
BÀN THẮNG
CAHN: Alan (35’)
THẺ ĐỎ
CAHN: Văn Đô (20’)
Trước trận đấu này, cả hai đội đều thiếu những nhân tố mạnh nhất của mình trong đội hình xuất phát. Theo đó, CAHN vắng chân sút Artur, trong lúc CATP.HCM chỉ có thể tung ra 2 ngoại binh ra sân và đều là 2 tiền đạo Makrillos và Williams.
Phải hơn 20 năm rồi, người hâm mộ mới được chứng kiến sự so kè giữa hai cái tên CAHN và CATP.HCM, nhưng nay trong một phiên bản hoàn toàn mới, khiến cuộc đối đầu của cả hai trở nên rất hấp dẫn. Vì ngay từ lúc nhập cuộc cả hai đội đã đẩy tốc độ trận đấu lên khá nhanh với những màn đôi công hấp dẫn.

Phút thứ 7, CAHN đã có pha dàn xếp đá phạt góc rất tốt, nhưng Hugo Gomes đã có cú dứt điểm thiếu chuẩn xác. Ngay sau đó là màn đáp trả của CATP.HCM, nhưng Makrillos đã không thắng được thủ môn trẻ Thành Vinh, người lần đầu được tung ra sân trong màu áo của CAHN.
Với đội hình thiếu vắng nhiều nhân tố quan trọng, nên CATP.HCM đã chủ động chơi phòng ngự chắc chắn và luôn có một hàng thủ khá dày để khoá chặt các mũi tấn công của chủ nhà. Bên cạnh đó, họ cũng chuyển trạng thái rất nhanh mỗi khi có cơ hội. Tiếc là 2 ngoại binh của đội bóng đến từ TP.HCM vẫn chưa thể có bàn thắng, dù tạo ra không ít tình huống nguy hiểm.

Phút 19, Lê Văn Đô đã nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp khi quất chỏ vào mặt Việt Hoàng của CATP.HCM. Đây có lẽ là bước ngoặc của trận đấu, khiến CAHN thật sự khó khăn khi chơi thiếu người. Ngay sau đó, Phan Văn Đức đã có một cú vào bóng bằng 2 chân cực kỳ nguy hiểm với ngoại binh Makrillos của đội khách, may mà trọng tài Vũ Linh chỉ rút cho anh 1 thẻ vàng, vì nếu thẳng tay có lẽ CAHN sẽ chỉ còn chơi với 9 người trên sân.
Sau tình huống ấy, Văn Đức được HLV Polking rút ra sân, từ lúc này sức ép đã được các cầu thủ CATP.HCM áp đặt trên phần sân của chủ nhà. Liên tiếp các cơ hội được các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức tạo ra, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Trong thế trận ấy, bất ngờ lại xảy ra ở phút 35. Từ một pha phản công cực nhanh, Alan đã dẫn bóng thoát xuống và tung cú dứt điểm mở tỷ số 1-0 cho CAHN trong sự vỡ oà từ các khán đài.

Bàn thắng khiến CATP.HCM choáng váng nên càng đẩy cao đội hình hòng tìm bàn gỡ và điều đó tiếp tục được thể hiện trong hiệp đấu thứ 2. Tuy nhiên, CAHN cũng cho thấy sự tự tin khi chủ động chơi đôi công với đối thủ dù đang thiếu người, thậm chí phút 50 CAHN suýt có bàn nâng tỷ số, nhưng Alan đã bỏ lỡ rất đáng tiếc.
Liên tiếp sau đó là những cơ hội của đội chủ nhà, dẫu CATP.HCM vẫn là những người kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng bàn thắng vẫn chưa có thêm với thầy trò HLV Polking. Trong khi đó, những pha triển khai tấn công của đội khách lại khá bế tắc, khiến Tiến Linh luôn trong cảnh “đói” bóng, vậy nên đội bóng CATP.HCM vẫn chưa có pha tấn công nào thực sự nguy hiểm cho đến phút 70 của trận đấu.

Mãi đến phút 75 Văn Toàn mới có cú dứt điểm thực sự nguy hiểm cho đội khách, nhưng lại thiếu chuẩn xác. Phải nói thẳng, nếu không có điểm trong cuộc so kè này, có lẽ thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức chỉ có thể tự trách mình khi chơi hơn người từ phút 20, nhưng không thể tận dụng được cơ hội của mình, một kết quả quá đáng tiếc với CATP.HCM. Trong khi đó, với trận thắng nhiều bất ngờ này, CAHN đã vượt mặt Thể Công Viettel để vươn lên nhì bảng với 17 điểm.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
CAHN: Thành Vinh, Đình Trọng, Hugo Gomes, Quang Vinh, Văn Đô, Quang Hải (Adou Minh, 63’), Stefan Ingo (Văn Toàn, 84’), Thành Long, Văn Đức (Minh Phúc, 25’), Đình Bắc (Xuân Thịnh, 84’), Alan (Vittao, 63’).
CATP.HCM: Lê Giang, Quang Hùng, Gia Bảo, Hoàng Phúc, Văn Luân (Văn Toàn, 46’), Quốc Cường, Việt Hoàng (Quốc Gia, 79’), Đức Phú (Đức Huy, 79’), Tiến Linh, Makrillos, Williams (Văn Bình, 57’).

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

























