Trận chung kết Thái Lan vs Iraq thuộc King’s Cup 2025 chỉ chứng kiến 1 bàn thắng được ghi từ đại diện Tây Á. Tuy nhiên, màn so tài này chẳng khác gì “giao lưu võ thuật” từ đôi bên. Phút 55, Teerasak bên phía Thái Lan châm ngòi cho những “cái đầu nóng”, với pha đẩy người từ phía sau xấu xí với đội bạn ở giữa sân. Trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Teerasak. Đồng thời, 2 cái tên bên phía Iraq cũng chỉ thẳng mặt cầu thủ Thái Lan vì hành động không đẹp.
Phút 76, đến lượt Iraq xấu chơi. Putros chịu thẻ vàng thứ 2 sau pha kéo người lộ liễu với Supachok. Lúc này, Thái Lan đang bị dẫn trước và Supachok vốn dẫn bóng sát vòng cấm địa đối thủ. Đỉnh điểm leo thang ở phút bù giờ thứ 4. Chanathip lừa bóng qua Ali. Cầu thủ Iraq cố tình sút vào chân của Chanathip khiến anh ngã văng trên sân. Sau đó, Chanathip phải rời sân bằng cáng. Supachok và 2 cầu thủ Thái Lan lập tức lao vào định ăn thua đủ với Ali. Cầu thủ Iraq lập tức vào giải cứu đồng đội. Một cầu thủ Iraq bóp cổ gương mặt bên phía Thái Lan. Đôi bên lao vào hỗn chiến căng thẳng. BTC phải can ngăn đôi bên.
ĐT Thái Lan sau cùng thua 0-1 trước Iraq. Kết quả này khiến “chiếc ghế” của HLV Masatada Ishii lung lay. Đội tuyển đất nước Chùa vàng đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn. Trước đó, Thái Lan thua Turkmenistan ở vòng loại Asian Cup 2027. Điều này khiến cơ hội giành vé dự VCK của “Voi chiến” thêm phần mong manh.