U14 Hà Nội xin cha từ bỏ bia, rượu: 'Tôi mừng vì cha hứa từ bỏ'

03 giờ trước
Một ngày sau khi cầu thủ 14 tuổi Lý Trung Hiếu ăn mừng bàn thắng của U14 Hà Nội bằng thông điệp đầy suy ngẫm: “Xin cha bỏ bia”, cha của hậu vệ này đã gọi điện và hứa với con trai: “Cha sẽ dần từ bỏ những bữa nhậu”.

    Giấc mơ của con

    “Chào cha, chúc cha nhiều sức khoẻ. Mẹ và anh trai ở nhà yên tâm, tương lai đã có con lo!”. Đó là lời gửi gắm thứ hai từ hậu vệ Lý Trung Hiếu của U14 Hà Nội dành cho cha mình. Có lẽ, không phải cậu bé nào, ở tuổi thiếu niên như Hiếu, cũng dũng cảm nói lên suy nghĩ và tình cảm của mình về cha.

    Ngày 26/10, trong chiến thắng 6-0 của U14 Hà Nội trước U14 Hoài Đức thuộc vòng 3 giải bóng đá U14 các CLB khu vực phía Bắc, Lý Trung Hiếu chạy về góc sân, nơi có các phóng viên ảnh tác nghiệp. Chàng thiếu niên trưởng thành từ TP.HCM vén chiếc áo thi đấu bên ngoài, kéo căng dòng chữ được viết đậm trong tấm áo lót: “Xin cha bỏ bia”. Tầm ảnh ấy cùng lời nhắn nhủ từ Trung Hiếu nhanh chóng lan toả trên mạng xã hội. Bởi đó không chỉ là mong muốn của một cậu con trai dành cho cha mà còn đánh thức một thực tế cuộc sống đã tồn tại hàng thập kỷ qua ở Việt Nam.

    Lý Trung Hiếu mong bố bỏ bia rượu - Ảnh: Hà Nội FC

    “Gia đình tôi mở cửa hàng đồ ăn và buôn bán hải sản nhỏ. Hàng ngày, cha thường phải tiếp khách. Nhiều hôm tôi thấy cha ngồi từ 7 giờ tối cho đến tận khuya, khi quán đóng cửa. Công việc ấy nhiều khi thành quen. Có lúc, khi không có khách, cha lại cầm vài lon bia lên phòng để uống”, Lý Trung Hiếu tâm sự.

    Mắt anh đỏ hoe khi nhắc đến sức khoẻ của cha: “Ông nội kể cho tôi rằng cha đang bị tiểu đường. Hồi còn ở với gia đình tại TP.HCM, tôi cũng biết cha bị gan. Cho đến giờ, mỗi khi được các thầy cho dùng điện thoại, tôi lại đọc tin nhắn của mẹ. Qua điện thoại, mẹ từng khóc khi biết cha bị bệnh nền nhưng vẫn chưa thể dừng chuyện uống rượu bia. Những lúc như thế, tôi giận những người đã rủ rê cha tôi ngồi nhậu nhẹt. Họ không nghĩ cho cha. Họ chỉ muốn vui cho bản thân của họ mà thôi. Tôi đã nhiều lần gọi điện thoại để mong cha bỏ bia, rượu. Và rồi, tôi quyết định gửi gắm khát vọng của mình bằng bóng đá”…

    Lời hứa từ cha

    “Trước khi thi đấu, tôi có xin các bạn trong đội U14 Hà Nội về thông điệp: 'Xin cha bỏ bia'. Tất cả đồng ý và cùng nhau phụ tôi viết lên tấm áo lót. Tôi cũng xin các bạn rằng đây là lời gửi gắm dành cho cha. Nếu có bạn nào ghi bàn, tôi xin được chạy về góc sân để các anh, các bác phóng viên chụp hình”, Lý Trung Hiếu nói. “Ở trận thắng 6-0 trước Hoài Đức, tôi không ghi bàn. Tình huống mà tôi ăn mừng, bạn Hoàng Chí Hảo là người lập công. Họ hiểu tâm tư và ủng hộ tôi. Cảm ơn đồng đội tại U14 Hà Nội đã cho tôi cơ hội để được gửi gắm tới cha”.

    Lý Trung Hiếu không dùng facebook hay mạng xã hội. Tại U14 Hà Nội, việc sử dụng điện thoại cũng được quy định theo thời gian nhất định nhằm tránh các cầu thủ xao nhãng. Anh cũng không nghĩ rằng hành động của mình lại có sức lan toả đến vậy. Ngày 27/10, tức là đúng một ngày sau thông điệp từ Trung Hiếu, cha của anh đã gọi điện và hứa với con: “Lần này, cha chấm dứt nhậu nhẹt”.

    Mong mỏi của Trung Hiếu đã được bố thấu hiểu - Ảnh: Hà Nội FC

    Qua lời kể của Trung Hiếu, cha cầu thủ này là một người tốt, hiền lành, thẳng thắn và giúp đỡ mọi người. “Cha thường dặn tôi hãy sống thật tốt, vui vẻ. Rồi mọi điều ý nghĩa cũng sẽ đến với bản thân”, Trung Hiếu tâm sự. “Hành trình tôi đến với bóng đá cũng từ những trận bóng đá mà cha cho xem, hay dẫn đi thử sức ở CLB gần nhà. Chính cha đã đưa tôi đến tập luyện ở đội cộng đồng CV9. Rồi qua thông tin được chia sẻ từ danh thủ Công Vinh, cha đã động viên tôi ra Bắc, tham gia vào trung tâm đào tạo trẻ của CLB Hà Nội”.

    Bóng đá thực sự đã chắp cánh cho giấc mơ con trẻ. Đó không hẳn là hoài bão lớn lao trong tương lai. Đơn giản và ý nghĩa hơn, từ bóng đá, Lý Trung Hiếu đã gửi gắm tình cảm và mong mỏi thiết thực đến cha mình - người anh luôn yêu quý và ngưỡng mộ.

    Thiên Minh • 03 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay