ĐT Bồ Đào Nha: Bàn thắng bị 'cướp', nhưng hãy tự trách mình trước

MINH NAM
Từ 09:25 ngày 29-03-2021
Bồ Đào Nha dẫn trước đối thủ 2 bàn, nhưng rồi lại để Serbia gỡ hòa 2-2 vào rạng sáng qua. Giây cuối cùng của trận đấu, bàn thắng mười mươi của Cristiano Ronaldo còn bị “cướp trắng”. HLV Fernando Santos cùng các học trò nuối tiếc. Nhưng họ cũng nên tự trách mình trước đã…

Cơn điên của Ronaldo 

Bồ Đào Nha đã chơi hay trên đất Serbia. Chỉ sau 36 phút, họ đã có 2 bàn dẫn trước đều do công của Diogo Jota. Tuy nhiên, sự chủ quan trong phòng ngự đã khiến người Bồ đánh rơi mất lợi thế 2 bàn chỉ trong 15 phút đầu sau giờ nghỉ. 

Trận đấu sẽ không có gì tranh cãi nhiều nếu không xuất hiện kịch tính ở những giây bù giờ cuối cùng. Nhận đường chuyền của đồng đội, Ronaldo tăng tốc rồi dứt điểm khéo léo đưa bóng qua tay thủ thành Marko Dmitrovic. Bóng cũng đã lăn qua vạch vôi trước khi được trung vệ Stefan Mitrovic phá ra. Tình huống quay chậm cho thấy trọng tài biên Mario Diks có góc quan sát tốt, nhưng lại không phát hiện ra bóng đã hoàn toàn nằm trong khung thành Serbia. Trọng tài chính người Hà Lan, Danny Makkelie cũng không công nhận pha lập công hợp lệ đó. 

Ronaldo đã rất tức giận. Anh phản ứng dữ dội với trọng tài Diks, rồi bị Makkelie rút thẻ vàng cảnh cáo. Trận đấu kết thúc ngay sau đó. Trên đường đi vào đường hầm, cơn điên của CR7 vẫn chưa dừng lại. Anh tháo tấm băng đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha quẳng xuống sân. Nhiều người thông cảm cho cơn giận dữ của Ronaldo bởi rõ ràng anh đã bị cướp trắng một bàn thắng để mang về 3 điểm trọn vẹn cho Bồ Đào Nha. VAR hay bất kỳ công nghệ nào khác (goal-line) đều không được sử dụng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Nếu có VAR, chắc chắn bàn thắng của CR7 đã được công nhận và Bồ Đào Nha sẽ có chiến thắng. 

“Trở thành đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha là một trong những niềm tự hào, vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ luôn cống hiến tất cả cho đất nước mình, đó là điều không bao giờ thay đổi. Nhưng có những thời điểm khó khăn để phải thích ứng, đặc biệt khi chúng tôi cảm thấy cả một quốc gia đang bị tổn hại. Ngẩng đầu lên và đối mặt với thử thách tiếp theo. Tiến lên, Bồ Đào Nha”, Ronaldo chia sẻ trên Instagram sau trận hòa Serbia. 

Trên tờ Record, HLV Santos cũng không giấu được sự tức giận: “Trọng tài đã xin lỗi tôi sau trận. Trong một trận đấu ở đẳng cấp cao như này mà lại có những sai lầm như vậy là điều không thể chấp nhận”.

Thói quen khởi đầu chậm 

Đúng là Bồ Đào Nha đã bị tước đi một chiến thắng. Nhưng công bằng mà nói, đây cũng là trận đấu mà đội quân của HLV Santos mắc đầy rẫy sai lầm. Bồ Đào Nha đã dẫn trước 2 bàn, nhưng hàng phòng ngự lại quá lỏng lẻo trong cả 2 tình huống dẫn tới bàn thua. Trong ngày vắng trung vệ kỳ cựu Pepe, Santos đã sử dụng cặp đôi Jose Fonte - Ruben Dias làm tấm lá chắn trước khung thành Anthony Lopes. Nhưng 2 cái tên này đã chơi không tốt. Dias đang có phong độ tuyệt vời ở Man City. Nhưng khi về ĐTQG, anh không chơi tốt được như thế. Còn Fonte quá chậm chạp, mắc lỗi kèm người trong cả 2 bàn thua của Bồ Đào Nha. 

Trên hàng tiền vệ, HLV Santos đang sở hữu nhưng chân chuyền xuất sắc như Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Nhưng chỉ có Bernardo là chơi tốt. Bruno như cái bóng mờ ở Bồ Đào Nha nếu đem so sánh với màn trình diễn của anh ở M.U. Mặc dù chơi 90 phút trước Serbia, nhưng Bruno không có nổi cú sút trúng đích nào. 

Trên tất cả, một lần nữa Bồ Đào Nha cho thấy thói quen khởi đầu chậm chạp ở vòng loại các giải đấu lớn. Ví dụ như lần gần nhất là ở vòng loại EURO 2020. Năm đó, Bồ Đào Nha cũng bắt nhịp rất chậm khi không thắng cả 2 lượt trận đầu. Đáng chú ý, ở lượt trận thứ 2, họ cũng bị Serbia cầm hòa. Sự khởi đầu kém cỏi đó khiến Bồ Đào Nha chỉ kết thúc vòng loại EURO 2020 với vị trí nhì bảng B, xếp sau Ukraine, rồi buộc phải lấy vé dự VCK qua lượt trận play-off. 

Năm nay, thầy trò Santos cũng đang cho thấy sự uể oải trong những lượt trận đầu tiên. Trước khi bị Serbia cầm hòa 2-2, họ cũng có chiến thắng đầy may mắn trước Azerbaijan nhờ pha phản lưới nhà của Medvedev. Bồ Đào Nha cần hết sức thận trọng nếu không muốn một lần nữa phải nhờ lượt trận play-off mới có vé dự ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới. 

Ronaldo đang khát bàn thắng
Ronaldo đang trong những tháng ngày khô hạn bàn thắng ở đội tuyển Bồ Đào Nha. Bằng chứng là trong 8 trận gần nhất ở ĐTQG, Ronaldo chỉ ghi được đúng 1 bàn. Bàn thắng duy nhất đó cũng chỉ là pha lập công vào lưới đối thủ yếu Andorra trong chiến thắng 7-0 hôm 12/11/2020. Đây có thể là lý do vì sao Ronaldo tức giận đến vậy khi bị tước mất bàn thắng vào rạng sáng qua. 

39 - Với bàn thắng vào lưới Bồ Đào Nha, Aleksandar Mitrovic vươn lên trở thành chân sút số 1 trong lịch sử đội tuyển Serbia, với 39 bàn sau 63 trận, hơn người xếp sau là Stjepan Bobek đúng 1 bàn.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x