Để bắt đầu câu chuyện lạ lùng này, chúng ta phải quay lại năm 1950, khi VCK World Cup cũng được tổ chức tại Brazil. Khi đó, một chàng trai người Brazil tên là Joedir Belmont đã may mắn mua được một chiếc vé vào xem trận đấu quyết định chức vô địch (khi đó chưa có trận “chung kết” như bây giờ) giữa Brazil và Uruguay. Tuy nhiên, anh chàng này đã không thể vào sân xem trận đấu đó, do phải ở nhà chăm mẹ ốm.
Ở trận đấu đi vào lịch sử đó, Uruguay đã có một chiến thắng hiển hách với tỉ số 2-1 trước đội chủ nhà Brazil, tạo nên cơn ác mộng mang tên “Maracanazo”, ám ảnh các thế hệ cầu thủ xứ Samba cho đến tận bây giờ. Dù bỏ lỡ trận cầu kinh điển đó, song Belmont đã quyết định giữ lại tấm vé, như để nhắc về một khoảnh khắc đen tối trong lịch sử bóng đá Brazil.
Ghiggia ghi bàn ấn định chiến thắng cho Uruguay
Thời gian trôi qua, 64 năm sau, ông lão mang tên Belmont đã tìm gần như mọi cách để có được tấm vé vào sân xem trận chung kết World Cup 2014, nhưng bất thành. Trong một nỗ lực cuối cùng, ông đã viết một bức thư ngỏ gửi đến FIFA về việc hứa sẽ trao lại cho tổ chức này chiếc vé vô giá của trận chung kết năm 1950, và đổi lại là 2 chỗ ngồi trên sân Maracana cho ông và một người cháu cho trận chung kết World Cup năm nay.
FIFA gần như ngay lập tức đồng ý lời đề nghị tuyệt vời trên. Mới đây, tổng thư kí FIFA, Jerome Valcke đã gặp ông Belmont để tiến hành cuộc trao đổi vô cùng thú vị này. Ông Valcke cho hay: “Ông ấy có thể là người duy nhất còn giữ được chiếc vé xem một trận đấu từ năm 1950. Chúng tôi sẽ mở một bảo tàng bóng đá, và đây sẽ là một kỷ vật vô cùng có giá trị”.
Như vậy là sau hơn nửa thế kỷ, ông Belmont lại có cơ hội được vào sân xem một trận chung kết World Cup khác…