Chặng đường còn lại ở World Cup của Cristiano Ronaldo sẽ ra sao?  

KHÔI NGUYÊN
Từ 19:53 ngày 08-12-2022
Cristiano Ronaldo đã ngồi dự bị hơn 70 phút ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2022 giữa Bồ Đào Nha với Thụy Sĩ. Quyết định này được đưa ra sau phản ứng tức giận của CR7 khi bị thay ra  trong trận đấu cuối cùng vòng bảng với Hàn Quốc, cùng với đó là những nhận định cho rằng Bồ Đào Nha chơi tốt hơn khi anh không có mặt trên sân.  

Lần đầu tiên kể từ bán kết EURO 2000, Bồ Đào Nha chơi một trận đấu loại trực tiếp mà không có Ronaldo trong đội hình xuất phát. Kết quả là họ đã vùi dập Thụy Sĩ 6-1, và người thay thế Ronaldo - tiền đạo 21 tuổi Goncalo Ramos lập một hat-trick. Dường như không còn ai trong tập thể ĐT Bồ Đào Nha còn nhớ tới Ronaldo.  

Tại sao Ronaldo bị loại khỏi cuộc chơi và anh sẽ tham gia vào phần còn lại của giải đấu như thế nào? Điều gì đã xảy ra ở trận đấu với Hàn Quốc? Ronaldo đã thể hiện sự bất mãn khi bị thay ra ở phút 65, anh đặt ngón tay lên môi để ra dấu “im lặng”. Sau đó, CR7 tuyên bố rằng anh làm điều đó để đáp lại việc Cho Gue-sung của Hàn Quốc liên tục thúc giục anh nhanh chóng rời sân, đây không phải là lần đầu tiên cầu thủ 37 tuổi phản ứng khi phải rời sân giữa chừng.  

Phản ứng của HLV ĐT Bồ Đào Nha Fernando Santos như thế nào? Trong cuộc họp báo trước cuộc đụng độ với Thụy Sĩ, nhà cầm quân 68 tuổi cho biết: “Tôi đã xem những hình ảnh đó chưa? Rồi, tôi không thích nó, không hề. Tôi thực sự không thích điều này. Nhưng kể từ thời điểm đó trở đi, mọi thứ liên quan đến vấn đề đó đã kết thúc”.  

Theo Santos, mọi thứ đã được giải quyết đằng sau cánh cửa đóng kín. Toàn đội BĐN đã qua vấn đề mà Ronaldo gây ra, và tập trung vào trận đấu với Thuỵ Sỹ. Tuy nhiên, Santos cũng không khẳng định việc Ronaldo có tiếp tục là đội trưởng của ĐT Bồ Đào Nha trong phần còn lại của giải đấu hay không.  

Hành vi phản đối mà Ronaldo biện minh là với đối thủ chứ không phải với BHL Bồ Đào Nha

“Tôi chỉ quyết định ai sẽ là đội trưởng khi tôi đến sân. Tôi chưa có đáp án chính xác về đội hình ở trận đấu tới. Đó là điều tôi đã luôn làm và ngày mai cũng sẽ như thế. Các vấn đề khác đã ổn thỏa. Chúng tôi đã giải quyết nội bộ và thế là xong”. Đó là một kiểu nói không khẳng định gì nhưng thật ra đã nhấn mạnh những gì cần phải công bố: quyền quyết định nằm ở BHL.  

Việc Ronaldo ngồi trên băng ghế dự bị có phải là bất ngờ? Xét thuần túy về mặt chuyên môn, Ronaldo rõ ràng đã không còn ở đỉnh cao phong độ và việc anh tỏ thái độ không đúng cách đã gây ra những hậu quả cực kỳ tiêu cực cho ĐT Bồ Đào Nha. Siêu sao 37 tuổi này vẫn là một cầu thủ có khả năng dứt điểm xuất sắc, nhưng ở thời điểm này, cần phải chấp nhận thực tế rằng các màn trình diễn tổng thể của Ronaldo trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha đều không mấy sáng sủa.  

Tất nhiên rồi, đây là Ronaldo - một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại và là cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong lịch sử bóng đá quốc tế. Trên hết, cầu thủ sinh năm 1985 là một siêu sao toàn cầu với sức hút thương mại khủng khiếp. Chính vì thế, việc anh bị đày ải trên băng ghế dự bị vẫn là một drama khổng lồ, thu hút mọi sự quan tâm của giới truyền thông trên khắp thế giới.  

Việc Ronaldo bị vứt lên băng ghế dự bị đã trở nên hợp lý khi người thay thế vị trí của tiền đạo này đã toả sáng một cách rực rỡ. Goncalo Ramos đang chơi cho Benfica và chân sút 21 tuổi này vừa có lần ra sân thứ tư cho Bồ Đào Nha trước Thụy Sĩ. Trước đó, Ramos vào sân thay người trong trận gặp Ghana và Uruguay ở vòng.  

Ronaldo phải ngồi dự bị là một sự kiện gây sốc nhưng sẽ sớm trở nên quen thuộc

Ở cuộc đối đầu với Thụy Sĩ, màn trình diễn của Ramos phải nói là tuyệt đỉnh. Anh đã lập một hat-trick và sắm vai người hùng giúp Bồ Đào Nha vượt qua vòng tứ kết. Hãy nhớ rằng Ronaldo chưa bao giờ ghi bàn ở vòng loại trực tiếp của một kỳ World Cup, vậy mà giờ đây người thay thế anh lại có thể tỏa sáng rực rỡ với 3 bàn thắng.  

Đến lúc này, một câu hỏi khó lại xuất hiện: Cơ hội nào cho Ronaldo và làm thế nào để anh tận dụng được nó? Chúng ta đều đã thấy rằng, rõ ràng, Ronaldo không thể tận dụng cơ hội được thi đấu. Ronaldo vào sân ở phút 73 và không thể ghi bàn. CR7 thực hiện một quả đá phạt trực tiếp và cú sút của anh đưa bóng đập vào hàng rào đối thủ, một cảnh tượng này đã quá quen thuộc.  

Sau đó Ronaldo có một lần đưa bóng vào lưới Thụy Sĩ nhưng bàn thắng không được công nhận do trước đó anh đã việt vị. Nhìn chung, trong thế trận mà ĐT Bồ Đào Nha đã dẫn trước với tỉ số rất đậm và thoải mái chơi bóng, nhưng Ronaldo vẫn gây thất vọng trong suốt thời gian anh có mặt trên sân và không thể tận dụng những cơ hội trong vòng cấm.  

Cuối tuần này, Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với Morrocco trong trận tứ kết World Cup diễn ra vào thứ Bảy. Dựa trên những dữ kiện ở trận đấu với đối thủ Thụy Sĩ, khả năng Ronaldo giành lại vị trí trong đội hình xuất phát là vô cùng khó xảy ra - đặc biệt là khi Ramos đang thi đấu cực kỳ thăng hoa.  

Màn trình diễn thăng hoa của Ramos đã chấm hết cho thời tung hoành của Ronaldo tại ĐTQG?

Có vẻ như số phút thi đấu của Ronaldo trong hành trình còn lại của ĐT Bồ Đào Nha tại World Cup lần này sẽ là rất ít ỏi, điều chắc chắn sẽ khiến anh cảm thấy vô cùng thất vọng. Ronaldo càng thất vọng hơn khi đến thời điểm này, anh vẫn chưa thể tìm được CLB mới để đầu quân, khi cả Bayern Munich và PSG đã thẳng thừng dẹp bỏ khả năng đón nhận siêu sao 0 đồng này.  

Đó là điều mà Ronaldo có thể đã không hề tính đến sau khi đã bị Man United chấm dứt hợp đồng vào tháng trước sau khi anh công khai trên truyền hình cuộc phỏng vấn đầy gai góc với nhà báo Piers Morgan. Trong đó, anh đã chỉ trích câu lạc bộ ở nhiều khía cạnh và nói rằng anh không được đối xử công bằng ở Old Trafford.  

Thông tin tích cực nhất là có tin đồn CLB Al-Hilal của Ả Rập Saudi Al-Hila quan tâm đến việc ký hợp đồng với Ronaldo và chuẩn bị đưa ra mức lương hấp dẫn: 209 triệu đô la (173 triệu bảng) để sở hữu chủ nhân của 5 Quả Bóng Vàng này. Song, những thứ béo bở như thế chỉ có trong bản tin tào lao hay những bài viết câu view giật gân.  

Là một cầu thủ luôn có khát khao cạnh tranh mạnh mẽ, có lẽ Ronaldo chẳng thích thú gì khi nghĩ đến việc chơi phần còn lại của sự nghiệp theo kiểu “đá cho xong”, chẳng khác nào đã giải nghệ, nhất là khi  Lionel Messi vẫn đang chơi ở UEFA Champions League. Nhưng trên thực tế, có rất ít lựa chọn cho CR7 và không loại trừ khả năng anh đang tận hưởng nốt kỳ World Cup cuối cùng trước khi đưa ra quyết định kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x