Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong: 'Tôi vẫn nghĩ Pháp sẽ là đội vô địch'

Đỗ Tuấn
Từ 10:00 ngày 13-12-2022
World Cup 2022 đã xác định được 4 cái tên lọt vào bán kết là Croatia, Argentina, Morocco và Pháp. Giải đấu lần này nhiều bất ngờ khi những “ông lớn” như Brazil, Tây Ban Nha, Đức, Anh… đều rơi rụng từ vòng ngoài và việc đội bóng châu Phi như Morocco có mặt ở bán kết thực sự gây ngạc nhiên lớn cho giới chuyên môn.

Với cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong - người từng khoác áo ĐT Việt Nam và một thời gian dài thi đấu cho Đồng Tâm Long An - việc Morocco có mặt ở bán kết là bất ngờ cực lớn: “Thật sự tôi và có lẽ nhiều người nữa đều không nghĩ Morocco có thể lọt đến vào bán kết. Vậy nhưng họ đã làm được và trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên vào đến bán kết một kỳ World Cup. Đấy là chưa kể Morocco còn chưa bị đối thủ làm thủng lưới bàn nào, trừ cú phản lưới nhà của Aguerd ở trận thắng Canada 2-1. Do là đội bóng cửa dưới nên Morocco phải chơi phòng ngự phản công. Tuy vậy, họ đá phòng ngự rất chắc mà không hề tiêu cực, thậm chí vẫn có những đòn phản công cực kỳ sắc bén khiến đối thủ phải tối tăm mặt mũi. Đây là đội bóng tôi cảm thấy là bất ngờ thú vị tại giải đấu năm nay”.

Ngoài ra, Tuấn Phong cũng cho biết anh rất thích ĐT Nhật Bản khi họ hạ gục cả Đức và Tây Ban Nha để đứng đầu bảng và lọt vào vòng 1/8. Tuy nhiên, Tuấn Phong chia sẻ: “Hơi bất ngờ khi ĐT Nhật Bản không thể thắng một Croatia chơi già giơ hơn ở loạt đá luân lưu nên phải nói lời chia tay đáng tiếc. Nói về loạt sút luân lưu, có lẽ Nhật Bản cũng được an ủi khi sau đó một đội bóng lớn là Tây Ban Nha cũng sút dở tệ”.

Khi được hỏi những ngôi sao như Ronaldo (Bồ Đào Nha), Neymar (Brazil) đã phải sớm chia tay cuộc chơi, liệu điều này có làm cho giải đấu kém hấp dẫn, cựu tuyển thủ Tuấn Phong cho biết: “World Cup đúng là nơi hội tụ những đội bóng lớn của thế giới và cuộc chơi càng hấp dẫn khi ở đấy luôn có những ngôi sao. Bởi đấy là những cái tên thu hút giới truyền thông và người hâm mộ để giải đấu lớn nhất hành tinh trở nên vô cùng đặc biệt và hấp dẫn. Tuy nhiên, tại World Cup năm nay, những ngôi sao lớn đã bất ngờ phải nói lời chia tay khi giải đấu gần về cuối, khiến chúng ta cũng có chút hụt hẫng. Nhiều người bạn của tôi đã than thở trên Facebook rằng các trận bán kết và chung kết World Cup năm nay chẳng còn đáng chờ đợi như trước. Sở dĩ thế, vì họ dự đoán trong trường hợp Croatia và Morocco sẽ lọt vào chung kết. Nếu điều đó xảy ra thì sao nhỉ? Thật sự tôi cũng chẳng dám nghĩ đến điều này vì khả năng ấy hoàn toàn có thể xảy ra. Khi bóng chưa lăn thì tất cả đều có cơ hội, nên chẳng thể đoán trước điều gì”.

Cựu tuyển thủ  Nguyễn Tuấn Phong cho rằng ĐT Pháp vẫn thể hiện được đẳng cấp ở World Cup 2022

Cựu cầu thủ từng khoác áo Đồng Tâm Long An cho biết thêm: “Croatia và Morocco không được đánh giá cao bằng Argentina và Brazil, nhưng không thể xem thường họ sau những gì họ thể hiện ở tứ kết vừa qua. Tuy nhiên, tôi vẫn tin vào bản lĩnh của Argentina và Pháp khi họ hoàn toàn có thể thắng hai đối thủ kể trên để có mặt ở chung kết. Thật sự, nếu Argentina và Pháp gặp nhau ở chung kết sẽ cứu cho World Cup 2022 khỏi rơi vào cảnh buồn tẻ lẫn hụt hẫng khi không còn những ngôi sao”.

Cho đến thời điểm này, Messi vẫn là cái tên lớn nhất còn trụ lại giải đấu và liệu anh có cùng Argentina viết nên trang sử huyền thoại cho bản thân trong lần cuối được dự World Cup?

Nhận định về điều này, Tuấn Phong cho biết: “Đúng Messi là một ngôi sao lớn của bóng đá Argentina và thế giới, nhưng hiện nay phong độ của anh đã không còn như trước. Dẫu vậy, Messi vẫn luôn biết cách toả sáng để ghi bàn và giúp Argentina tiến sâu. Nhưng phải nói thẳng là tôi không thích Messi. Nếu trận chung kết trong mơ giữa Argentina và Pháp diễn ra, tôi nghiêng nhiều về Pháp”.

Được hỏi lý do tại sao, tuyển thủ từng có đường chuyền cho Văn Quyến ghi bàn trong trận thắng Hàn Quốc tại Asian Cup 2003 đã lý giải: “Xem những trận đấu vừa qua, tôi cảm thấy lối chơi của Argentina vẫn có phần chệch choạc khi gặp những đối thủ đá phòng ngự - phản công chắn chắn. Đặc biệt, các cầu thủ ở hàng phòng ngự của Argentina hơi thấp nên đôi lúc gặp khó khăn trước các hàng công cao to của đối thủ. Trong khi đó, ĐT Pháp với Mbappe, Griezmann, Giroud… vẫn thể hiện được đẳng cấp. Tuy nhiên, trước khi nói đến trận chung kết, đầu tiên Argentina phải thắng Croatia và Pháp phải hạ Morocco ở bán kết đã”.

Với niềm tin mãnh liệt, cựu tuyển thủ Tuấn Phong vẫn tin ĐT Pháp sẽ lên ngôi tại World Cup 2022.

Điểm hẹn xem World Cup tại TP.HCM
Tuấn Phong mở một quán ăn tại Quận 3 (TP.HCM) và thời gian qua, nơi đây luôn là điểm hẹn của giới cầu thủ, nghệ sỹ và các phóng viên tại TP.HCM. Trong mùa World Cup lần này, quán của Tuấn Phong thu hút rất đông người hâm mộ bóng đá đến theo dõi các trận đấu và ngồi bình luận với ông chủ. 

Tuấn Phong cho biết: “Mùa World Cup này quán của tôi vui lắm, nhưng có nhiều trận đấu diễn ra lúc 2 giờ sáng khiến tôi đuối quá. May là giải đấu cũng đi đến hồi kết rồi”.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x