
Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Mercedes-Benz (Atlanta), nhiều cầu thủ Argentina đã cầm tấm biểu ngữ ghi dòng chữ "Las Malvinas son Argentinas" (Quần đảo Malvinas/Falkland là của Argentina) để ăn mừng cùng người hâm mộ.
Trong số những người xuất hiện với tấm biểu ngữ có Cristian Romero, Giovani Lo Celso và Lisandro Martinez. Tiền vệ Leandro Paredes cũng phát biểu sau trận rằng: "Malvinas sẽ luôn thuộc về Argentina."
Hành động này ngay lập tức làm dấy lên tranh cãi, bởi vấn đề chủ quyền quần đảo Falkland (Argentina gọi là Malvinas) vẫn là chủ đề chính trị nhạy cảm giữa Argentina và Vương quốc Anh. Cần phải nhấn mạnh rằng, đây không phải lần đầu đội tuyển Argentina vướng rắc rối vì thông điệp tương tự.

Còn nhớ vào năm 2014, FIFA từng phạt Liên đoàn bóng đá Argentina 20.000 bảng Anh, sau khi các cầu thủ nước này giương biểu ngữ "Las Malvinas son Argentinas" trước trận giao hữu với Slovenia. Tiền lệ đó khiến nhiều ý kiến cho rằng FIFA hoàn toàn có thể mở cuộc điều tra nếu xác định hành động lần này vi phạm các quy định về việc đưa thông điệp chính trị lên sân cỏ.
Theo Điều 13 của Bộ quy tắc kỷ luật FIFA, các liên đoàn và đội bóng có thể bị xử lý nếu sử dụng các thông điệp mang tính chính trị, tư tưởng hoặc gây chia rẽ trong khuôn khổ các giải đấu do FIFA tổ chức.
Bất chấp quy định trên, phó tổng thống Argentina Victoria Villarruel cũng không ngần ngại đăng tải trên mạng xã hội X đoạn video cùng thông điệp: "Đó không chỉ là một trận đấu. Malvinas là của Argentina. Họ có thể cấm mang biểu ngữ vào sân, nhưng không thể lấy Malvinas ra khỏi trái tim chúng tôi". Bên ngoài sân vận động, cổ động viên Anh và Argentina cũng xảy ra nhiều vụ xô xát, buộc cảnh sát Atlanta phải can thiệp và tiến hành một số vụ bắt giữ.











