
Khoảnh khắc Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vàng World Cup 2026 lẽ ra phải là hình ảnh đẹp khép lại giải đấu, nhưng tuyển Argentina lại khiến dư luận dậy sóng vì hành động bị cho là thiếu fair-play. Khi đội trưởng Rodri bước lên bục danh dự để nâng cúp vô địch trên sân MetLife (New York), toàn bộ các cầu thủ Argentina không hướng ánh nhìn về phía nhà tân vô địch như thông lệ. Thay vào đó, họ đồng loạt quay lưng về sân khấu trao giải để hướng về khu khán đài nơi các CĐV Albiceleste vẫn nán lại cổ vũ.
Hành động này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều CĐV trung lập và truyền thông quốc tế cho rằng việc chứng kiến đối thủ nâng cúp là một phần của tinh thần thể thao, đồng thời thể hiện sự tôn trọng dành cho đội bóng đã đánh bại mình trong trận chung kết.
Theo thông lệ ở các giải đấu lớn, đội á quân thường đứng lại theo dõi khoảnh khắc đăng quang của nhà vô địch trước khi rời sân. Chính vì vậy, cách ứng xử của Argentina bị đánh giá là khác thường và không phù hợp với hình ảnh của một đội tuyển từng vô địch thế giới.

Thực tế, đây không phải lần đầu Argentina bị chỉ trích tại World Cup 2026. Trong trận chung kết với Tây Ban Nha, các học trò của HLV Lionel Scaloni nhiều lần gây tranh cãi bởi lối chơi quyết liệt quá mức. Đỉnh điểm là chiếc thẻ đỏ của Enzo Fernandez sau pha vào bóng nguy hiểm với Pau Cubarsi, cùng hàng loạt tình huống va chạm giữa Nahuel Molina, Leandro Paredes và các cầu thủ Tây Ban Nha.
Dù vậy, hình ảnh Messi lặng lẽ rời sân trong nước mắt và HLV Scaloni chủ động xoa dịu căng thẳng sau trận từng phần nào giúp hạ nhiệt bầu không khí. Chính vì thế, việc toàn đội quay lưng trong lễ trao cúp lại khiến dư luận thêm thất vọng.
Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng Argentina hoàn toàn có quyền tri ân người hâm mộ, nhưng điều đó không nên diễn ra đúng vào thời khắc đối thủ nâng cúp vô địch. Với không ít CĐV, đây là cái kết đáng tiếc cho hành trình của đội bóng từng là đương kim vô địch thế giới.






_m.jpg)




