Với mỗi tuyển thủ Pháp, vô địch World Cup là phần thưởng trang hoàng cho sự nghiệp. Với cầu thủ Croatia, giành chức á quân World Cup không phải phần thưởng cho riêng ai. Nó có ý nghĩa lớn trong việc hồi sinh nền bóng đá nước này.
Thành tích á quân World Cup 2018 không đến từ một nỗ lực đầu tư bài bản nào của nền bóng đá Croatia. Nó hoàn toàn là trái ngọt, trổ ra từ một cái cây không được chăm bón gốc rễ: Một đội tuyển trở thành đệ nhị thế giới khi không có một “thị trường” bóng đá đúng nghĩa, đến cơ sở vật chất các đội trong nước cũng nghèo nàn, và các nhà quản lý thì tham nhũng liên miên.
Luka Ivancic, Chủ tịch đội bóng HNK Rijeka của Croatia trả lời phỏng vấn kênh CNN: “Tôi hy vọng thành tích này sẽ giúp ích cho bóng đá Croatia. Phần thưởng này sẽ đến đúng tay người cần đến. Chúng tôi cần đầu tư cho bóng đá trẻ, có thể cần sửa sang sân vận động quốc gia hiện tại, và xây thêm một chiếc nữa to đẹp hơn”.
Chỉ có 2 cầu thủ trong đội hình giành ngôi á quân World Cup 2018 của Croatia đang thi đấu trong nước. Phần lớn đều đá ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Giải VĐQG không góp phần xây dựng nguồn cầu thủ cho bóng đá Croatia. Những anh tài giỏi nhất của nền bóng đá trưởng thành từ các học viện nước ngoài.
Đội tuyển này đã đi đến chức á quân thế giới sau một hành trình chẳng giống ai: Tháng 10/2017, LĐBĐ Croatia sa thải HLV Ante Cacic vì thành tích nghèo nàn. Các scandal liên tục nổ ra: Tháng 6/2018, Damir Vrbanovic, cựu Giám đốc điều hành của LĐBĐ Croatia bị bỏ tù 3 năm vì hối lộ; Zdravko Mamic - cựu Giám đốc điều hành Dinamo Zagreb, đội bóng lớn nhất nước, bị tuyên án tù 6 năm rưỡi vì ăn chặn hàng triệu euro tiền chuyển nhượng. Người đàn ông này sau đó bỏ trốn sang Bosnia, khiến Luka Modric cùng Dejan Lovren bị triệu tập lấy lời khai, nhưng cả hai được cho là đã khai man để bao che cho Mamic…
CĐV Croatia ăn mừng tưng bừng sau trận chung kết
Chiến công của Croatia không chỉ quảng bá cho tiềm năng của cầu thủ bóng đá nước này, mà vô tình đưa ra ánh sáng… mặt tối của một nền bóng đá. Cầu thủ Croatia được mô tả là có gen bóng đá bẩm sinh, mang trong mình tinh thần tự lực tự cường mạnh mẽ, đã “chẳng may” cùng nhau giúp đất nước nhỏ bé ấy tạo ra một chiến công đặc biệt.
Hãy thử tưởng tượng: Nếu nguồn lực khổng lồ đổ về bóng đá Croatia được chuyển thành một dự án đầu tư khả dĩ như ở các quốc gia khác, Croatia sẽ còn đáng sợ thế nào? Họ không chỉ sản sinh ra một Boban, một Modric. Chiến công giành chức á quân World Cup không dễ lặp lại, nhưng Croatia đã chứng tỏ việc sản sinh ra những tài năng kiệt suất là việc dễ dàng với họ. Chức á quân World Cup này chỉ là một dấu mốc tô điểm cho tiềm năng phát triển phi thường của bóng đá Croatia, mà nếu đầu tư bài bản, họ chắc chắn là một ông lớn của bóng đá thế giới. Nếu ngày đó xảy ra, vinh quang Croatia sẽ còn trọn vẹn hơn nhiều lần nữa.
Tinh thần đến người Anh cũng ngưỡng mộ
Nhiều cây bút Anh đánh giá ĐT Anh nên học hỏi tinh thần chiến đấu kiên cường của ĐT Croatia. Tờ Independent thậm chí còn đánh giá đến cả khẩu hiệu in trên xe bus của ĐT Croatia, “Mala zemlja veliki snovi” (đất nước nhỏ, ước mơ lớn) cũng rất đáng để học tập.
Croatia bước vào World Cup 2018 trong tình trạng ngổn ngang với vô số vấn đề, từ phong độ cho tới hậu trường. Nhưng vượt lên tất cả, HLV Zlatko Dalic và các học trò đã thể hiện được bản lĩnh, sức mạnh trên sân cỏ. Thành tích á quân World Cup 2018 của ĐT Croatia có thể xem là câu chuyện cổ tích mới nhất trong thế giới bóng đá.
Không có đối thủ nào khiến Pháp quá nhọc nhằn. Chức vô địch khá nhàn nhã chứng tỏ vị thế số 1 tuyệt đối của Les Bleus. Nhưng để dẹp yên World Cup, người Pháp trước hết phải tìm thấy sự bình yên ngay trong lòng đội bóng.
Giờ thì tất cả đều biết tới cái tên Zlatko Dalic, huyền thoại mới của bóng đá Croatia, người đã hô biến một đội ngũ hoang mang và bệ rạc thành nhà á quân thế giới. Thật ra thì không có phép màu nào ở đây cả. Đằng sau đó là cả một câu chuyện dài.
Một kỳ World Cup “thảm họa” đối với các chân sút lừng danh vừa khép lại trên sân cỏ Nga. Trung phong của đội vô địch, Olivier Giroud, không hề ghi bàn trong suốt 7 trận. Trung phong của đội á quân, Mario Mandzukic, thì ghi bàn... vào lưới nhà, ngay trong trận chung kết.
Cho đến tận khi vô địch World Cup 2018, người ta vẫn chưa nhìn thấy sức tấn công tiềm tàng của Pháp được phát huy, hay một lối chơi xứng tầm với dàn hảo thủ họ có trong tay. Đó là những câu hỏi vẫn bao vây Didier Deschamps, nhưng nó chẳng còn nghĩa lý khi ông có cách riêng để giúp Les Bleus đăng quang.
Trong một thời gian dài, Antoine Griezmann gắn liền với những giọt nước mắt thất bại. Tại Luzhniki đêm Chủ nhật vừa qua, anh lại khóc một lần nữa. Nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc, của một người đang tiến gần tới sự vĩ đại.
Đã có tổng cộng 26 bàn thắng được ghi bởi các hậu vệ ở giải đấu trên đất Nga. Trong đó, có nhiều bàn thắng rất đẹp mắt. Đây có thể xem là một nét mới tại giải đấu năm nay, góp phần không nhỏ làm nên thành công của World Cup 2018.
Sẽ không quá khi nói rằng World Cup 2018 là một trong những vòng chung kết chứng kiến nhiều bất ngờ nhất lịch sử. Nhưng đây có thể là giải đấu bước ngoặt, kéo theo những giải đấu bất ngờ tiếp theo như một xu thế mới…
Thông tin Toà soạn
Báo điện tử Bóng đá
Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Tùng ĐiểnNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung Kiên
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn