Alexis Mac Allister: Bố chơi với Maradona, con bạn với Messi

Tùng Lâm
Từ 18:32 ngày 03-12-2022
Lionel Messi vẫn là cái tên được nói tới nhiều nhất sau trận Argentina thắng Ba Lan với tỷ số 2-0 để giành vé vào vòng knock-out. Nhưng người đã có đóng góp quyết định cho Albiceleste ở trận đấu ấy chắc chắn phải là Alexis Mac Allister, tác giả của bàn thắng mở tỷ số cực kỳ quan trọng.

Alexis Mac Allister là con của ai?

Xung quanh cầu thủ có cái tên… không Argentina một chút nào này có rất nhiều câu chuyện thú vị. Hồi còn thi đấu, ông Carlos Mac Allister, 54 tuổi, là một hậu vệ trái có tiếng. Ông đã khoác áo ba trong số những đội bóng tên tuổi nhất của Argentina là Argentinos Juniors, Boca Juniors và Racing Club.

Ngoài ra, ông Carlos cũng có 3 lần khoác áo ĐTQG, 2 trong đó là các trận play-off liên lục địa với Australia để giành vé dự World Cup 1994. Chính trong màu áo Boca và đội tuyển quốc gia, ông Carlos đã có cơ hội làm đồng đội của huyền thoại Diego Maradona. Ông cũng chơi bên cạnh Gabriel Batistuta, Fernando Redondo, Diego Simeone và nhiều huyền thoại khác.

Đêm thứ Tư vừa rồi, ông Carlos cũng có mặt trên khán đài của sân 974 ở Doha để theo dõi trận đấu giữa Argentina với Ba Lan. Đó cũng là trận đấu thứ hai liên tiếp ở World Cup 2022 mà con trai ông, Alexis Mac Allister, được đá chính.

Cũng như ông Carlos, Alexis đã có vinh dự được chung màu áo đội tuyển với một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Argentina, Lionel Messi. Nhưng anh rõ ràng không muốn dừng lại ở đó. Không chỉ đá bóng cùng, Alexis còn thực sự đã “giải cứu” Messi khỏi một tình huống khó chịu.

Trong hiệp một trận đấu với Ba Lan, Argentina đã gặp rất nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự lùi sâu của Ba Lan. Đặc biệt là trước thủ thành Wojcieck Szczesny. Thủ môn đang khoác áo Juventus thậm chí còn đánh bại Messi từ chấm 11m. Nếu Argentina mà có “mệnh hệ” gì, Messi chắc chắn sẽ không thể sống yên nổi với phá đá hỏng penalty này.

Nhưng nhờ có Alexis, cảm giác căng thẳng trong Messi lẫn các đồng đội đã không kéo dài lâu. Chỉ một phút sau giờ nghỉ, cầu thủ hiện thuộc biên chế Brighton đã ghi bàn mở tỉ số từ quả căng ngang của Nahuel Molina. Đó mới là bàn thắng đầu tiên của Alexis trong màu áo đội tuyển Argentina. Nhưng thế là đủ để anh vượt qua bố mình Carlos, người thậm chí còn chưa có cơ hội dự một kỳ World Cup.

Ông bố Carlos chơi thân với Maradona (ảnh nhỏ), còn người con Alexis Mac Allister (bìa phải) cùng siêu sao Messi đang tỏa sáng trong màu áo ĐT Argentina

Từ chú bé nhút nhát đỏ mặt trước thần tượng Messi

Rõ ràng là Alexis đã tiến được một bước tiến quá dài. Những ngày đầu mới được gọi lên đội tuyển, cầu thủ 23 tuổi thậm chí còn không dám bắt tay Messi, người mà anh xem là thần tượng.

“Lần đầu nhìn thấy Messi, mặt tôi đỏ bừng”, Alexis kể lại trên The Athletic về cuộc gặp đầu tiên với siêu sao của PSG. “Tôi thậm chí còn không dám tới chào Leo… Tay tôi run bần bật, mồ hôi toát ra đầm đìa. Tôi vốn là người rất nhút nhát, nên quả thật đã rất căng thẳng khi đứng trước một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử. Nhưng đó là một trải nghiệm tuyệt vời mà tôi sẽ không bao giờ quên”.

Không chỉ được gặp, được bắt tay, được tập luyện và được chơi bóng cùng với Messi, Alexis còn được M10 “bảo kê” trong những ngày đầu lên tuyển. Ở Argentina, cái họ Mac Allister của anh rõ ràng là không phổ biến.

Thực tế thì nó là một cách viết trại đi của McAllister, một cái họ rất phổ biến ở Scotland và Ireland, gốc gác sâu xa của anh. Ban đầu, các đồng đội mới của Alexis thường đem anh ra làm trò đùa. Họ gọi anh là “Colo”, trong tiếng Tây Ban Nha nghĩ là “gừng”, nhưng cũng có nghĩa là “kẻ ngoại quốc”. 

Alexis không thích như vậy. Và Messi biết điều đó. Thế là anh đến trước các cầu thủ còn lại và nói rằng “cậu ấy (Alexis) không thích bị gọi là Colo, vậy nên các anh hãy ngừng gọi cậu ấy như vậy đi”. Tất nhiên là sau đó, không ai còn nghe thấy cái từ Colo được nhắc tới nữa.

… tới niềm hy vọng World Cup 2022

Sau thất bại gây sốc trước Saudi Arabia ở trận ra quân, HLV Lionel Scaloni buộc phải làm mới lại hàng tiền vệ. Và một trong những người được ông đặt niềm tin chính là Alexis Mac Allister. Chứng kiến màn trình diễn của Alexis trong trận đấu với Mexico, nhiều CĐV tỏ ra ngạc nhiên tại sao ông Scaloni lại không để Alexis đá chính ngay từ trận đấu.

Alexis có năng lượng, sự nhiệt tình, khả năng chọn vị trí và ra quyết định với bóng rất ấn tượng. Quan trọng không kém, hay là quan trọng hơn cả, anh kết hợp rất tốt với Messi, không phải theo cái cách là cứ có bóng lại chuyền ngay cho thần tượng.

Dù có tên trên bảng điện tử, nhưng điểm mạnh nhất của Alexis không phải là ghi bàn. Mà là tạo ra các cơ hội ghi bàn cho đồng đội, dù là bằng các pha chọc khe, những đường chuyền dài chéo sân hay từ các tình huống cố định.

Vốn chơi số 10 nhưng cũng từng chạy cánh và bây giờ đang đá như một số 6 ở Brighton (mà ở Argentina gọi là số 5), Alexis có đủ trải nghiệm và trí thông minh bóng đá để có thể xuất hiện ở nhiều vị trí, đảm nhiệm nhiều vai trò trong cùng một trận đấu. Trong một đội bóng có Messi, thì đấy là một phẩm chất vô cùng đáng giá…

Cả nhà đá bóng
Bố của Alexis, như đã nói, là một cầu thủ chuyên nghiệp và từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Nhưng không chỉ thế, hai anh trai của Alexis là Francis và Kevin cũng đều là cầu thủ chuyên nghiệp. Francis, cũng là tiền vệ, đang chơi cho Rosario Central, còn Kevin, hậu vệ phải, đang đá cho Argentinos Juniors. Hồi 2019, khi được cho Boca Juniors mượn, Alexis còn được làm đồng đội với Kevin. Bác của anh em Alexis, tức anh trai của ông Carlos, ông Patricio Mac Allister, cũng từng chơi bóng chuyên nghiệp. 

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x