Cameroon bất ngờ thất bại sau pha lập công của Dailon Livramento. Cầu thủ 24 tuổi băng xuống đối mặt khung thành, nhưng thay vì băng ra khép góc, Onana lại dễ dàng để thủng lưới. Điều đó khiến nhiều người gọi anh là “thủ môn tệ nhất còn sống” trên X.
Tài khoản @jboy2442 viết: “Onana thật sự là thủ môn tệ nhất còn sống. Bàn thua anh ta vừa nhận tại ĐT Cameroon quá thảm họa. Anh ta không băng ra khép góc, mà cứ đứng im trong khung thành cho tới khi tiền đạo chỉ còn cách 2 mét”.
Tài khoản @NaijaBallBoy bình luận: “Với tôi, điều này cho thấy sự sa sút nghiêm trọng về tự tin. Cú đổ người đó hoàn toàn bị động, không có chút chủ động nào ngoài việc ‘ngã xuống’. Lẽ ra anh ta nên lao ra khép góc ngay khi hậu vệ cuối cùng bị vượt qua”.
Tài khoản @cfc\_danielss viết: “Đôi lúc tôi không hiểu Onana đang nghĩ gì. Chỉ cần lao ra khỏi vạch vôi, khép góc khung thành lại một chút thôi. Đây là những kỹ thuật thủ môn cơ bản mà”.
Trong khi đó, tài khoản @Ben\_jiSam châm biếm: “Màn kéo tất quen thuộc của Onana sau khi thủng lưới luôn khiến tôi cười ngất”.
Tài khoản @Ed\_theRed0 thì nhận xét: “Ngay cả thủ môn bán chuyên cũng sẽ lao ra cản tiền đạo trong tình huống này. Còn anh ta thì đứng chôn chân như thể đó là một quả penalty vậy”.
Cuối cùng, tài khoản @OgunodeOluwafe1 mỉa mai: “Nước thì ướt, còn Onana thì kéo tất sau khi thủng lưới. Đó là quy luật của cuộc sống rồi”.
Hai năm kể từ ngày rời Inter để gia nhập Man United, sự nghiệp của Onana đang ngày càng u ám. Ở tuổi 29, anh đã không còn nằm trong kế hoạch của MU sau sự xuất hiện của thủ môn Senne Lammens và chuẩn bị gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn. Có vẻ như thủ thành người Cameroon đang rơi vào cuộc khủng hoảng niềm tin.
Onana nhiều khả năng sẽ cập bến đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ trước khi kỳ chuyển nhượng Super Lig khép lại vào thứ Năm. Anh sẽ hy vọng tìm lại phong độ từng khiến MU bỏ ra tới 47,2 triệu bảng để đưa anh về cách đây hơn hai năm.