Kiatisak chỉ một lần giành chiến thắng trước Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Đó là tại mùa giải 2006, khi HAGL vượt qua đội bóng đất Cảng với tỷ số 1-0. Đấy cũng là trận thắng Hải Phòng đầu tiên trên sân Lạch Tray của HAGL trong lịch sử V.League. Bởi trong hai chuyến làm khách các mùa 2004, 2005, HAGL toàn thua đối thủ với cùng tỷ số 0-1.
Trước đó 2 năm, Kiatisak từng đá hỏng quả phạt đền trên chính sân Lạch Tray của Hải Phòng, qua đó dẫn đến thất bại trước đội bóng đất Cảng. HAGL vẫn vô địch năm ấy. Hải phòng thậm chí nhờ kết quả đó còn trụ hạng. Nhưng Kiatisak thì tuột danh hiệu Vua phá lưới vào tay Đặng Amaobi. Rồi kế đến tại V.League 2010, khi Kiatisak là HLV của HAGL, ở lượt về V.League 2010, HAGL có kết quả hòa 2-2 trước đội bóng đất cảng trong trận đấu ngày 17/7 diễn ra tại sân Quân khu 7.
Sân Lạch Tray không chỉ ám ảnh duy nhất Kiatisak. Nhiều cầu thủ HAGL cũng rén chân khi phải hành quân đến “chảo lửa” này. Cách đây vài năm, Tuấn Anh từng đứt dây chằng tại Lạch Tray. Năm ngoái, HLV khi đó là Lee Tae Hoon cũng không dám dùng Xuân Trường hay Tuấn Anh vì lo ngại lối đá rắn, quyết liệt cộng thêm một mặt sân khắc nghiệt có thể dẫn đến những chấn thương không hay.
Thêm vào đó, sức ép từ CĐV Hải Phòng đủ lớn để các cầu thủ HAGL có phần nao núng khi chơi trước Hải Phòng. Chính bản thân Kiatisak trong quá khứ từng đá hỏng phạt đến trước Hải Phòng cũng chính bởi áp lực lớn từ 4 bên khán đài như thế.
Rõ ràng, xét về mặt phong độ, HAGL hơn hẳn Hải Phòng. Những đối thủ mà HAGL đánh bại trong những vòng gần đây như Viettel, TP.HCM đương nhiên có lực lượng từ chiều sâu đến đẳng cấp cao hơn Hải Phòng. Nhưng quả thực, chuyến hành quân dự báo nhiều gian khó đến Hải Phòng là một thách thức lớn với HAGL.
Kiatisak muốn có một chiến thắng để vượt qua nỗi ám ảnh đến từ quá khứ cho chính ông. Bản thân các cầu thủ cũng cần phải vượt qua nỗi sợ hãi trước lối đá rắn, quyết liệt của Hải Phòng tại “chảo lửa” Lạch Tray.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn