Bầu Hoàn và mê hồn trận V.League

Khắc Sơn
Từ 13:55 ngày 30-08-2021
Từ một người ngoại đạo, bầu Hoàn được mời vào chiếc ghế chủ tịch bởi lãnh đạo thành phố muốn tìm sự thay đổi cho Hải Phòng FC. Nhưng sự liên kết tưởng ngọt ngào ấy lại đang gặp những sóng gió bởi những mê hồn trận tại V.League mà đôi khi, bầu Hoàn bị đẩy vào một cách khéo léo.

Ông Văn Trần Hoàn khiến dư luận nổi sóng bởi những phát ngôn chỉ trích VPF một cách quyết liệt. Những phát ngôn ấy phá vỡ những giới hạn lâu nay của làng bóng đá và nó khiến dư luận thực sự sốc. Họ không quen với cách phản biện ấy. Nhưng, nhiều người lại thích thú bởi ông Hoàn đã thể hiện tính cách Hải Phòng. Thậm chí, đâu đó người ta đẩy vị chủ tịch này thành lá cờ đầu của phong trào chấn hưng bóng đá phiên bản mới.

Sau những ồn ào, bình tâm mà suy xét thì ngay cả ông Hoàn cũng nhận thấy rằng, điều ta tưởng thế mà không phải thế. Là một người thiện tâm, có khát vọng và hào phóng, ông Hoàn dám nói, dám làm và không ngại đương đầu. Tính cách ấy đã ăn sâu vào máu ngay từ khi còn là CĐV trung thành của đội tuyển.

Nhưng vấn đề lớn nhất quyết định phát ngôn và hành động của ông Hoàn đó là thông tin. Không phải luồng thông tin nào đưa đến với ông Hoàn cũng chính xác. Và đáng nói hơn, có cả những kịch bản hoàn hảo được lên một cách khéo léo thông qua cách chuyển tin đến ông Hoàn nhằm thực hiện dụng ý cá nhân.

Cái này thì bằng thời gian, bằng những va đập ông Hoàn sẽ sớm nhận ra thôi. Thậm chí, ông sẽ biết được ai cười mỉm khi bản thân lao bị đẩy vào chốn lao xao.

Giữa một V.League là bí hiểm và toan tính, mỗi đội bóng đều tính toán cho quyền lợi riêng của mình dù đôi khi, nó được nhân danh cái chung. Ở đó, những người tỉnh táo nhất, khôn ngoan nhất thường hay chọn cách “náu mình chờ thời”.

Thậm chí, họ cũng không ngại ngần tạo ra những cái bẫy để người khác dính vào để cuối cùng mình hưởng lợi. Gọi V.League thập diện mai phục là vì thế. với một V.League khôn lường và đầy thuyết âm mưu, những người mới như bầu Hoàn dễ phải trả học phí rất đắt cho bài học kinh nghiệm làm bóng đá.

Nói đâu xa, vị chủ tịch này không thể mường tượng được rằng, CLB mà mình nhận trọng trách gánh vác nó lại lệch với tiêu chuẩn bóng đá đến như vậy. Một đội bóng thiếu đủ thứ. Cơ sở vật chất xuống cấp. Bộ máy vận hành lạc hậu, thiếu đủ phương diện. Hệ thống đào tạo trẻ hầu như không có gì. Và cay đắng nhất chính là khoản nợ thuế hơn 17 tỷ đồng đang treo trên đầu.

Đáng nói, khoản nợ này nếu không sớm giải quyết bài toán nợ thuế, Hải Phòng có gắn với triều đại của người tiền nhiệm và nếu không sớm được gỡ bỏ, nguy cơ Hải Phòng không thể dự giải V.League.

Hào phóng và nhiệt tâm, nhưng có lẽ, ông Hoàn chẳng bao giờ nghĩ mình phải gánh vác một cơ đồ với những mê hồn trận khó giải đến như vậy. Ông không nắm được thông tin và lúc này, dù đó là di sản của người tiền nhiệm nhưng chẳng ai khác, chính bầu Hoàn phải gánh vác. 

Thế mới nói, bóng đá phức tạp và khó làm biết bao. Ông Hoàn có thể móc tiền túi làm mặt sân, cải tạo sân Lạch Tray nhưng điều đó chưa đủ để có được một CLB chuyên nghiệp. Hay nói cách khác, một mình doanh nhân này không thể đảm đương sứ mệnh nặng nề. Ông cần sự chung tay, sự kiên nhẫn và niềm tin để thực hiện cuộc cách mạng thực sự ở đất Cảng.

Bầu Hoàn bảo, mấy tháng làm bóng đá mà bạc nửa đầu. Mệt mỏi. Mệt vì những điều đôi khi chưa thể mường tượng hết. Nhưng đã lên lưng ngựa rồi, từ bỏ không phải là tính cách của doanh nhân này. Có điều, những cú va đập vừa qua sẽ giúp ông nhìn nhận đúng hơn về bóng đá, về lựa chọn của bản thân trong hành trình thực hiện giấc mơ của bóng đá Hải Phòng.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x