
Dù không thể góp mặt trên sân vì án phạt thẻ đỏ trong trận thua 0-2 trước Ireland, Ronaldo vẫn theo dõi và cổ vũ đồng đội từ xa. Trước trận, anh đăng trên mạng xã hội: “Đi nào đội bóng! Tất cả cùng nhau, hôm nay và mãi mãi! Vì Bồ Đào Nha và lá cờ của chúng ta!”.
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, siêu sao 40 tuổi tiếp tục bùng nổ cảm xúc khi đăng lên trang cá nhân: “CHÚNG TA Ở WORLD CUP RỒI! TIẾN LÊN, BỒ ĐÀO NHA!”.
Trong trận đấu này, Bồ Đào Nha thể hiện sức mạnh áp đảo. Renato Veiga mở tỷ số, Bruno Fernandes lập hat-trick với hai bàn từ chấm phạt đền, còn Goncalo Ramos, Joao Neves và Francisco Conceicao cũng ghi bàn.
Chiến thắng giúp Selecao châu Âu đứng đầu bảng F với 13 điểm, hơn Ireland 3 điểm và chính thức góp mặt tại VCK World Cup 2026.

HLV Roberto Martínez ca ngợi đây là màn trình diễn hoàn chỉnh, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và sự tập trung cao độ của các học trò, đồng thời khẳng định đội sẽ mạnh mẽ hơn nữa khi có sự trở lại của Ronaldo, Nuno Mendes và Pedro Neto.
HLV Martínez cũng lên tiếng bảo vệ Ronaldo trước chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi, cho rằng hành động của anh không mang tính bạo lực mà chỉ là phản ứng sau nhiều va chạm. Ông khẳng định: “Đây là thẻ đỏ đầu tiên sau 226 trận, điều đó tự nó đã nói lên tất cả. Pha quay chậm khiến tình huống trông tệ hơn thực tế”. Tuy vậy, FIFA vẫn có thể đưa ra án treo giò tối đa 3 trận.
Với chiến thắng này, Bồ Đào Nha không chỉ hoàn thành mục tiêu vòng loại mà còn tiếp thêm sự tự tin hướng đến giải đấu tại Mỹ, Mexico và Canada.
Ronaldo xác nhận World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, khi anh bước sang tuổi 41 nhưng vẫn duy trì phong độ ấn tượng trong màu áo Al Nassr.
_m.jpg)






















