Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Thái Lan 0-1 Iraq: 'Voi chiến' tan mộng vô địch

03 giờ trước
Dù chơi hơn 2 người nhưng ĐT Thái Lan vẫn mất chức vô địch King’s Cup 2025 vào tay của Iraq.

    Chanathip và đồng đội lỡ hẹn chức vô địch King's Cup dù chơi hơn 2 người trước Iraq - Ảnh: Changsuek

    Bàn thắng

    Iraq: Ali (75')

    ĐT Thái Lan gặp Iraq ở trận chung kết với quyết tâm giành chức vô địch King’s Cup. Trước đối thủ được đánh giá rất chất lượng, “Voi chiến” nhập cuộc đầy khó khăn. Trong những phút đầu của trận đấu, Iraq liên tục tạo ra sóng gió về phía cầu môn của thủ thành Khamai. Iraq có ít nhất 3 cơ hội nguy hiểm có thể tạo thành bàn thắng. Tuy nhiên, thủ môn của Thái Lan thể hiện sự xuất sắc khi có những tình huống cứu thua rất hay.

    Sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì khác biệt. Đội chủ nhà Thái Lan vẫn chơi lép về hoàn toàn so với Iraq. Trong lần hiếm hoi lên bóng nguy hiểm và có thể làm tung lưới Iraq, bàn thắng của Thái Lan lại không được công nhận ở phút 67. Trọng tài xác định Teerasak đã rơi vào thế việt vị trước khi làm tung lưới của Iraq.

    Iraq cho thấy sự đẳng cấp hơn so với Thái Lan. Sau một loạt  nỗ lực bất thành, đội bóng Tây Á đã có được bàn thắng khai thông bế tắc. Phút 75, Bayesh tung đường treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm, Ali băng vào đánh đầu đầy uy lực khiến thủ môn Patiwat không kịp phản xạ, mở tỷ số cho đội khách.

    Niềm vui của Iraq khi lên ngôi vô địch King's Cup - Ảnh: Changsuek

    Hai phút sau khi ghi bàn mở tỷ số, Iraq lại rơi vào cảnh bất lợi. Ali phải nhận thẻ vàng thứ hai, khiến Iraq chỉ còn 10 cầu thủ thi đấu trên sân. Thái Lan tận dụng lợi thế hơn người để gia tăng thời lượng kiểm soát bóng, liên tục dồn lên tấn công tìm bàn gỡ trong những phút cuối.

    Phút 90, Supachai băng xuống dứt điểm ở góc hẹp, nhưng thủ môn Hassan phản xạ kịp thời, đổ người cứu thua cho Iraq. Càng về cuối trận đấu càng trở nên căng thẳng. Phút 90+4, Mohanad có pha phạm lỗi thô bạo với Chanathip và lập tức bị truất quyền thi đấu. Tiền vệ này ngay lập tức phải rời sân bằng cáng do chấn thương, trong khi cầu thủ hai đội lao vào ẩu đả căng thẳng ngay trên sân. Trọng tài rút thêm một chiếc thẻ đỏ cho cầu thủ đội khách.

    Dù trận đấu có 9 phút bù giờ nhưng Thái Lan không thể tận dụng lợi thế hơn 2 người để ghi bàn thắng gỡ hòa. Đội chủ nhà đành chấp nhận thất bại 0-1 và nhìn đội khách lên ngôi vô địch King’s Cup 2025 theo cách không thể cay đắng hơn.


     

    Song Anh • 03 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay