
Biểu tượng người Bồ Đào Nha là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng hủy diệt 4-1 trước Damac ở vòng đấu cuối cùng. Ronaldo đã lập một cú đúp quan trọng để chấm dứt một cách đầy ấn tượng khoảng thời gian 3 năm 4 tháng chờ đợi mòn mỏi để nâng cao danh hiệu chính thức đầu tiên của mình tại Saudi Arabia.
Xét trên phương diện cá nhân, đây lại là một chiến dịch xuất sắc nữa của Ronaldo. Anh kết thúc mùa giải với 30 bàn thắng sau 37 lần ra sân trên mọi đấu trường.
Dù không hoàn toàn tái hiện được hiệu suất ghi bàn cực khủng của hai mùa giải trước đó – nơi CR7 lần lượt tích lũy được 35 và 44 bàn thắng – tiền đạo kỳ cựu này vẫn tỏ ra vô cùng sắc bén khi duy trì hiệu suất săn bàn đẳng cấp là 0,81 bàn mỗi trận.
Dù cuối cùng đã chèo lái đội bóng đến vinh quang tại giải quốc nội, Ronaldo chỉ cán đích ở vị trí thứ ba trong cuộc đua Chiếc giày vàng của Saudi Pro League. 28 bàn thắng tại giải đấu của anh xếp ngay sau Ivan Toney (30 bàn) và người giành chiến thắng chung cuộc là Julian Quinones (33 bàn), qua đó lỡ hẹn một cách đáng tiếc trong việc giành giải thưởng này mùa thứ 3 liên tiếp.
Bất chấp vinh quang quốc nội, một cái gai lớn trong lòng Ronaldo chắc chắn sẽ là việc anh không thể giành được vinh quang châu lục cùng Al Nassr. Sau khi thất bại trong việc chinh phục AFC Champions League Elite ở các mùa giải 2023/24 và 2024/25 – Ronaldo đã có cơ hội vàng để chạm tay vào chiếc cúp vô địch AFC Champions League Two mùa này.
Al Nassr đã tạo nên một chiến dịch ngoạn mục khi bước vào trận chung kết gặp Gamba Osaka với chuỗi trận toàn thắng tuyệt đối. Tuy nhiên, đội bóng Nhật Bản đã tạo nên một cơn địa chấn khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trước sự chứng kiến của các fan Al Nassr tại Alawwal Park, một lần nữa khiến Ronaldo phải trắng tay trên sân chơi CLB quốc tế.

Dẫu sao, với việc cuối cùng đã giành danh hiệu chính thức đầu tiên tại Trung Đông, sự tập trung của Cristiano giờ đây chuyển hướng hoàn toàn sang ĐT Bồ Đào Nha và hành trình lịch sử sắp tới của anh tại Bắc Mỹ.
Tiền đạo này hành quân đến giải đấu với cảm giác bóng vô cùng nhạy bén khi đã góp mặt trong 37 trận đấu trên mọi mặt trận. Anh chỉ bỏ lỡ vỏn vẹn 4 trận trong cả mùa giải (2 trận với Al Nassr và 2 trận giao hữu quốc tế với Bồ Đào Nha) do chấn thương gân khoeo, đồng thời anh cũng vắng mặt trong 7 trận đấu ở giai đoạn đầu của AFC Champions League Two sau khi HLV Jorge Jesus quyết định cho anh nghỉ ngơi.
Không có gì phải nghi ngờ về việc Ronaldo sẽ đặt chân đến Bắc Mỹ với một nỗi ám ảnh duy nhất: Dẫn dắt Bồ Đào Nha đến chức vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử quốc gia. Đây sẽ không phải là danh hiệu lớn đầu tiên mà anh mang về cho đất nước của mình.
Dưới sự lĩnh xướng của Ronaldo, Bồ Đào Nha lần đầu tiên lên ngôi tại EURO 2016 bằng cách đánh bại chủ nhà Pháp trong trận chung kết, tiếp theo là các chức vô địch UEFA Nations League vào cả năm 2019 và 2025, lần lượt vượt qua Hà Lan và Tây Ban Nha. Giờ đây, Ronaldo đang săn lùng mảnh ghép cuối cùng còn thiếu trong phòng truyền thống vĩ đại của mình – một thành tựu đỉnh cao mà đất nước Bồ Đào Nha sẽ không bao giờ, không bao giờ quên.











