Tchouameni: 'Tôi sẵn sàng đá chính ngay từ lần đầu khoác áo Les Bleus!'

Minh Huy
Từ 11:30 ngày 13-11-2022
Aurelien Tchouameni trả lời phỏng vấn độc quyền trên nhật báo L’Equipe. Tiền vệ 22 tuổi này nói về sự trưởng thành của anh tại Real Madrid, về World Cup 2022 với cơ hội gánh vác hàng tiền vệ của ĐT Pháp. Ngoài ra, Tchouameni cũng đề cập đến tham vọng và tinh thần chiến đấu để hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

L’Equipe: Chào Aurelien! Anh từng nói mình trông già hơn so với tuổi 22?

Aurelien Tchouameni: Đúng là tôi thường nói như vậy. Từ lúc 16 tuổi, tôi đã giống như người 22. Nghĩa là “già” luôn là bản chất trong tôi. Khi còn trẻ, tôi đã thi đấu cùng với những cầu thủ lớn hơn mình. Tại Bordeaux, tôi luôn học vượt lớp. Điều đó giúp tôi trưởng thành hơn một chút và biết chịu trách nhiệm những quyết định của mình. Hơn nữa, tôi cũng rời gia đình lúc 13 tuổi để đi ăn tập trước khi cha mẹ tôi chuyển đến Lyon.

Vậy mà anh cư xử giống như một nhà thông thái, luôn rất điềm tĩnh?

Ai cũng đều làm ra những điều tồi tệ, dù ít nhiều. Không ai hoàn hảo cả. Nhưng một trong những đặc điểm nổi bật của tôi là sự điềm tĩnh. Tôi luôn cố gắng kiểm soát và làm chủ những gì bản thân có thể.

Khi 20 tuổi, anh đã ký hợp đồng với mức phí chuyển nhượng 20 triệu euro tại Monaco. Đó có phải là khoản tiền quá lớn?

Tôi chưa từng tự hỏi mình câu hỏi kiểu này. Đó là điều bình thường. Thật buồn cười vì mỗi khi nói về màn ra mắt của tôi ở Monaco! Người ta thường bảo đó là sự khởi đầu hỗn loạn và đầy tranh cãi. Lúc tôi đến, CLB đang trong tình thế rất phức tạp. Lần đầu ra mắt, tôi phải vào sân ở 15 phút cuối. Khi đó đội nhà đã bị 2 thẻ đỏ, chơi 9 chọi 11, một trận đấu thảm họa… (Monaco thua Nimes 1-3 ngày 1/2/2020) và tôi mới chân ướt chân ráo tới sân Louis II chưa đầy 3 ngày. Lúc còn ở  Bordeaux, tôi thường xuyên đá chính, hiếm khi vào sân thay người. Tôi không có thói quen khởi động trong trận đấu, không biết khi nào mình được tung vào sân…

Và cập bến Real với giá 100 triệu euro, đó chẳng phải là chóng mặt sao?

Không, tôi không cảm thấy áp lực chút nào cả. Trong đầu, tôi đã lên kế hoạch cho điều này. Đó là định mệnh của tôi. Nó đồng nghĩa rằng, tôi đã làm việc để đến được đây. Khi ở đây, tôi phải làm gì? Tôi phải chinh phục được vị trí trong đội hình xuất phát, tôi phải thể hiện bản thân tốt nhất và giành được các danh hiệu. Vì vậy tôi không ở đây để ngồi xem, để ngạc nhiên,…

Nhưng có thể có một chút choáng ngợp chứ?

Không, bởi tôi cho rằng mình ở nơi mà bản thân luôn luôn muốn, ở nơi tôi thuộc về.

Nhưng anh chưa biết được sức nặng từ thể chế, di sản ở Real…

Đó là sự bất cẩn ở tuổi 22 của tôi! Thế hệ của chúng tôi không có ý thức sâu sắc về những điều này. Nhưng đôi khi chúng lại giúp tôi không phải chịu sức ép.

Kylian Mbappe có làm ảnh hưởng tới quyết định của anh không?

Vào cuối mùa giải, lúc đó anh ấy đang rất căng thẳng giữa lựa chọn đến Real hay ở lại PSG. Tôi đã có một cuộc thảo luận rất thú vị với Kylian. Anh ấy muốn biết tôi định làm gì. Tôi cũng hỏi anh ấy định làm gì.

Dù còn rất trẻ, nhưng tiền vệ Aurelien Tchouameni (phải) đã là trụ cột  của ĐT Pháp gần 2 năm nay

Trong sâu thẳm, anh biết đó là Real…

Còn cách nào khác không?

Làm sao để hòa nhập vào một phòng thay đồ có quá nhiều “cái tôi cá tính”?

Luôn giữ đôi chân trên mặt đất. Chúng tôi là một tập thể gồm 26-30 người. Tuy tất cả không phải là bạn bè, nhưng luôn tôn trọng nhau để vì mục tiêu chung là chiến thắng. Thật may mắn khi có nhiều cầu thủ nói tiếng Pháp trong đội (Benzema, Camavinga, Ferland Mendy, Courtois, Hazard). Điều đó giúp tôi thích nghi dễ dàng hơn.

Anh cảm thấy thế nào trong lần đầu tiên được triệu tập vào ĐT Pháp hồi tháng 9/2021?

Cũng không có gì cả. Tôi đã đọc rất nhiều bài báo về những cầu thủ chỉ có 1 lần khoác áo đội tuyển. Tôi muốn trở thành một trong những cầu thủ khoác áo ĐT Pháp nhiều nhất. Vì vậy, được triệu tập là tốt rồi, nhưng tuyệt vời hơn là được vào sân thi đấu trong màu áo Les Bleus. Nhưng khi bạn có những tham vọng lớn, thì đó mới chỉ là bước khởi đầu.

Lần được triệu tập đầu tiên, anh đã chọn không đọc tin tức trên mạng xã hội?

Vâng, tôi đã cắt hết mạng internet cá nhân. Tôi biết sẽ có rất nhiều các bài báo, tin tức ngoài lề. Tôi muốn tập trung vào mục tiêu chính. Đến cuối đợt tập trung, HLV đến gặp và nói với tôi: “Hãy thật cẩn thận, vì cậu sẽ thấy, nó hoàn toàn khác đấy! Hãy giữ vững tinh thần”. Tôi trả lời: “Nhưng thưa thầy, thầy đã khoác áo đội tuyển bao nhiêu lần? Hơn 100 trận (103) ư? Em mới chỉ có 3 và còn cả một hành trình phấn đấu phía trước…”.

Và việc chơi bóng với một vài thần tượng thì sao?

Tôi nghĩ rằng, mình đang vinh dự khoác áo hai đội bóng tuyệt vời nhất thế giới (Real và ĐT Pháp), với những cầu thủ giỏi nhất. Khi bạn tập luyện ở ĐT Pháp, ở Real thì luôn khó khăn hơn cả khi thi đấu một trận thông thường, trừ phi đó là những cuộc chạm trán với các đội bóng thuộc dạng Top. Đó là lý do giúp bạn tiến bộ hàng ngày.

Anh là tuyển thủ áo lam được Didier Deschamps sử dụng nhiều nhất trong năm 2022 (553 phút, chơi 7/8 trận). Điều đó nói lên cái gì đó phải không?

Đúng vậy, bởi vì không có nhiều cơ hội được thi đấu ở đẳng cấp rất cao. Nếu bạn không giỏi, hãy tin tôi đi, sẽ chẳng có ai trao cơ hội cho bạn, nhất là ở ĐT Pháp, nơi không phải muốn đến là được.

Sự vắng mặt của N’Golo Kante và Paul Pogba giúp anh được đá chính. Anh cảm thấy sẵn sàng chưa?

Tôi luôn sẵn sàng! Ngay từ lần khoác áo Les Bleus đầu tiên, World Cup là một mục tiêu. Tôi đến để thi đấu, chứ không phải góp mặt cho đủ mâm đủ chỗ. Tôi muốn làm điều gì đó, trước hết là vì cả đội, nhưng cũng vì bản thân. Hiện tại tôi đá chính tại Real, nên tôi nghĩ mình đủ tự tin và sẵn sàng cho World Cup đầu tiên của cuộc đời mình cùng Les Bleus. Và chúng tôi muốn vào sâu nhất có thể.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện. Chúc anh và ĐT Pháp thành công tại World Cup 2022!

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x