Danjuma được HLV Louis van Gaal triệu tập vào đội tuyển trước trận đấu với Gibraltar ở đợt tập trung hồi tháng 10. Đó là cơ hội để anh trở lại đội tuyển sau tròn ba năm bị bỏ quên (Danjuma ra mắt trong trận đấu với đội tuyển Đức vào ngày 13/10/2018). Khoác áo ĐT Hà Lan luôn là giấc mơ lớn của Danjuma. Tuy nhiên, cầu thủ chạy cánh thuộc biên chế Villarreal lại từng nghĩ tới chuyện từ chối HLV Van Gaal.
Lý do là cha anh. 2 năm qua, do thi đấu ở nước Anh (cho Bournemouth), bởi những quy định nghiêm ngặt của đất nước này trong việc phòng chống dịch Covid-19, Danjuma không có cơ hội gặp cha mình nhiều. Bởi thế, anh đã có hẹn sẽ gặp ông trong giai đoạn các CLB nghỉ thi đấu để nhường sân cho các ĐTQG, vì anh không nghĩ mình sẽ được HLV Van Gaal triệu tập.
Đến khi điều đó xảy ra, Danjuma liền bốc máy gọi điện cho cha: “Chơi bóng cho đội tuyển là giấc mơ của con, nhưng cha còn quan trọng hơn bóng đá. Nếu cha muốn, con sẽ từ chối và chờ đợi một cơ hội khác”. “Con có bị điên không đấy?”, cha anh trả lời. “Nhận lời ngay đi, và đừng nghĩ gì tới cha. Cha sẽ có mặt trên khán đài ở trận đấu với Gibraltar. Đó mới là món quà tuyệt vời nhất”.
Phần sau đó thì như chúng ta đã biết.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn