Tổng quan trước vòng 7 LS V.League 2021: Áp lực ngàn cân

Phan Hồng Phan Hồng
08:37 ngày 01-04-2021
Một vòng đấu được dự báo tạo áp lực rất lớn cho những đội bóng đang ở chiếu dưới khi phải đối đầu những đối thủ có lợi thế hơn hẳn. Xem ra, khó có sự đảo chiều ở nhóm tranh đua thoát khỏi sự sa lầy sau vòng 7 LS V.League.
Tổng quan trước vòng 7 LS V.League 2021: Áp lực ngàn cân

Ra ngõ gặp “núi”

HLV Phùng Thanh Phương là gương mặt thân quen trên băng ghế chỉ đạo ở V.League cũng như hạng Nhất trong chục năm qua. Nếu ham học hỏi để tích lũy kinh nghiệm, cựu tiền vệ này chắc hẳn cũng thu “đầy bụng kiến thức” khi được trải nghiệm công tác huấn luyện từ nhiều HLV giàu trận mạc trong và ngoài nước trong vai trò một trợ lý. Ở cái tuổi 43, ông Phùng Thanh Phương mới được giao trọng trách dẫn dắt một đội bóng có thể bị coi là muộn trong trào lưu “trẻ hóa” đội ngũ HLV thời nay. 

Dông dài một chút để thấy việc Sài Gòn FC đặt niềm tin vào ông Phùng Thanh Phương chứ không “vời” lại ông Vũ Tiến Thành sau khi sa thải ông Shimoda là “thấu tình đạt lý”. Tất nhiên, nếu Sài Gòn FC không lụn bại trong chặng đường vừa qua thì cơ hội để ông Phùng Thanh Phương lần đầu dẫn dắt một đội bóng ở V.League là chưa thể đến. Nhưng trong cái lần đầu ấy, nếu Sài Gòn FC đối đầu với một CLB vừa phải thì sẽ dễ thở hơn. 

Đằng này, HLV Phùng Thanh Phương lại giáp mặt ngay Viettel. Có thể ví von, ông Phương ra ngõ gặp “núi” khi đối thủ là nhà ĐKVĐ, sở hữu dàn sao hảo hạng bậc nhất của V.League, cả nội lẫn ngoại binh. Còn trong tay ông Phùng Thanh Phương chỉ là đội quân trung bình yếu nên rất khó để so tài cao thấp với Viettel. “Thay tướng đổi vận”, trong bối cảnh thua thiệt đủ đường ấy mà ông Phùng Thanh Phương giúp được Sài Gòn FC có điểm trước Viettel thì quả thật đại tài. 

Không đến nỗi phải “leo dốc thẳng đứng” như Sài Gòn FC, nhưng CLB TP.HCM lúc này trông cũng rất mong manh. Thắng lợi là mệnh lệnh với đoàn quân của ông Mano Polking khi tiếp Bình Định. Dù là phận tân binh, nhưng đội bóng đất Võ đã cho thấy ý chí chiến đấu kiên cường, lối chơi có tổ chức, toan tính và rất kỷ luật. Chơi trên sân nhà, nhưng TP.HCM được dự báo sẽ đối mặt nhiều thách thức và khó khăn khi Bình Định đang rất hưng phấn. 

Sài Gòn FC (ảnh nhỏ, trái) của HLV Phùng Thanh Phương sẽ có trận đấu vô cùng khó khăn trước Viettel 	 Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Nỗi khổ của “tướng già”

Lần trở lại V.League này để dẫn dắt Thanh Hóa không êm ả như trong lần đầu tiên của ông Ljupko Petrovic. Ở trận thua SHB.ĐN, người xem thấy vị chiến lược gia lão làng này có những hành động thiếu kiềm chế khi phản ứng trọng tài. Động tác ấy cho thấy sức ép đã thực sự xuất hiện trong tâm trí người tướng già. Không phát cáu sao được khi Thanh Hóa đã tụt xuống đáy BXH sau thất bại ấy. Đây là kết quả khó ai có thể mường tượng được, bởi lực của đội bóng xứ Thanh không phải yếu. Cả nội lẫn ngoại binh của họ đều được đánh giá ở mức khá tại V.League.

Trong bối cảnh cần một sự tĩnh lặng nhất để tìm phương án giải cứu “con tàu” Thanh Hóa sắp bị đắm thì vụ việc Hoàng Vũ Samson vào bóng thô bạo với thủ môn Tuấn Mạnh (SHB.ĐN) để rồi phải nhận án kỷ luật nguội, dẫn đến vắng mặt trong trận “chung kết ngược” với HL Hà Tĩnh sắp tới thực sự khiến ông Petrovic càng đau đầu. Việc ghi 3/6 bàn thắng cho đội bóng xứ Thanh sau 6 vòng đấu cho thấy vai trò cực kỳ quan trọng của cầu thủ nhập tịch này. Thiếu Hoàng Vũ Samson trong chuyến làm khách của HL Hà Tĩnh, Thanh Hóa coi như mất đi một nửa sức mạnh trên hàng công. 

Ngược lại, việc đối thủ mất đi chân sút thượng thặng là niềm vui của HL Hà Tĩnh khi áp lực dành cho hàng thủ của họ sẽ giảm đi phần nào. Tiếp một đội bóng đang trong bối cảnh rối ren tứ bề là cơ hội không thể tốt hơn cho đoàn quân của ông Phạm Minh Đức tìm kế thoát thân. 

Hà Nội FC gặp khó, HAGL dễ thở

Trận hòa 1-1 trước HL Hà Tĩnh vừa qua là kết quả khiến Hà Nội FC không hài lòng. Nhưng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm được dự báo sẽ không dễ giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân của SHB.ĐN. Chiến thắng tưng bừng trước Thanh Hóa là cú hích lớn cho đoàn quân ông Lê Huỳnh Đức khi tiếp “người anh em” Hà Nội FC. Hãy chờ xem, hàng thủ đội bóng Thủ đô sẽ đối phó thế nào với chân sút đang có phong độ cực kỳ cao là Rafaelson khi anh đã có 5 pha lập công kể từ đầu mùa.

Sài Gòn FC (ảnh nhỏ, trái) của HLV Phùng Thanh Phương sẽ có trận đấu vô cùng khó khăn trước Viettel 	 Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Một trận cầu đáng chú ý khác ở vòng 7 là chuyến làm khách của HAGL trên sân Hải Phòng. Chủ nhà sau chặng thăng hoa đang đối mặt phong độ hình sin. Hơn hết, chấn thương của Fagan và Jermie có thể khiến Hải Phòng rơi vào cảnh “rắn mất đầu” khi tiếp HAGL.

Tất nhiên, đó là tin tốt lành cho đội bóng phố Núi. Đối đầu với đối thủ trong hoàn cảnh mất hai “hỏa lực” mạnh sẽ giúp đoàn quân của ông Kiatisak Senamuang dễ thở hơn.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x