Bóng Đá Plus trên MXH

Vì sao Zidane húc đầu vào ngực Materazzi tại chung kết World Cup 2006?

01 giờ trước
Trận chung kết World Cup 2006 không chỉ khép lại bằng niềm vui đăng quang của ĐT Italia mà còn khắc sâu một khoảnh khắc gây sốc: Zinedine Zidane húc đầu hạ gục Marco Materazzi. Vậy điều gì khiến một thiên tài mất kiểm soát? Và liệu Zidane có hối hận khi để cái kết sự nghiệp bị phủ bóng bởi cơn giận trong phút chốc?

    Cú húc đầu gây chấn động thế giới của Zidane vào ngực Materazzi hồi năm 2006

    Cú húc đầu khiến cả thế giới chấn động

    Đêm 9/7/2006 tại sân Olympia (Berlin), ĐT Pháp và ĐT Italia bước vào trận chung kết World Cup. Thủ lĩnh Zinedine Zidane giúp Les Bleus có khởi đầu như mơ với bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền theo phong cách panenka đầy ngạo nghễ. Nhưng Italia cũng sớm gỡ hòa nhờ cú đánh đầu của Marco Materazzi, và thế trận căng thẳng kéo dài đến hiệp phụ.

    Khi tất cả đều chờ đợi loạt luân lưu, một sự kiện chấn động đã xảy ra. Zidane ngoái nhìn Materazzi, dừng lại vài giây rồi bất ngờ lao tới húc thẳng vào ngực trung vệ cao lớn của ĐT Italia. Materazzi rất nhanh chóng đổ gục xuống sân và trọng tài Horacio Elizondo lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp cho số 10 của ĐT Pháp. 

    Zidane cúi đầu rời sân, đi ngang qua chiếc Cúp Vàng mà ông sẽ không bao giờ được chạm tay thêm lần nào nữa. Pháp cuối cùng thất bại 2-5 ở loạt sút luân lưu, và cái kết sự nghiệp của Zidane bị phủ bởi scandal chưa từng có.

    Cú húc đầu ấy của Zidane lập tức trở thành “giai thoại” của bóng đá thế giới. Ống kính truyền hình tua đi tua lại, báo chí toàn cầu tràn ngập hình ảnh Zizou tung cú “thiết đầu công”. Với nhiều người, khoảnh khắc ấy còn nổi tiếng hơn bàn thắng theo kiểu Panenka của ông vào đầu trận, và trở thành biểu tượng của cả một kỳ World Cup trên đất Đức.

    Vì sao lại xảy ra vụ việc?

    Zidane cho rằng Materazzi đã xúc phạm mẹ và chị gái mình nên bị mất kiểm soát

    Có một câu hỏi vẫn ám ảnh NHM bóng đá về vụ việc này. Đó là tại sao Zidane lại có hành động thô bạo như vậy? Sau trận đấu, đã có rất nhiều lời đồn đoán xuất hiện. Materazzi đã phân biệt chủng tộc? Hay hậu vệ của ĐT Italia đã xúc phạm cha mẹ của Zidane?

    FIFA đã tiến hành điều tra và khẳng định không có yếu tố phân biệt chủng tộc trong vụ việc này. Sau đó, Zidane cuối cùng cũng thừa nhận: nguyên nhân là vì đối thủ xúc phạm mẹ và chị gái ông.

    Theo lời Zidane, Materazzi ban đầu kéo áo ông. Số 10 của ĐT Pháp quay sang nhắc nhở đối thủ và rồi hậu vệ của ĐT Italia đã buông những lời cay độc về người thân của ông. Zidane cho biết: “Những lời đó chạm đến tận đáy lòng tôi. Anh ta đã nhắc đi nhắc lại, và tôi không thể kìm nén được nữa”. 

    Bản thân Materazzi cũng thừa nhận sau này rằng mình có nói một câu xúc phạm về chị gái Zidane, nhưng khẳng định “không bao giờ đụng chạm đến mẹ anh ấy”. Trong một cuộc phỏng vấn, Materazzi thú nhận: “Lời tôi nói thật ngu ngốc, nhưng không đáng để nhận một cú húc như vậy”. 

    Sự thật như thế nào thì chỉ có hai người biết chính xác câu chữ đã thốt ra. Nhưng có một điều chắc chắn là nó đủ nặng để khiến một huyền thoại vốn rất hòa nhã như Zidane không thể chịu nổi. Đến mức ông đã phải phá hỏng đi hình ảnh thân thiện của mình trong trận đấu cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ.

    Trên thực tế, Zidane đã từng có những lần nóng nảy trong sự nghiệp. Tại World Cup 1998, ông nhận một thẻ đỏ ở trận đấu vòng bảng thứ hai gặp Saudi Arabia do giẫm vào người hậu vệ Fuad Amin. Nhưng chưa khi nào Zidane lại cư xử một cách thô lỗ như với Materazzi. Điều đó cho thấy những lời nói của hậu vệ ĐT Italia phải khó nghe đến mức nào.

    Zidane có hối hận không?

    Cả Zidane và Materazzi đều không hối hận về hành động của mình

    Zidane nhiều lần nói về sự việc này trong những năm sau đó. Ông thừa nhận không hề tự hào, thậm chí hối tiếc vì đã phá hỏng trận cuối cùng trong đời cầu thủ của mình. Cựu thủ quân ĐT Pháp chia sẻ: “Tôi sẵn sàng nói lời xin lỗi với bóng đá, với những đứa trẻ, với cổ động viên vì hình ảnh xấu mà mình đã tạo ra. Nhưng tôi sẽ không bao giờ xin lỗi Materazzi. Nếu làm vậy, nghĩa là tôi chấp nhận lời anh ta nói là bình thường. Và điều đó thì không bao giờ”.

    Trong một cuộc phỏng vấn khác, ông nhấn mạnh: “Tôi không thể nói mình hối hận, vì như vậy tức là tôi thừa nhận anh ta nói đúng”. Ở đây, Zidane tách bạch giữa hối tiếc và hối hận: ông tiếc vì hành động ấy khiến ký ức sự nghiệp bị lu mờ, nhưng ông không hối hận vì đã phản ứng lại lời sỉ nhục gia đình. Với Zidane, danh dự gia đình còn quan trọng hơn cả chiếc Cúp Vàng thế giới.

    Cú húc đầu này đã khiến cho sự nghiệp cầu thủ của Zidane có một dấu ấn đặc biệt. Với người hâm mộ Pháp, ông là thủ lĩnh đưa đội nhà vô địch World Cup 1998 và EURO 2000. Với Real Madrid, ông là biểu tượng gắn liền với chức vô địch Champions League 2002. Nhưng với cả thế giới, ký ức về Zidane giờ đây không chỉ là những cú xoay compa tuyệt đẹp, mà còn là cú húc đầu ở Berlin. Đó là một hình ảnh không đẹp, nhưng đáng nhớ.

    Materazzi viết sách kể về... cú húc đầu của Zidane
    Sau này, Marco Materazzi đã viết một cuốn sách đề cập đến chuyện vì sao mình phải nhận cú húc đầu như trời giáng của Zinedine Zidane tại trận chung kết World Cup 2006. Trong cuốn sách với tựa đề "Tôi đã nói gì với Zidane", Materazzi đã liệt kê ra 249 câu nói mà ông có thể đã nói trong thời điểm đó. Tất nhiên, chỉ có một trong số đó là sự thật.

    Trung Nghĩa • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay